Bố Mẹ có nhiều hình, nhưng tôi thích nhất tấm này. Tôi vẫn tưởng tấm hình này chụp vào tuần trăng mật của hai người ờ Đà Lạt. Mới đây Mẹ mới kể tấm hình này chụp ở sân trường Đại Học Văn Khoa năm 1966. Mẹ lúc đó đã học ở Mỹ về, và Bố đang dạy học ở Ba Xuyên, cuối tuần mới về Saigon. Hôm đó Mẹ ngồi sau xe Honda của Bố, và Bố thì… bàn thảo, hội họp với bạn bè (các bác Phạm Phú Minh, Đỗ Anh Tài, Đỗ Quý Toàn, v.v…) Hôm đó chú Trần Đại Lộc, người trẻ nhất trong nhóm và luôn có máy chụp hình trong tay, đã “chớp” đươc tấm này.

Dù gần hay xa nhau, Bố Mẹ luôn là điểm tựa của nhau trong cuộc đời, như trong tấm hình này. Cuối cùng hôm nay Mẹ cũng đã được đoàn tụ với Bố. “Hai mươi năm! Mẹ để bố chờ lâu quá rồi,” mấy hôm trước Mẹ nói như vậy.
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

