SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp “mất tích” bí ẩn sau một vụ tai nạn giao thông tại huyện Bình Chánh, khi được người thân tìm thấy, thân thể vẫn còn đầy thương tích nhưng dây chuyền, bóp tiền đã biến mất.
Sáng 24 Tháng Mười Một, 2018, nói với báo Dân Trí, chỉ huy Công An huyện Bình Chánh xác nhận đã tìm được anh Ngô Trung Cang (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh, Sài Gòn), người “mất tích” bí ẩn cách đây hơn nửa tháng sau khi bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.
“Hiện anh Cang đã được gia đình đưa vào bệnh viện chữa trị nên công an chưa thể trao đổi làm rõ vụ việc,” vị đại diện Công An huyện Bình Chánh nói.
Tin cho biết, sau hơn nửa tháng cả dòng họ từ Đồng Tháp bỏ việc làm đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi, đến trưa ngày 23 Tháng Mười Một, người thân phát hiện anh Cang đang ngồi trước nhà trọ ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, nơi mà anh từng thuê ở trước đó.
Theo người thân, anh Cang ngồi trước nhà trọ với vẻ mặt lơ ngơ, người ốm yếu rất nhiều so với trước khi gặp nạn. Đặc biệt, quần áo anh Cang mặc trên người không phải là bộ đồ mà anh đã mặc vào hôm xảy ra tai nạn, đầu tóc thì được cắt mới nhưng tài sản trên gồm dây chuyền vàng, ví tiền… đã không còn.
Lúc gặp lại người thân, anh Cang nói chuyện nhưng lơ ngơ không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình và cũng không nhớ mình tự đi về nhà trọ hay có người đã đưa về. Những vết thương trên đầu anh Cang khá nặng, tay chân xây xát hầu như chưa từng được đưa vào bệnh viện để chữa trị trước đó. Người thân đã nhanh chóng đưa anh Cang đến bệnh viện để điều trị.
Trước đó, nhiều tờ báo Việt Nam loan tin, khoảng 4 giờ sáng 7 Tháng Mười Một, anh Cang và người bạn tên Nhân đi xe máy chạy trên quốc lộ 50. Khi đến ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thì xe hai anh gặp tai nạn giao thông, còn người đi xe gắn máy liên quan tai nạn thì rời khỏi hiện trường.
Anh Nhân bị trọng thương được gia đình đưa vào Bệnh Viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng anh Cang “mất tích” từ đó.
Theo báo Dân Trí, anh Nhân cho biết lúc bị tai nạn giao thông mình bất tỉnh. Khi anh Nhân tỉnh dậy thì không thấy anh Cang và không biết bạn mình đi đâu. Từ hôm đó, gia đình anh Cang phối hợp cơ quan hữu quan tìm kiếm khắp nơi bằng nhiều cách nhưng anh Cang vẫn “mất tích” bí ẩn.
Xem hình ảnh camera tại hiện trường ghi lại, thời khắc sau khi xảy ra tai nạn, anh Cang còn khá tỉnh táo, tiếp xúc với một đôi nam nữ lạ mặt. Sau đó, hai người này đã đưa nạn nhân lên xe máy chở đi và mất tích suốt 16 ngày qua, khiến cả dòng họ từ Đồng Tháp bỏ việc làm chia nhau ra tìm kiếm trong vô vọng và rồi bất ngờ được tìm thấy trong tình trạng ngơ ngác, hỏi gì cũng không biết. (Tr.N)









































































































































