WESTMINSTER, California (NV) – Tình đồng môn giữa các chiến hữu Lục Quân Công Xưởng vẫn còn mật thiết qua những câu chuyện trong đời sống nơi xứ lạ quê người. Mỗi khi gặp nhau, họ không quên ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong thời trai trẻ khi còn phục vụ cho Quân Lực VNCH.
Cứ thế, những mái đầu bạc phơ cứ tíu tít trò chuyện trong buổi họp mặt thường niên kỳ 6 năm 2019 tại khu Cordoba Plaza, Westminster, vào chiều Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, mà không nhớ đến tuổi của mình, khi người trẻ nhất cũng đã trên 60 và người cao tuổi nhất đã là 88!
Lục Quân Công Xưởng là hậu thân của Căn Cứ 80 Tân Trang Quân Cụ nằm trong Cục Quân Cụ của Quân Lực VNCH. Ngay từ khi được thành lập, Lục Quân Công Xưởng phải lo cho hơn 2 triệu súng cầm tay, 1,200 xe chạy xích kể cả xe tăng loại M48, hơn 1,000 đại bác 105 đến 175 ly cơ động, 40,000 xe chạy bánh…
Ông Nguyễn Tâm, đại diện ban tổ chức, nói: “Buổi hội ngộ lần này lại trùng hợp với tuần lễ của ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, những người bạn đồng minh đã cùng sát vai với Quân Lực VNCH chiến đấu vì chính nghĩa tự do. Trong đó, các nhân viên của Lục Quân Công Xưởng đã đảm trách nhiệm vụ tối cần thiết để yểm trợ cho các chiến hữu tác chiến ngoài tiền tuyến.”

“Trước 1975, nhân viên của Lục Quân Công Xưởng có trên 6,000 người, từ nhân viên công chức đến các anh em trong quân đội, chúng ta đã làm việc bên nhau rất cực lực để đủ nhu cầu cần thiết cho khắp chiến trường tại miền Nam trên bốn quân khu. Buổi hội ngộ hôm nay, anh em mình và gia đình vỏn vẹn hơn 50 người. Vì hoàn cảnh của mỗi người và vì định luật của thời gian, nên cũng có rất nhiều anh em đã nằm xuống trên xứ lạ quê người. Nhưng, điều vui mừng là có một số anh em từ phương xa, lần đầu tiên có mặt trong kỳ hội ngộ này sau hơn 45 năm xa cách,” ông Tâm cho biết thêm.
Ông Trần Xuân Lâm, từ Canada về, bày tỏ: “Gặp mặt nhau lần này là dịp để chúng ta ôn lại những kỹ niệm lúc còn làm việc tại Lục Quân Công Xưởng (1971-1975). Sau biến cố 1975, anh em chúng ta đã phân tán rất nhiều nơi trên thế giới, nhiều nhất là tại Hoa Kỳ và những nước khác. Nhưng, vẫn còn rất nhiều anh em còn kẹt lại trong nước. Mỗi lần họp mặt, vì hoàn cảnh xa xôi hay vì sức khỏe nên mỗi năm, số người đến dự càng lúc càng thưa dần, trong số đó, có một số anh em đã mất vì cao tuổi. Buổi họp mặt lần này, tuy rằng không được đông đảo, nhưng cũng đã nói lên tình chiến hữu lúc nào cũng còn trong tâm khảm của chúng ta. Trong tinh thần đó, chúng ta cảm thấy vui vẻ và hãnh diện là chiến hữu của Lục Quân Công Xưởng.”

Lần họp mặt nào cũng vậy, những người vợ cùng con cháu của họ cũng đến ủng hộ cho buổi họp mặt được thêm xôm tụ hơn, tạo cho không khí càng thêm ấm cúng. Và mọi người cũng không quên trong phút tưởng niệm đã trân trọng tưởng nhớ đến cố Thiếu Tá Ðoàn Duy Khương, hy sinh tại Lục Quân Công Xưởng trong trận chiến Mậu Thân 1968.
Mặc dù chương trình tổ chức rất đơn giản, nhưng không thiếu niềm vui của tình đồng môn và gia đình. Buổi tiệc được bắt đầu, mọi người tự động đến lấy thức ăn, nào cà ri gà, mì xào, cơm chiên,… Nhưng đặc biệt lần hội ngộ này lại có thêm món giò heo giả cầy và bò tái chanh nữa. Dĩ nhiên là không thiếu bia và rượu chát cho mấy ông, còn mấy bà thì tùy hỷ bia hay nước ngọt.
“Anh em chúng tôi tuy ít mà vui nhiều, và tình nghĩa thì càng sâu đậm hơn. Vì thế, sau khi anh em liên lạc được với nhau vào năm 2014, đã quyết định là chiến hữu và công chức từng làm việc trong Lục Quân Công Xưởng qua suốt thời gian chiến tranh phải có những cuộc hội ngộ hằng năm. Dù không chiến đấu trực tiếp ở chiến trường, nhưng chúng tôi lại có tình thân thiết trong công tác được giao phó. Và trong những lần họp mặt, có bao nhiêu thì vui bấy nhiêu,” ông An Lê, thành viên trong ban tổ chức, bày tỏ.
Có nhiều anh em quân nhân là cơ hữu của Lục Quân Công Xưởng, nhưng vì hoàn cảnh nên lần này mới có dịp đến dự. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Nhàn, từ Virginia về. Ông từng là trưởng xưởng đúc cơ khí Lục Quân Công Xưởng (1972-1975), cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 6/69 Trừ Bị Thủ Đức.

“Đơn vị đầu tiên của tôi là Quân Cụ 831, trực tiếp yểm trợ Quân Cụ, Thủ Đức. Năm 1972, tôi được về Lục Quân Công Xưởng. Năm 1975, chính quyền Cộng Sản bắt tôi đi tù một thời gian và có lúc cho tôi trở về nhiệm sở cũ, rồi sau đó lại bắt đi tù nữa, vì họ buộc tôi tội có nợ máu với nhân dân lúc tôi là chiến binh của đơn vị Quân Cụ 831. Tôi được ra tù vào năm 1979. Trong lúc này, tôi có người em trước kia sinh sống bằng đường biển và cùng một số bạn trưng dụng chiếc tàu buôn Cửu Long để đi vượt biên. Tôi cũng được đi chung với chuyến vượt biên đó. Tháng Chín, 1979, tôi được định cự tại Virginia cho đến bây giờ. Tôi có mặt trong buổi họp mặt này cũng nhờ anh Lê An báo cho tôi biết,” ông Nhàn kể.
Ông Trương Minh Đức, từ Dallas, Texas về, nhân viên công chức của Lục Quân Công Xưởng (1972-1975) nói: “Tại vì chúng tôi là thành phần công chức thuộc nhân viên phòng kỹ thuật nên Cộng Sản trưng dụng chúng tôi làm việc lại. Cho đến 1985 thì tôi xin nghỉ việc, vì sống không nổi với đồng lương mà họ phát cho mình. Sau đó, tôi vượt biên và được định cư tại Đức. Năm 1990, tôi có cô em gái đang định cư tại Hoa Kỳ có quen với một người bạn gái. Nhờ vậy, mà người bạn gái của em tôi sau này chính là vợ của tôi và bảo lãnh tôi sang định cự tại Hoa Kỳ vào năm 1990. Sau hơn 27 năm chung sống, vợ của tôi đã mất được một năm. Trong lần hội ngộ này là lần đầu tiên không có mặt vợ của tôi.”
Đặc biệt có hai nhân viên trong Cục Quân Cụ, đó là ông Trương Trọng Lễ và ông Ngô Văn Nguyên.
“Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến dự ngày họp mặt của anh em trong Lục Quân Công Xưởng. Thật ra, ngày xưa Lục Quân Công Xưởng là đơn vị dưới sự điều hành của Cục Quân Cụ, thành ra chúng tôi và các anh em xem như là những người cùng chung ngành phục vụ cho Quân Lực VNCH. Gặp lại nhau thì ai nấy cũng già hết rồi, nhưng tình đồng môn lúc nào cũng còn gắn bó, đó là điều làm cho tôi rất xúc động,” ông Nguyên tâm tình.

Sau năm 1975, có rất nhiều nhân viên của Lục Quân Công Xưởng tuổi còn trẻ nên chưa lập gia đình, vì thế, khi định cư tại Hoa Kỳ họ mới cơ hội để cưới vợ, mà phần đông là cũng nhờ có người giới thiệu, hay nhờ duyên tiền định, như tình trạng của ông Lượm Nguyễn, nhân viên công chức Khối Tổng Cơ Giới, Lục Quân Công Xưởng (1972-1975).
Chị Lượm kể: “Tôi và chồng tôi gặp nhau, đúng là nhờ duyên phận. Năm 1992, gia đình tôi được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O., vì ba của tôi trước kia là sĩ quan của Quân Lực VNCH. Tình cờ trong lúc dự tiệc sinh nhật con của một người bạn, thì tôi có gặp anh Lượm và anh cũng có dòm ngó tôi, nhưng tôi cũng không để ý đến việc này, vì mới sang Mỹ còn phải lo nhiều việc cần phải làm cho đời sống mới. Sau đó, anh Lượm mới hỏi thăm để tìm ra lý lịch của tôi. Một thời gian sau, anh Lượm và tôi quen nhau. Trong thời gian này, tôi thấy tánh tình của anh cũng hiền và hợp tính với mình, nên từ lúc chúng tôi quen nhau cho đến ba năm sau, chúng tôi thành hôn. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc đã trên 20 năm.”
Theo ban tổ chức, buổi họp mặt lần đầu tiên của Gia Đình Lục Quân Công Xưởng được tổ chức vào ngày 5 Tháng Bảy, 2014, tại Little Saigon, California. (Lâm Hoài Thạch)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































