Đồng hương Vinh Lộc-Thừa Thiên-Huế hội ngộ trong nỗi khát vọng về quê hương thanh bình

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đồng hương Vinh Lộc-Thừa Thiên- Huế Nam California (ĐHVL-TTH), vừa tưng bừng tổ chức hội ngộ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Hai.

Buổi hội ngộ đồng hương chung một quê hương, cùng trưởng thành, cùng chung một chuyến tàu sang Mỹ, cùng những nỗi buồn vui, những tâm trạng chia sẻ đều thể hiện trong buổi gặp mặt mùa Xuân 2019 đầy tình người cùng quê hương xứ sở.

Sau nghi thức khai mạc, ban tế lễ kính cẩn dâng hương trước bàn thờ tổ quốc do ban niệm hương gồm các ông Lê Xuân Phước (chủ lễ), ông Trần Đình Đông và Lương Thuấn, Nguyễn Chúc, Nguyễn Lộc dâng lên nén tâm hương, nguyện cầu cho tổ quốc và toàn thể con dân Việt mau chóng hưởng được mùa Xuân thanh bình trọn vẹn. Trong giây phút trang nghiêm, mọi người cùng thành tâm hướng về bàn thờ tổ quốc, ngưỡng vọng về hồn thiêng sông núi.

Dâng hương trước bàn thờ tổ quốc trong ngày Tân Xuân Kỷ Hợi 2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếng nhạc lễ trỗi lên, ông Nguyễn Khải tuyên đọc bài vọng, có đoạn: “Trước bàn thờ tổ quốc, trước hồn thiêng sông núi, chúng con những công dân quận Vinh Lộc, Thừa Thiên-Huế, đang tha hương tại Hoa Kỳ, ngưỡng vọng về Việt Nam quốc, thành tâm đốt nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh quân dân cán chính VNCH đã vị quốc vong thân, đồng tâm tuởng niệm đến anh linh các chiến sĩ chủ lực quân, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát quốc gia, xây dựng nông thôn, nhân dân tự vệ, cán bộ các cấp, các nạn nhân bị thảm sát trong trong biến cố Tết Mậu Thân, và đồng bào đã anh dũng hy sinh để bảo vệ an ninh cho dãy đất Vinh Lộc, cùng tưởng niệm các đồng hương đã quá cố tại Hoa Kỳ. Kính nguyện cầu âm siêu dương thới, đồng tâm vọng bái!”

Tiếp sau đó, các ông Hoàng Trọng Độ, cố vấn Hội Đồng Hương Vinh Lộc, Giáo Sư Thái Doãn Ngà, ông Mai Văn Tửu, cùng đại diện các xã thuộc quận Vinh Lộc, gồm Vinh Xuân, Vinh Mỹ, Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hải, và Vinh Hiền, tiến lên niệm hương trước bàn thờ tổ quốc.

Ông hội trưởng Trần Đình Duất, đọc diễn văn khai mạc và chúc Tết đến đồng hương năm mới được nhiều sức khỏe, cuộc sống an bình hạnh phúc, các em cháu được thăng hoa trong cuộc sống để hy vọng cho ngày mai.

Ông nói: “Chúng ta vì hoàn cảnh phải xa lánh nơi quê nhà, để đón Xuân ở xứ người. Những khuôn mặt niềm nở, những cái bắt tay chân tình, những lời chúc thăm hỏi mặn mà tình cảm, tất cả như hòa quyện vào niềm vui chung của đất trời Xuân Kỷ Hợi 2019 tại vùng Nam California. Đây cũng là dịp chúng ta cùng hoài niệm về quê hương dân tộc, cùng nhau gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam thân yêu.”

Ông cố vấn Hoàng Trọng Độ, có vài lời chúc năm mới đồng hương, và cũng có lời kêu gọi giới trẻ Vinh Lộc xung phong ra gánh vác việc tiếp nối cho hội tiến bước luôn vững mạnh.

Ba thế hệ xã Vinh Hưng quận Vinh Lộc cùng tham dự ngày Tân Xuân Kỷ Hợi 2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Thái Doãn Ngà cũng có lời chúc Tết bà con, cảm nhận như đang ngồi ở quê nhà mừng Tết đến với tất cả những tình tự quê hương, khi gặp lại tất cả bà con đồng hương năm mới tại đây, và nhận được 4 câu thơ kính tặng cho người cao tuổi nhất: “Thân già tóc bạc yếu bạn ơi/Kết nghĩa đồng hương chẳng buông lơi/Ai về Vinh Lộc cho tôi nhắn/Kỷ niệm yêu thương suốt cuộc đời.”

Ông Lê Xuân Phước, hội phó Hội ĐHVL-TTH, cho biết: “Tôi người làng Vinh Xuân, quận Vinh Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Là người sinh ra và lớn lên ở quê, chỉ khi lớn lên mới ra thành phố học. Những kỷ niệm của Vinh Lộc ngày xưa thân thương lắm, tuổi nhỏ ngày Tết ở quê nhà là sung suớng nhất, được đi chúc Tết, được lì xì, thăm làng xóm và tổ chức những buổi hội hè đình đám, hát hò trong những ngày Xuân. Qua Mỹ này, chúng tôi tụ họp lại, thành lập Hội Đồng Hương Vinh Lộc, hàng năm gặp nhau tân Xuân hội ngộ, để chúc nhau đến tất cả đồng hương, luôn cả ở quê nhà được một mùa Xuân mới sức khỏe, bình an vạn sự như ý.”

Ban tổ chức cũng thông báo sẽ làm một dĩa CD buổi hội ngộ năm nay 2019, để tặng bà con đồng hương Vinh Lộc những kỷ niệm sinh hoạt của hội nhà nơi hải ngoại, như lời ông trưởng ban tổ chức nói rằng, trưởng thành cùng một quê hương, đi cùng một chuyến tàu sang đất Mỹ, tha hương ngộ cố tri, không gì vui sướng bằng có một CD kỷ niệm quý này, chỉ làm cho năm nay thôi.

Màn chờ đợi sôi nổi nhất khi các em nhỏ 12 tuổi trở xuống, được lên sân khấu nhận lì xì chúc mừng năm mới, món quà của đồng hương Vinh Lộc.

Lì xì các em nhỏ Vinh Lộc trong ngày hội ngộ Tân Xuân Kỷ Hợi 2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Màn điểm danh các xã về dự họp mừng năm mới diễn ra sôi nổi, khi các xã trình diện trước mọi người trong tiếng cười hoan hô vui vẻ. Đặc biệt năm nay có những đại gia đình gồm nhiều thế hệ đến dự thật đông vui.

Ông Trần Đình Đông, thuộc làng Diêm Trường, xã Vinh Hưng, quận Vinh Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Hôm nay gia đình tôi thuộc 3 thế hệ gồm cha mẹ, con, và cháu cùng đến dự buổi hội ngộ đầu Xuân này, mục đích là để các con cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ biết đến những phong tục tập quán của quê hương đất nước, tiếp tục gìn giữ nét văn hóa truyền thống của ông cha mình nơi hải ngoại. Chúng tôi rất tự hào khi có niềm tin khi dự ngày hội ngộ Tân Niên này cùng bà con, bạn bè thân hữu, luôn tự hào có chung một niềm tin nơi đất khách quê người.”

Buổi tiệc mừng Xuân mới tiếp diễn sôi nổi kéo dài với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, do đồng hương Vinh Lộc thi nhau trình diễn, cùng những vần thơ đến nao lòng: “Chim bay trắng sông vắng. Hoa nở đỏ non xa. Xuân nay về rồi đó. Ngày nào trở lại nhà”.

Và nỗi khát vọng “Bao giờ hát khúc sum vầy. Hết đời phiêu bạt ngắm mây quê nhà?”. Thưa vâng, trông chờ khúc hát sum vầy và nỗi uớc ao, trông tin Xuân về để trở lại quê nhà, đó cũng chính là tâm trạng hướng về quê mẹ, luôn canh cánh bên lòng người Vinh Lộc mỗi độ Xuân về. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT