Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Hai, Ni sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ chùa A Di Đà đã tổ chức Vía Đức Phật A Di Đà và Lễ Tưởng Niệm hai vị Hòa Thượng Thích Thiên Ân và Thích Mãn Giác tại chùa A Di Đà, Westminster.
Ni sư Thích Thông Hành, điều hợp nghi thức lễ tưởng niệm nói: “Uống nước nhớ nguồn đó là truyền thông muôn đời của người con Phật, trong đó có những Phật tử ly hương trên đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng đồng vọng về ân của thầy tổ và đất nước. Như dòng sông nước chảy về nguồn, như con người không quên tổ đức, chúng con trọn đời ghi sâu công ơn những bậc thầy đã dạy dỗ chúng con. Vì thế hôm nay, chùa A Di Đà có tổ chức Vía Đức Phật A Di Đà và Lễ Tưởng Niệm nhị vi ân sư Hòa Thượng Thích Thiên Ân và Thích Mãn Giác, đồng thời cũng tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên viện trưởng Viên Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn và Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải.”
Tham dự lễ tưởng niệm có Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, viện chủ chùa Phổ Đà, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Ân Giao (người Mỹ), viện chủ Thiền Viện Thiên Ân, Lucerne Valley, California, cùng một số tăng, ni và các huynh trưởng gia đình Phật Tử đến từ các chùa Vạn Hạnh, San Deigo, Orange County và Los Angeles.

Ni Sư Viện Chủ giới thiệu Hòa Thượng Thích Ân Giao (người Mỹ), một trong những đệ tử đầu tiên của cố trưỡng lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân, ông đã theo học Phật pháp với Hòa Thượng Thích Thiên Ân một thời gian khá dài. Trước khi cử hành lễ Tưởng Niệm, Hòa Thượng Thích Ân Giao thuyết pháp về ba đề tài: 1) Cuộc đời và sự nghiệp của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân. 2) Cuộc đời và sự nghiệp của cố đại lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác. 3) Trên đường hành đạo của ông.
Trong lời khai mạc, ni sư viện chủ có nói: “Những vị khả kính đó trong cánh rừng thiền tĩnh đã mở ra con đường đạo pháp và thắp sáng hướng đi cho biết bao nhiêu con người mong muốn tìm đường giải thoát, vì họ đã bị biết bao nhiêu sầu khổ và muốn tìm đường về an lạc. Kể từ bước vào đường đạo, chúng tôi đã may mắn được hai vị tôn sư hướng dẫn đạo pháp nhằm du nhập vào đường đời và vững chảy trên đường đạo.”
Bà nói thêm: “Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân là vị tăng sĩ Phật Giáo Việt Nam đầu tiên đóng góp vào việc phát triển qua môi trường văn khoa tại các đại học ở Sài Gòn và đại học Huế. Ngài đã không quên trách nhiệm với đời là, lập chùa, độ chúng, mở rộng cánh cửa thiền môn để giao tiếp với cùng Phật tử Việt Nam và giao lưu văn hóa tính ngưỡng giữa truyền thống Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ. Di sản của Ngài để lại ngoài sách vở còn là Viện Đại Học Đông Phương, Việt Nam; chùa Việt Nam, Los Angeles và chùa A Di Đà, Westminster.”

Trong phần đạo từ của Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, ông có nói: “Đức Phật A Di Đà đã pháp 48 lời nguyện để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Thật sự, những lời nguyện của Đức Phật đã chan hòa khắp nơi, khắp chốn, và cho đến bây giờ, pháp môn niệm Phật lại là một pháp môn ai ai cũng biết, và truyền thống của Phật Giáo Việt Nam nó cũng bắt nguồn từ câu chào hỏi để tạo một sự thân thiện, hòa hợp, đó là khi gặp nhau, chúng ta đều nói A Di Đà Phật. Cái thân thương hòa hợp đó đã nhắc nhở cho chúng ta phải biết được ý nghĩa quan trọng của danh hiệu đó.”
“Bởi vì thế gian quá cực khổ nên khi muốn được an vui cực lạc, thì Đức Phật có nhắc nhở với chúng ta rằng, chúng ta phải hiểu rõ các danh hiệu của Đức Phật đã cho chúng ta, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, và Ngài còn nhắc nhở cho con người sống trên thế gian nầy rằng, nếu trí tuệ và tinh thần của chúng ta không được bền bỉ lâu dài thì chúng ta sẽ mang lấy cái khổ suốt đời, suốt kiếp,” hòa thượng cho biết thêm.
Phật tử Ngô Văn Quy, nguyên huynh trưởng đầu tiên của Gia Đình Phật Tử Long Hoa tại Los Angeles, và ông đã có một thời gian dài làm việc với hai Hòa Thượng Thích Thiên Ân và Thích Mãn Giác. Trong phần phát biểu của đại diện Phật Tử, ông Quy chia sẻ: “Danh xưng Gia Đình Phật tử Long Hoa là do Thầy Thiên Ân đặt cho chúng tôi. Thầy là một người văn học và đem tất cả những tình thương đến với chúng sanh và Phật tử. Sau đó lại có thêm Thầy Mẫn Giác, các Thầy đã tạo cơ hội cho gia đình Phật tử của chúng tôi đi rất nhiều nơi để sinh hoạt.”
“1980 không may Thầy Thiên Ân ngã bệnh nặng, nhưng Thầy lúc nào cũng vui. Lúc đó, chúng tôi muốn tặng Thầy một quà lưu niệm, nhưng chúng tôi không biết phải tặng Thầy vật gì. Và Thầy cười nói với chúng tôi là cứ tặng Thầy một cái nón. Sau đó, y theo lời Thầy dặn, chúng tôi tặng Thầy một cái nón. Đến khi Thầy mất, chúng tôi vào soạn tất cả những áo quần của Thầy thì chúng tôi thấy Thầy đã có hơn 10 cái nón, nhưng Thầy đã taọ cơ hội để Gia Đình Phật Tử Long Hoa tặng cho Thầy một kỷ vật trước khi Thầy viên tịch,” ông Quy cho biết thêm.

Phật tử Trần Mỹ Hạnh, cư dân Rosemead tâm tình: “Tôi sang Mỹ mười năm sau khi Hòa Thượng Thích Thiên Ân viên tịch. Cho dù tôi chưa từng gặp cố đại lão hòa thượng, nhưng khi hiểu được những công đức của Ngài tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng. Vì thế, hàng năm đến ngày giỗ của hòa thượng, tôi có đi đến chùa Việt Nam, Los Angeles hoặc đến chùa A Di Đà, Westminster để tưởng niệm Ngài.”
Phật tử Diệu An, đến từ chùa Bồ Đề, Santa Ana cho biết: “Hôm nay, tôi đến đây vì có nhân duyên là, hai tuần trước tôi có đến chùa Thiên Ân ở Lucerne để dự Đại Lể Phật Thích Ca Thành Đạo. Vì thế, tôi mới biết vị viện chủ của chùa này là Hòa Thượng Thích Ân Giao, và cũng được biết hôm nay có Thầy Ân Giao đến thuyết phát tại chùa A Di Đà, nên chúng tôi đến đây để nghe Thầy ban thời pháp, đồng thời cũng để gieo duyên với những những phật tử ở chùa này.”
Trong chương trình lễ tưởng niệm có nghi thức cầu nguyện và trang kinh tưởng niệm, Lễ Cúng Dường Trai Tăng, Phật tử thọ trai, và phần văn nghệ do ban văn nghệ Hương Từ đóng góp.
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


















































































