BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Một doanh nhân ở Quy Nhơn say rượu lái xe hơi Lexus lao vào đám tang ở phường Lý Thường Kiệt, làm 4 người chết, 6 người bị thương.
Chiều 11 Tháng Tư, 2019, báo Người Lao Động cho biết Công An thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã xác định được danh tính người lái xe hơi gây tai nạn khiến 4 người trong đám tang chết và 6 người bị thương nặng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lý Thường Kiệt (thành phố Quy Nhơn) là ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ địa phương), nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Pisico Bình Định, hiện là chủ một khách sạn khá lớn ở Quy Nhơn.
Ba nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính trong vụ tai nạn thương tâm đều là thành viên Đội Dịch Vụ Tang Lễ Văn Trà ở Quy Nhơn gồm: ông Lương Phú(40 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn); ông Nguyễn Văn Xuân ( 51 tuổi, cũng ngụ đường Nguyễn Thái Học) và ông Châu Văn Mạnh (ở phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn.)

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Huyện đã đến Công An Quy Nhơn trình diện. Tại đây, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, ông Huyện “có nồng độ cồn vượt mức cho phép.”
Tin cho biết, khoảng hơn 1 giờ trưa cùng ngày, ông Huyện lái xe hơi Lexus 7 chỗ, bất ngờ lao vào đội mai táng đang diễn tập, chuẩn bị cho lễ đưa tang trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn), khiến hai người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương nặng. Sau va chạm, chiếc xe hơi tiếp tục lao đi hơn 100 mét mới dừng lại.
Theo nhân chứng, chiếc xe hơi lao đi rất nhanh, đảo qua đảo lại va chạm với nhiều xe cộ khác rồi mới tông vào nhóm người đang hộ tang.
Ông Lê Đức Ngạn (43 tuổi), thành viên Đội Dịch Vụ Tang Lễ Văn Thứ, cho biết đang cùng 10 người khác khiêng chiếc quan tài, làm lễ di quan. Bất ngờ, xe hơi đậu cách đám tang 50 mét từ sau lao tới tông các thành viên trong đội. Chưa kịp hoàn hồn, ông Ngạn nhìn ra đường và thấy nhiều thành viên trong lễ nằm lăn đau đớn trên đường, hai người chết ngay tại chỗ, nhiều người bê bết máu đang kêu la. Hàng chục người dân đã đỡ các nạn nhân và gọi xe cấp cứu.
Sau tai nạn, xe hơi lao đi khiến nhiều người chạy tán loạn, một số người đuổi theo xe. Khi chạy 100 mét, xe hơi mới dừng lại, tài xế quỳ xuống xin lỗi mọi người và nói rằng ông ta bị “mất tay lái.”
“Tôi và trưởng đội tang lễ là hai người đứng đầu đội hình (sau cùng theo hướng xe hơi lao tới) nên kịp nhảy lên vỉa hè thoát nạn,” ông Ngạn kể lại với báo VNExpress.
Tin tờ VNExpress cho hay, đến chiều tối cùng ngày, đại diện Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Bình Định cho biết, tổng cộng có bốn nạn nhân tử vong là nam giới (34-51 tuổi). Trong số sáu người bị thương còn lại, một người đã xuất viện, một người bị thương nặng, bốn người bị chấn thương phần mềm. Lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 27 Tháng Ba, 2019, tại ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) đoàn người đưa tang ở xã Trung Nguyên, đang đẩy xe di quan đi thiêu đã bất ngờ bị chiếc xe đò 40 chỗ lao vào, làm 7 người chết, 3 người trọng thương. (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































