NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Tức giận vì bị thủy điện xả nước nhưng “quên” thông báo khiến nước cuốn chết người, nhiều người thân đã đưa thi thể nạn nhân tới vây nhà máy để “bắt đền.”
Ngày 24 Tháng Năm, 2019, ông Kha Văn Ót, phó chủ tịch huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết vào khoảng 2 giờ trưa 23 Tháng Năm, anh Vi Văn May (34 tuổi, ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cùng em trai chèo thuyền đánh bắt cá dưới khu vực đập thủy điện thì đột ngột Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn xả nước.
Do bất ngờ nên thuyền của anh May bị cuốn lật, cả hai anh em anh May rơi xuống sông. Phát giác sự việc, người dân đã thông báo ngay với nhà máy thủy điện đóng các cửa xả nước. Nhờ vậy người em trai của anh May được cứu sống, còn anh May bị nước nhấn chìm chết đuối.
Nhận được tin báo, chính quyền huyện Tương Dương đưa người đến tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, thì vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 50 mét về phía hạ lưu.

Bất bình vì cho rằng cái chết của anh May là do Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn xả nước nhưng không thông báo theo quy trình nên chiều tối 23 Tháng Năm, người thân đã đưa thi thể anh May vây trụ sở nhà máy thủy điện này yêu cầu làm rõ sự việc.
Trước áp lực phản đối của người dân địa phương, đến khoảng 2 giờ khuya ngày 24 Tháng Năm, sau khi công an giảo nghiệm tử thi, thuyết phục gia đình, các bên liên quan gồm Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn, gia đình nạn nhân cùng chính quyền địa phương lập biên bản sự vụ. Bước đầu, phía thủy điện Nậm Nơn đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng ($1,710), sau đó gia đình mới đưa thi thể anh May về nhà mai táng.
Theo ông Ót, trước đây mỗi lần xả nước Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn sẽ thông báo bằng một hồi còi hú, sau đó 30 phút mới xả nước. Thế nhưng lần này, chỉ mới hú còi một lúc thì họ đã xả nước ào ạt, khiến nhiều người đang mưu sinh phía dưới đập bất ngờ không kịp trở tay. (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News






























































