NEWTOWN, Connecticut (NV) – Một cựu chiến binh cư dân Indiana phải bỏ nhiều năm để tìm cách nhận nuôi một cựu quân khuyển ngửi bom từng ra trận với anh ở Afghanistan.
Theo ABC News, cựu chiến binh Joseph Steenbeke từng đi lính gần một năm trời ở Afghanistan và con chó Tess, thuộc giống Belgian Malinois, hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh anh.
Khi giải ngũ hồi năm 2013, anh Steenbeke phải bỏ nhiều năm để tìm cách nhận nuôi Tess. Con chó này làm việc cho Vệ Binh Quốc Gia sau khi ra khỏi quân đội và vừa về hưu hồi cách đây một tuần.
Quá trình làm thủ tục để nhận nuôi Tess kéo dài nhiều năm. Anh Steenbeke phải làm không biết bao nhiêu giấy tờ, cũng như nhận nhiều sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, anh còn phải nhờ Dân Biểu liên bang Jackie Walorski giúp đỡ.
Đến ngày 23 Tháng Giêng, Dân Biểu Warloski gọi cho cựu chiến binh này và cho biết anh có thể nhận nuôi Tess.
Đến Thứ Bảy, 2 Tháng Hai, anh Steenbeke cùng vợ chay đến Newtown, Connecticut để đón Tess về nhà ở thị trấn Culver ở phía Bắc Indiana.
Sau sáu năm xa cách, Tess đã già đi phần nào, nhưng anh Steenbeke cho biết cựu quân khuyển này vẫn năng động và rất thích nhảy lên để hôn anh.
“Chúng tôi muốn cho nó một cuộc sống tốt. Nó đã chịu khó cả đời rồi và bây giờ nó có thể sống thoải mái, vui đùa như một tỷ phú,” anh Steenbeke nói.
Anh thương con chó này đến mức xâm số định dạng của Tess lúc còn trong quân đội lên tay mình.
Anh cho hay: “Tôi biết chắc chắn nó sẽ nhận được một mái ấm và một gia đình lúc nào cũng thương nó. Tôi rất mừng vì được có nó bên cạnh lần nữa.” (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


































































