PARKLAND, Florida (NV) – Hai người sống sót trong vụ nổ súng hồi năm ngoái ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School, vừa thiệt mạng trong tuần này, có thể do tự tử, theo báo cáo của cơ quan công lực địa phương.
Theo hãng thông tấn UPI, các điều tra viên cảnh sát nói với tờ Miami Herald rằng một học sinh đang theo học tại trường Stoneman Douglas chết “có vẻ do tự tử” vào tối Thứ Bảy, 23 Tháng Ba, chỉ khoảng một tuần sau khi một người khác, vừa tốt nghiệp năm ngoái, cô Sydney Aiello, 19 tuổi, tự tử.
Các chi tiết về người tự tử mới nhất hiện chưa được tiết lộ và cảnh sát vẫn còn đang điều tra.
Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát thành phố Coral Springs, ông Tyler Reik, nói với tờ South Florida Sun Sentinel rằng đây là một người ở tuổi vị thành niên và họ sẽ không cho biết tên.
Hiện chưa có thể xác định rõ ràng là cái chết của học sinh này liên hệ đến vụ nổ súng hôm 14 Tháng Hai năm 2018 tại trường, trong đó có 17 học sinh và nhân viên trường thiệt mạng.
Cô Sydney Aiello chết hôm 17 Tháng Ba do tự bắn vào đầu, theo giới chức cơ quan giảo nghiệm tử thi ở Broward County.
Cô tốt nghiệp từ trường Stoneman Douglas năm 2018 và đang theo học ngành liên quan đến lãnh vực y tế. Tuy nhiên, mẹ của cô, bà Cara Aiello, nói với CBS Miami rằng con gái bà gặp khó khăn khi đi học vì vẫn bị ám ảnh khi vào lớp học.
Bà mẹ cho biết cô Sydney Aiello cũng cảm thấy tội lỗi vì sao mình sống sót và mới đây cũng được chẩn đoán là bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).
Ông Ryan Petty, cha của cô Alaina Petty, một học sinh mới có 14 tuổi khi bị bắn chết ở Stoneman Douglas, nói với tờ Miami Herald rằng người học sinh chết hôm Thứ Bảy cũng do vết thương của đạn nơi đầu. (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News




























































































































