Gia Đình Cơ Hữu Thủ Đức hội ngộ, nhóm nhỏ đầy tình thân hữu

Đằng-Giao/Người Việt

STANTON, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, là lần thứ hai những cựu cán bộ cơ hữu trường Bộ Binh Thủ Đức gặp gỡ nhau tại nhà hàng Diamond Seafood, Stanton. “Lần trước là lần đầu anh em tụi tôi hội ngộ cách nay hai năm,” ông Hà Văn Duyệt, đại diện ban tổ chức, nói.

Ông khẳng định: “Đây là buổi họp mặt của đại gia đình tụi tôi thôi. Chúng tôi chỉ một nhóm nhỏ thôi chứ đây không phải là một hiệp hội.”

“Chúng tôi đã lớn tuổi rồi nên không còn sức để mà tổ chức hội đoàn đâu,” ông giải thích.

Lý do để có buổi hội ngộ hôm nay, theo ông Duyệt, là vì các bậc đàn anh thuộc bộ chỉ huy, bộ tham mưu của nhóm cán bộ cơ hữu đã lần lượt qua đời. “Nên, còn gặp được anh em ngày nào, chúng tôi cố gắng hết sức,” ông nói.

Quả vậy, bữa tiệc là một buổi gặp gỡ thân mật trong một gian phòng ấm cúng râm ran tiếng cười thân mật, tiếng vồn vã thăm hỏi.

Ông cho hay bữa tiệc chỉ có chừng 60 người. “Nhưng đó là tính cả người nhà của một số anh em, chứ thực ra, anh em chúng tôi chỉ có chừng trên 40 thôi,” ông cho biết.

Ngay cả thời trước 1975, số cán bộ cơ hữu tại trường cũng không đông lắm. “Đông nhất, tụi tôi chỉ có chừng 400 người thôi,” ông Duyệt cho biết.

Ông Duyệt nhấn mạnh: “Cán bộ cơ hữu là những người ở thường trực tại trường. Còn các huấn luyện viên thì xong khóa, họ lại đi.”

Do đó, nhóm gia đình cơ hữu trường Thủ Đức và Long Thành không tổ chức thành hội đoàn đông đảo như các cựu quân nhân trường Thủ Đức, là những khóa sinh của trường.

Vòng tay đồng đội vẫn chặt chẽ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Một sự khác nhau giữa trường Bộ Binh Thủ Đức và trường Võ Bị Sĩ Quan Đà Lạt là Thủ Đức đào tạo sĩ quan trừ bị trong lúc Đà Lạt đào tạo sĩ quan hiện dịch.

Ông Duyệt phân biệt: “Quân nhân tốt nghiệp Đà Lạt trở thành chính quy, nghĩa là phục vụ quân đội suốt đời, trong lúc quân nhân tốt nghiệp Thủ Đức là trừ bị, nghĩa là chỉ ở quân đội khi cần thiết, xong chiến tranh là được giải ngũ.”

Không khí trong phòng tiệc trở nên sôi động dần khi người ta vào đông dần.

Từ Seattle, Wasington đến, hai ông Đinh Văn Thành và Trần Văn Quang cùng chia một suy nghĩ là đang ở tuổi khá cao rồi, không biết còn bao nhiêu dịp gặp gỡ anh em đồng ngũ như thế này nữa.

Ông Thành cười thật tươi: “Tôi 70 tuổi rồi, còn anh Quang thì 76. Tụi tôi là một trong những người trẻ nhất trong nhóm đó nha.”

Những phu nhân của các vị quân nhân nòng cốt của trường Bộ Binh Thủ Đức và Long Thành cũng tham dự buổi họp mặt với niềm vui hội ngộ, ai nấy đều làm gian phòng sáng rực lên với những nụ cười rạng rỡ.

Bà Trương Hạnh Như, ở Huntington Beach, nói: “Ông nhà tôi không muốn nói nhiều về bữa tiệc này nhưng ông rất háo hức mấy hôm nay. Phần tôi, được gặp lại những chị em thân thiết, tôi rất cảm động.”

Các phu nhân cũng mừng rỡ khi họp mặt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Tôi nhớ mãi cái hồi còn ở Việt Nam, mấy chị em cứ phải khuyên nhủ, động viên tinh thần lẫn nhau. Lúc ấy, ai cũng phải bươn chải, phải ký cóp buôn bán. Mà có ai giỏi chuyện buôn bán đâu. Thật, nếu không có các chị ấy, tôi không biết phải làm gì,” bà kể.

Hai ông Lê Bảo và Lê Quí, cư dân Pomona, cùng là thân hữu của nhóm, được mời tham dự và rất vui được có mặt hôm nay.

Ông Lê Bảo kể: “Tôi ở bên Cảnh Sát. Hồi đó, trường huấn luyện của tôi nằm kế trung tâm huấn luyện Thủ Đức trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú nên tôi cũng hay qua bên đó chơi.”

Như ôn lại chuyện xưa, ông dừng một lát rồi tiếp: “Bao nhiêu năm qua, tình huynh đệ chi binh của anh em tụi tôi vẫn vững chắc như xưa.”

Quanh quẩn bên ngoài, em Randy Nguyễn, cư dân San Diego, cho biết em đang chờ thân phụ. “Ba con chuẩn bị lên đây bữa nay từ hai, ba tuần trước rồi. Ngày nào cũng lấy hình cũ ra coi rồi kể chuyện ngày xưa cho tụi con nghe. Ba nói, bằng mọi giá, má con phải gởi con chị con cho ai để bữa nay có mặt ở đây,” em kể.

Em Michelle Trần, ở Los Angeles, từ trong xe bước ra, đến góp chuyện và nói: “Con không thích ba con hội họp biểu tình hay chống đối ai, nhưng gặp lại bạn cũ thì con sẵn sàng chở ba đi bất cứ nơi nào.”

Randy cười: “Kệ, ba con muốn gì con cũng chìu. Ba già rồi, ăn thì không thấy ngon, đi chơi thì hở chút là mệt. Còn có chút này làm vui thôi. Bữa nay, tụi bạn con rủ đi chơi xa nhưng con muốn giúp ba.” (Đằng-Giao)

ĐÍNH CHÍNH: Trường Thủ Đức đào tạo sĩ quan không phải “hạ sĩ quan” như đã viết lầm. Xin cảm ơn Độc Giả Tu Nguyen đã cho biết sơ xuất này.—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT