Garden Grove vinh danh 5 cảnh sát viên hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Chiều Thứ Năm, 16 Tháng Năm, thành phố Garden Grove tổ chức lễ tưởng niệm để vinh danh năm cảnh sát viên hy sinh khi làm nhiệm vụ từ thập niên 1950 đến thập niên 1990.

Mỗi năm, Garden Grove đều tổ chức lễ vinh danh cho năm cảnh sát viên Myron L. Trapp, Andy Reese, Donald F. Reed, Michael Rainford và Howard Dallies Jr.. Buổi lễ được tổ chức trước tượng đài tại Sở Cảnh Sát Garden Grove.

Không chỉ vinh danh năm cố cảnh sát viên này, Garden Grove cũng nhân dịp này vinh danh gia đình, bạn bè của họ, cũng như các nhân viên công lực thuộc nhiều cơ quan ở Orange County.

Ngoài gia đình, bạn bè của năm cố cảnh sát viên được vinh danh ra, rất nhiều người đến dự buổi lễ này, gồm giới hữu trách của thành phố Garden Grove, các cảnh sát viên, lính cứu hỏa và nhiều cư dân.

Cảnh Sát Trưởng Tom DaRe của Garden Grove vinh danh các tiền bối. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một trong những khách mời chính của lễ vinh danh này là cựu Cảnh Sát Trưởng Joseph Polisar. Ông kể mình và gia đình từ tiểu bang New Mexico đến Garden Grove vào năm 1998. Từ đó, thành phố này trở thành một nơi có ý nghĩa rất lớn với gia đình ông.

Ông Polisar cho rằng ông rất biết ơn thành phố Garden Grove vì đã chọn ông làm cảnh sát trưởng. Theo ông, không có thành phố nào ở Orange County phải trả giá đắt như Garden Grove vì phải mất năm cảnh sát viên. Vị cựu cảnh sát trưởng này cho hay từ nhỏ ông coi cảnh sát như anh hùng và năm cảnh sát viên được vinh danh hôm nay là những người hùng đích thực vì hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cộng đồng.

Cảnh Sát Trưởng Thomas DaRé của Garden Grove cho rằng năm cố cảnh sát viên này hy sinh mạng sống của mình để giúp cộng đồng an toàn và đoàn kết hơn. Vì những tấm gương này, ông rất hãnh diện vì mình là một cảnh sát viên và hứa sẽ làm hết mình để bảo vệ cộng đồng.

Một người thân của các cảnh sát viên được vinh danh dâng hoa trên tượng đài. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông cho biết trong những năm gần đây càng có nhiều cảnh sát viên bị bắn chết ở khắp Hoa Kỳ. Chính vì vậy, ông khuyên công chúng đừng bao giờ coi rẻ sự hy sinh của nhân viên công lực.

Cảnh sát trưởng nói ông coi tất cả thành viên của Sở Cảnh Sát Garden Grove như gia đình và rất biết ơn cộng đồng đã hỗ trợ cơ quan công lực này trong nhiều năm qua. Cuối cùng, ông một lần nữa xin cộng đồng không bao giờ quên sự hy sinh của năm cảnh sát viên có tên trên tượng đài.

Sau các bài phát biểu, buổi lễ vinh danh kết thúc bằng màn bắn chỉ thiên của các cảnh sát viên Garden Grove. (Thiện Lê)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT