Hiệp Hội ‘Những Tấm Lòng Vàng’ chia sẻ niềm vui với người vô gia cư

 

Uyên Nguyễn/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Sáng Chủ Nhật 10 Tháng 12, Hiệp Hội “Những Tấm Lòng Vàng” lại một lần nữa tổ chức buổi phát túi ngủ và thực phẩm cho người vô gia cư ngay bên cạnh khu lều tạm của họ nằm bên đường Rampart trong thành phố Anaheim.

Từ 10 giờ sáng, một số anh chị em đã đến sớm để sửa soạn. Một vài người vô gia cư trong khu ở tạm của mình cũng chạy ra góp một tay treo bảng và khuân vác đồ cứu trợ từ các xe tải mà các thành viên của Hiệp hội “Những Tấm Lòng Vàng” đem tới.

Đến khoảng 11 giờ thì anh chị em trong Hiệp Hội đã tới khá đông. Ai nấy đều chở tới những đồ cứu trợ, được xếp đầy trên 5, 6 chiếc bàn dài. Mọi người không ai quản ngại đều xắn tay vào làm việc để cho kịp phát vào lúc 11 giờ 30 sáng như thông báo.

Thân hữu của Hiệp Hội “Những Tấm Lòng Vàng” tấp nập mang quà đến góp thêm. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Trong số thực phẩm, có 4, 5 khay lớn đựng gà quay đã được chặt thành miếng nhỏ, tỏa mùi thơm phức. Anh chị em cùng nhau múc chia vào các hộp thức ăn cá nhân. Bên cạnh đó là nhóm phụ nữ đang khéo léo và nhanh tay gọt những trái cây cắt thành khoanh nhỏ rồi dồn vào những túi ni lông, có dưa hấu đỏ, có táo xanh thơm, có chuối tươi trứng cuốc làm cho túi đựng trái cây tỏa ra các mầu sắc hứa hẹn phút tráng miệng sẽ đã khát và thơm miệng vô cùng.

Luôn tay chia thịt gà vào các hộp nhựa, ông Thiện Giác, một trong những thành viên của hội, cũng vui lòng trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Ông cho biết anh chị em trong hội “Những Tấm Lòng Vàng” là những người từ khắp nơi có chung một đồng cảm với những người vô gia cư hay thiếu thốn sống quanh ta. Ông nói: “Chúng tôi cảm thấy làm được gì là chúng tôi làm, không quản ngại, miễn làm sao chia sẻ được phần nào không may mắn của những người thấy cần phải giúp đỡ. Hội trưởng của chúng tôi là cô Lam Châu Nguyễn, nghe nói cô đã thành lập và điều hành hội này từ hai chục năm nay liên tục không gián đoạn. Trong số anh chị em chúng tôi theo cô thì người theo Phật Giáo, người Tin Lành, người Cơ Đốc, Phật Giáo Hòa Hảo. Ai vận động được gì trong tập thể tín hữu của mình thì lại đem đóng góp vào Hội. Hôm nay chúng tôi đến đây là lần thứ ba vì ở đây có khu các người vô gia cư quần tụ nhau tạm cư cũng khá đông.”

Bạn trẻ Linh Võ (trái) và cô Hội Trưởng Lam Châu Nguyễn của Hiệp Hội “Những Tấm Lòng Vàng”. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Cô Linh Võ, một bạn trẻ rất xăng xái tích cực sắp xếp thức ăn và đồ cứu trợ cũng vui vẻ cho biết: “Cháu được quen biết có Lam Châu, thấy công việc cô làm cháu rất kính phục nên cũng theo cô, giúp một tay với cô tại bất cứ nơi nào cô cùng Hiệp Hội tổ chức.

Đôn đáo sắp xếp mọi thứ, đón nhận đồ cứu trợ của các thành viên mới đem tới, trả lời liên tục những cú điện thoại cầm tay của những thành viên từ khắp nơi, cô Lam Châu đã tiếp chúng tôi mà bị ba bốn lần gián đoạn. Cô cho biết: “Hiệp hội được thành lập từ 20 năm nay. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ cho người nghèo, người mù ở trong nước và những người vô gia cư đang sống rải rác ở Orange County. Hội chúng tôi hoạt động có giấy phép của chính quyền tiểu bang và là một hội vô vụ lợi được nhận sự hỗ trợ từ nhiều nơi. Chính thức ra, mỗi lần tổ chức thì có khoảng ba, bốn chục anh chị em cùng hò nhau phân chia công việc mà phụ trách. Tâm điểm của chúng tôi là tấm lòng muốn chia sẻ cùng những người không được may mắn như mình. Chính vì tâm điểm đó mà Hiệp Hội ‘Những Tấm Lòng Vàng’ chưa bao giờ bị gián đoạn hay gặp khó khăn gì trong nội bộ. Ba bốn chục anh chị em trong mỗi lần tổ chức là chính thức đảm nhiệm công việc, còn hỗ trợ bên ngoài thì nhiều lắm. Đó là những anh chị em ở khắp nơi, ai quyên góp được gì thì liên lạc với chúng tôi để chuyển đến.”

Các đoàn viên và thân hữu của Hiệp Hội “Những Tấm Lòng Vàng” trước giờ phát quà. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Được biết cô Lam Châu Nguyễn là một Hoa Hậu Tết Festival L.A. vào các năm 2011 và 2015. Đề cập đến việc này, cô cho biết: “Được chọn làm Hoa Hậu, Châu không giữ cái vinh dự ấy cho riêng cá nhân mình nên đã nhân có danh nghĩa này mới đứng ra tổ chức Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng với hy vọng vì được nhiều người biết đến tiếng tăm mình mà sẵn lòng phụ giúp đóng góp cho công việc xã hội của mình trong suốt 20 năm nay.”

Đúng 11 giờ 30, buổi phân phát thực phẩm và túi ngủ bắt đầu. Cô Lam Châu cùng các thành viên trẻ trong Hiệp Hội và Tiến Sĩ Lê Phước Sang trong Phật Giáo Hòa Hảo, sư cô Diệu Ngọc thuộc Thiền viện Bảo Tịnh thay nhau trao những phần qua, thức ăn và túi ngủ cho khoảng gần 100 người vô gia cư đến nhận sự chia sẻ này từ anh chị em Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng.

Một người vô gia cư đang tạm trú nơi khu vực này, bà Feather, Cindy Floyd vừa nhận xong phần quà và túi ngủ vui vẻ bầy tỏ: “Cám ơn nhiều nhiều đã đến với chúng tôi. God Bless You All.”

Quý độc giả muốn liên lạc với “Những Tấm Lòng Vàng” có thể gọi tới (714) 376-3027 hay vào website: thegoldenhearts.org.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT