SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cô gái nghèo quê ở Tây Ninh mang thai 7 tháng bị đau bụng, ra máu, không có tiền khám bệnh được hành khách, nhân viên xe bus góp tiền, đẩy cáng cứu thương vào bệnh viện.
Câu chuyện nhân ái đầy tình người này diễn ra trên chuyến xe bus số 65 đi từ Bến Xe An Sương (quận Bình Tân) ra chợ Bến Thành (quận 1), lúc 7 giờ tối ngày 3 Tháng Hai, 2019 (ngày 29 Tết) khi được đưa lên mạnh xã hội Facebbok đã nhận được cả ngàn lượt chia sẽ, yêu thích.
Nói với Báo Tuổi Trẻ, đại diện Hợp Tác Xã Xe Buýt 19-5 (Sài Gòn) cho biết, tài xế xe bus trực tiếp giúp chở cấp cứu bà bầu nói trên là anh Phạm Ngọc Tuyền và chị Lâm Thị Kim Hoa, tiếp viên của xe.
Tường thuật với báo chí, anh Tuyền nhớ lại, bà bầu lên xe lúc khoảng 7 giờ tối, ngày 29 Tết, tại Bến Xe An Sương.
Cô gái cho biết quê ở tỉnh Tây Ninh, thấy trong người bất ổn nên mới đi lên Sài Gòn khám bệnh, nhưng không có đủ tiền đành phải quay về nhà. Tuy nhiên khi ra đến bến xe, cô bị đau bụng quá nên phải đi xe bus quay lại bệnh viện.
“Khi ngồi trên xe, tôi có nghe cô ấy gọi mấy cuộc điện thoại hỏi mượn tiền. Nghe hoàn cảnh vậy trên xe ai cũng thương. Tết đến nơi rồi, lúc bụng mang dạ chửa lại chỉ có một thân một mình lên Sài Gòn khám bệnh lại không có tiền,” anh nói.
Xe chạy được một lúc, cô gái kêu đau bụng nên nhờ tài xế cho xuống đi taxi. Song, chị Lâm Thị Kim Hoa, tiếp viên xe bus tiến lại hỏi thăm, mới phát hiện cô gái đang bị ra nhiều máu.
“Lúc đó, chúng tôi và hành khách có khuyên trong tình hình này thì khó có ai dám chở đi. Được sự đồng ý của các hành khách, tôi kêu cứ ngồi yên đó để chở đến bệnh viện. Tôi cố gắng lái xe bus chạy về Bệnh Viện Vạn Hạnh (quận 10) là nơi gần nhất,” anh Tuyền kể.
Khi xe đưa đến bệnh viện, tất cả mọi người từ hành khách, nhân viên, tài xế đều xuống hỗ trợ cùng y tá đưa bà bầu vào tận phòng cấp cứu.

“Tôi, tiếp viên và các em sinh viên cũng góp được 1 triệu đồng. Một bà mẹ là hành khách đi xe bus mới nói với con gái là ‘con có bao nhiêu tiền đưa hết cho cô ấy đi viện đi.’ Tổng cộng mọi người cũng góp được khoảng 4 triệu đồng ($172) cho bà bầu đi cấp cứu,” anh Tuyền nhớ lại.
Sau khi mọi người trên xe hỗ trợ người phụ nữ nghèo mang thai vào bệnh viện an toàn, xe bus mới trở lại chuyến hành trình của mình.
“Tôi có xin các đơn vị quản lý là đừng phạt tôi vì cái lỗi lái xe sai hành trình vì phải chở hành khách đi bệnh viện,” anh Tuyền cười nói.
Đại diện Trung Tâm Quản Lý Giao Thông Công Cộng Sài Gòn cho biết, ngay sau Tết Kỷ Hợi “sẽ tổ chức khen thưởng hành động nhân ái của tài xế và tiếp viên.”
Xã hội Việt Nam đang chạy theo cuộc sống dưới bóng kim tiền, nhưng vẫn còn đâu đó những con người Sài Gòn nhân hậu, sẵn sàng san sẻ với những người nghèo khó lúc sa cơ, hoạn nạn. (Tr.N)
Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News














































































































































