Sáng cà phê, trưa mì xào, ‘Tiếp Cận Tiểu Thương 2018’ ở Little Saigon vui trong thân mật

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Công ty xây dựng Stephan’s Home Comfort Services phối hợp với Trung Tâm Quản Trị Tiểu Thương Hoa Kỳ (OC-SBDC) và Phòng Thương Mại Việt-Mỹ (VACOC) vừa tổ chức buổi “Tiếp Cận Tiểu Thương 2018” vào sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, tại phòng họp Garden Grove.

Ông Hùng Nguyễn, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một buổi gặp gỡ giới tiểu thương trong cộng đồng, mục đích là để gặp gỡ, tìm hiểu về các dịch vụ của nhau, và cũng để các chủ doanh nghiệp tiếp xúc với cộng đồng.”

Chương trình được sắp xếp một cách khéo léo và gọn gàng nhờ phần điều phối đầy kinh nghiệm của cô Kathy Kiều Diễm Nguyễn, đại diện VACOC kiêm giáo sư Ðại Học Santa Ana College.

Trong phần ra mắt cộng đồng, ông Hùng cho biết công ty xây dựng Stephan’s Home Comfort Services vô cùng vinh dự được thành phố Garden Grove giúp đỡ buổi tiếp cận cộng đồng này và cũng cám ơn các doanh nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông, đã cử đại diện đến để trình bày những điều mới mẻ về sản phẩm của mình.

Cô Lisa Kim, giám đốc Chương Trình Phát Triển Kinh Tế Cộng Đồng Garden Grove, kêu gọi: “Xin mọi người nhớ rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ giới tiểu thương để đẩy mạnh kinh tế thành phố. Có bất cứ thắc mắc gì, xin cứ liên lạc với văn phòng chúng tôi.”

Nụ cười vui khi rút thăm được nước mắm Vị Quê và sản phẩm của TP Food. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Katie Kiều Dung Nguyễn, tư vấn thương mại của OC-SBDC, cho biết: “Khi quý vị thuộc giới tiểu thương muốn đấu thầu sửa xa lộ 22, hoặc muốn đấu thầu cung cấp dịch vụ cho chính phủ, cho Disneyland hay bất cứ trung tâm to lớn nào, xin hãy đến với chúng tôi để được hướng dẫn và giúp đỡ từ đầu đến cuối.”

“Từ kế hoạch kinh doanh đến làm đơn vay tiền đến tổ chức công việc, chúng tôi đều giúp quý vị hoàn toàn miễn phí,” cô nhấn mạnh.

Bà Trương Mỹ Huệ, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi biết cô Katie Kiều Dung này. Cô làm cho SBA và cô đã giúp bao nhiêu cơ sở tiểu thương khởi nghiệp và phát triển trong gần 30 năm qua. Lúc đầu, bạn tôi, bây giờ là chủ trung tâm bán vé máy bay ở Bolsa, không tin cô Katie. Nhưng sau mới biết cô ấy thiệt tình không đòi thù lao. Cô ấy có lương chính phủ chỉ để giúp bà con mở tiệm làm ăn thôi.”

Đến phần hội thảo, đại diện công ty Ferguson nói về sự phát triển của công ty khi hợp tác với Samsung, đưa sản phẩm điện lạnh của hai công ty bước xa hơn trên toàn thế giới. Một công ty cử nhiều đại diện đến tham gia là Sun Power, một công ty năng lượng mặt trời lớn tại Hoa Kỳ.

Cô Kỳ Anh, thuộc Sun Power, tươi cười nói: “Càng ngày người ta càng thấy lợi ích thực sự của năng lượng mặt trời nên Sun Power càng lớn mạnh hơn. Do đó giá thành lại được giảm.”

Ông Lương Hoàng Chiêu, ở Westminster, chia sẻ: “Nhà tôi có gắn ‘solar pannel’ hai năm nay. Tháng nào cũng khỏi trả tiền điện mà còn có lời nữa. Tôi khuyên, ai có nhà, đừng do dự, gắn ‘solar pannel’ liền đi. Tôi tiếc là đã không gắn sớm hơn.”

Gặp gỡ trong không khí thân mật. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Francis Nguyễn Thế Thủy, đại diện hãng Golden Trophy, nói: “Cứ lên ‘Yelp’ thì thấy chúng tôi từng hoạt động 31 năm nay và có tới 800,000 sản phẩm để giúp thân chủ quảng bá doanh nghiệp của mình, bằng cách in thương hiệu trên những món quà kỷ niệm vô cùng đa dạng.”

Đại diện Southern California Edison (SCE) và SoCalGas thông báo họ cũng có nhiều chương trình giảm giá để giúp chủ nhà hay tiểu thương sửa sang nhà cửa, cơ sở nhằm tiết kiệm năng lượng, trị giá lên tới $3,000.

Cô Katie Kiều Dung Nguyễn cho biết bữa ăn trưa của buổi hội thảo hôm nay do Tâm’s Restaurant & Sandwiches, nhà hàng đầu tiên được Garden Grove cho vay vốn, cung cấp.

SBA cũng góp phần giúp sự hình thành và phát triển của Tâm’s Bakery rồi nay đến Tâm’s Restaurant.

Tuy vậy, ông Lai Thức, giám đốc nhà hàng Tâm’s Restaurant & Sandwiches, phân bua: “Tiếc quá, họ thông báo cho chúng tôi gấp quá nên không kịp chuẩn bị thức ăn chu đáo hơn.”

Bữa trưa quen thuộc mà ngon miệng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đó là những món ăn quen thuộc như chả giò, cơm chiên, mì xào, bánh paté chaud nhưng thực khách vẫn thấy ngon.

Bà Kim Nguyễn, ở Garden Grove, khen: “Sướng quá, sáng tỉnh táo với cà phê Quốc Việt, trưa no bụng với Tâm’s Restaurant. Tôi thích chả giò rất giòn, mì xào còn rất ‘fresh’ và không mặn như những chỗ khác.”

Ông Hùng Nguyễn tiếp khách đến giờ chót. Ông trình bày: “Những buổi hội thảo như hôm nay có tiềm năng rất mạnh và giúp ích rất nhiều cho cộng đồng. Tiểu thương có lớn mạnh thì cộng đồng mới phát triển và tiếng nói chính trị của chúng ta mới có giá trị.”

“Tôi muốn công ty xây dựng của tôi có thêm công ăn, việc làm thì tôi phải giúp các cơ sở thương mãi tăng mức thu nhập. Thời này, muốn thành công thì phải giúp người khác thành công thì tất cả mới thành công lớn. Ru rú làm ăn một mình thì không thể nào khá được,” ông nói.

“Năm tới, có thêm kinh nghiệm, tôi sẽ tổ chức qui mô hơn, nhiều ‘vendor’ hơn,” ông hứa.

Mọi người vui vẻ ra về trong lời hẹn năm sau gặp lại nhau tại đây. (Đằng-Giao)

————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT