ORANGE COUNTY, California (NV) – “Tôi không muốn nhập vào đám đông mua sắm ngày ‘Black Friday’ vì không thích chen chúc, vừa bực mình, vừa nguy hiểm.”
Bà Huỳnh Kim San, ở Stanton, chia sẻ như vậy. “Có những chỗ bán rất rẻ mà người ta ít để ý. Tôi thích những chỗ này. Hơn nữa, tôi sợ chung quanh mình toàn là những người say cà phê, rất ‘hyper.’”
Bà San đã chuẩn bị coupon sẵn sàng để sáng Thứ Sáu đi Walgreens. “Ở đây có nhiều thứ rẻ bất ngờ. Từ khung treo hình tới những món đồ tôi cần dùng quanh năm như thuốc xịt cho thơm phòng, tới dầu cá,” bà nói.
Cũng như bà San, nhiều bà, nhiều cô gốc Việt có tư tưởng “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.”
Bà Leslie Phạm, ở Westminster, dự định sẽ dành trọn buổi sáng “Black Friday” ở tiệm thuốc CVS gần nhà. Bà nói nhỏ: “Đừng tưởng là xoàng nha. Có nhiều thứ rẻ hơn ‘super market’ đại hạ giá nha. Mua một lần là xài tới mùa (Black Friday) tới luôn.”
Cô Sheila Trần, ở Huntington Beach, cho biết cô biết những nơi ít phụ nữ để ý đến, trừ những người yêu chồng rất nhiều. “Tôi sẽ đi ‘Pep Boys’ vì họ có những món ông xã tôi cần mua quanh năm. Mà mua cũng chỉ để anh ấy sửa xe cho tôi và các con tôi thôi. Mình mua áo, mua quần cho cả nhà cũng được. Nhưng mua mấy thứ này, tôi muốn nói với ông xã tôi là tôi vẫn… chưa chán anh ấy,” cô cười to.

Cô nảy ra ý định mua quà cho chồng vì chồng cô chưa bao giờ phàn nàn khi phải đưa cô đi khắp nơi ngày “Black Friday trong quá khứ.” Ngược lại, anh ấy còn khuyến khích tôi mua càng nhiều, càng tốt. “Dễ thương như vậy thì thử hỏi, không nghĩ tới ảnh sao đành,” cô vừa khoe hình chồng ở xâu chìa khóa xe, vừa nói.
Bà Lila Nguyễn cũng đến tiệm dành cho quí ông để lựa quà cho cha. Bà nói: “Tôi sẽ đi ‘Home Depot.’ Cha tôi, từ ngày đi tù cải tạo về lại thích làm mộc. Ông cụ nói nhờ có người dạy nghề này trong tù mà ông không phải lên rừng. Chỉ lẩn quẩn quanh trại đóng cái này, sửa cái khác thôi. Già rồi, ông còn mê nghề hơn nữa. Mua ít dụng cụ, chắc chắn cha tôi sẽ cảm động lắm. ‘Father’s Day’ mình mua quà cho cha là thường rồi. Tặng quà cho ai một cách bất ngờ cũng là một sự thích thú cho cả người cho lẫn người nhận.”
Bà Lila cho biết bà đã vào cửa hiệu “Home Depot” để thăm chừng trưa nay, Thứ Tư, và cửa hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng để chưng bày vào đúng ngày “Black Friday.”

Bà Vivian Nguyễn, ở Westminster, lúng túng, chần chừ một lúc trước khi cho hay bà sẽ đi… “The Salvation Army” ở Fountain Valley. “Tiệm này của ‘Salvation Army’ nhưng lại có tên là ‘Family Store,’ chuyên bán những thứ được tuyển chọn chứ không xô bồ như chỗ khác,” bà giải thích.
Bà quan niệm rằng xài lại đồ đã dùng rồi của người khác là một cách bảo vệ môi sinh cho thế hệ tương lai.
Bà cười thân thiện: “Ông bà mình có câu, ‘Cũ người, mới ta.’ Bởi vậy, đừng chọc quê tui nha. Nhưng ở đây cũng có ‘sale’ như ai vậy. Thứ Sáu, họ mở cửa lúc 6 giờ sáng và hạ giá 50% tất cả mọi món hàng. Tôi sẽ mua một ít tủ, bàn ghế và một bộ máy giặt sấy.”
Nghĩ đến chồng, nhớ đến cha vào mùa mua sắm của phụ nữ đã là điều đáng ngạc nhiên, nhưng lại có những phụ nữ gốc Việt nghĩ đến thành viên khác của gia đình. “Tôi đi Petsmart mua quà cho con mèo nhà tôi. Họ có rất nhiều thứ ‘on sale,’ kể ra không xuể. Hôm đó (Thứ Sáu) họ mở cửa lúc 7 giờ sáng. Đừng nghĩ là đồ bỏ đâu nha. Ở đây có rất nhiều thứ đáng giá cho những người yêu gia súc. Người ta còn có thể tự mua sắm cho mình. Con mèo của tui đâu biết lái xe mà đi. Phải chi nó có bằng lái thì tôi đưa tiền cho nó đi,” bà tủm tỉm phân trần một cách khôi hài.

Được thênh thang mua sắm cho người khác, có lẽ phải là những người có một lập trường rất vững chắc mới không bị phong trào mua áo quần, sắm đồ trang sức phụ nữ của phần đông quí bà trên toàn quốc ảnh hưởng, những phụ nữ này đã thể hiện rằng mình có lối suy nghĩ riêng rất đáng nể. (Đằng-Giao)



























































































