BANGKOK, Thái Lan (NV) – Hôm 7 Tháng Sáu, trang cá nhân của danh thủ Thái Lan Chanathip Songkrasin bất ngờ xuất hiện một post xin lỗi viết bằng tiếng Việt sau khi dân mạng Việt ồ ạt tấn công Facebook anh này bằng hình ảnh cờ đỏ, ảnh chế kèm theo hàng ngàn comment lời chửi bới thô tục bằng tiếng Việt.
Trước đó, tiền vệ Chanathip, người được mệnh danh là “Messi của Thái Lan” gây tranh cãi với post ghi bằng tiếng Thái Lan: “Tát cái đầu chết tiệt!” ám chỉ việc cầu thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu bị cầu thủ Thái Lan Thitipan Puangchan tát vào mặt trong trận đấu mà đội Việt Nam thắng 1-0 hôm 5 Tháng Sáu (giải đấu King’s Cup 2019).
Tương tự vụ Facebook của Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long bị tấn công vì phát ngôn “Việt Nam xâm lược Cambodia,” các Facebooker Việt Nam lũ lượt kéo vào “tổng tấn công” trang cá nhân của Chanathip.
Chanathip là gương mặt nổi bật và đắt giá nhất của đội tuyển bóng tròn Thái Lan, nhưng không thể góp mặt trong trận đấu này do anh bị chấn thương trước đó. Anh hiện đang chơi cho câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo của Nhật Bản.

Trong post mới nhất trên trang cá nhân có hơn 730,000 lượt follow, anh Chanathip viết: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam vì những hành động mà bản thân tôi đã gây ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các cổ động viên Việt Nam về những gì tôi đã nói. Đây thực sự là lỗi của tôi và tôi thành thật cảm thấy có lỗi về những việc mình đã làm. Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ mạnh nhất tại ASEAN trong thời điểm hiện tại. Và hơn tất cả, chúng ta là những người bạn để cùng nhau xây dựng và phát triển nền bóng đá ASEAN trở nên tốt hơn…”
Dù cầu thủ Thái Lan đã tỏ ra hối lỗi, ngay bên dưới post này, người ta vẫn thấy cả ngàn comment viết bằng tiếng Việt tiếp tục chửi bới và mạt sát anh thậm tệ.
Sau khi cầu thủ Chanathip đăng post xin lỗi, nhiều cư dân mạng Việt Nam tỏ vẻ hể hả trên diễn đàn Goal.com Vietnam và cho biết họ “đang đợi Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long là người kế tiếp lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm Việt Nam.”
Tuy vậy, sự trông đợi này gần như không thể xảy ra. Mặc kệ việc bị cả vạn Facebooker ghi tiếng Việt vào thóa mạ trên trang cá nhân, ông Lý không hề xóa hay sửa post gây tranh cãi mà thậm chí còn đăng một post khác hôm 6 Tháng Sáu kể về việc cha ông, cố Thủ Tướng Singapore Lý Quang Diệu đã tiến hành “cuộc chiến sinh tử chống lại phe Cộng sản và những người ủng hộ họ”.
Cũng liên quan vụ này, hôm 7 Tháng Sáu, tờ Straits Times dẫn lời ông Tan Chuan-Jin, chủ tịch Quốc Hội Singapore: “Việt Nam có thể phản đối post của Thủ Tướng Lý Hiển Long về vụ xâm lược Campuchia vào năm 1978, nhưng điều này không thay đổi quá khứ. Post này cũng không khiến Singapore mất đi hình ảnh là đối tác tốt với láng giềng ASEAN.”
Việc cư dân mạng Việt Nam ồ ạt tấn công trang cá nhân của người nước ngoài đã có tiền lệ từ vài năm trước, thời điểm cổ động viên Việt Nam đổ xô comment chửi bới trên trang cá nhân các trọng tài nước ngoài vì “đối xử bất công với đội tuyển Việt Nam” tại các giải đấu quốc tế. (T.K.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News














































































































































