SIHANOUKVILLE, Cambodia (NV) – Tính đến sáng Thứ Hai, 24 Tháng Sáu (giờ địa phương), đã có ít nhất 24 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng do nhà thầu Trung Quốc đang xây ở khu nghỉ dưỡng Sihanoukville, Cambodia.
Theo đài KTVU, tòa nhà tám tầng này sập hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Hai và đè lên hàng chục nhân viên xây dựng đang ngủ ở tầng hai.
Đến sáng 24 Tháng Sáu, chính quyền địa phương cho biết nhân viên cứu hộ đào và tìm thêm được năm thi thể, làm số người thiệt mạng lên 24. Ngoài ra, 75% đống đổ nát đã được đào bới lên và đưa đi chỗ khác.
Rạng sáng 24 Tháng Sáu, Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia có mặt tại hiện trường. Một số hình ảnh cho thấy cảnh ông Hun Sen đứng tàn tích của tòa nhà và thảo luận với một số người trong chính phủ.

Một thợ xây dựng là ông Nhor Chandeun cho biết ông và vợ đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, sau đó cảm thấy tòa nhà đang rung rồi sập. Hai vợ chồng ông bị kẹt dưới đống tàn tích 12 tiếng đồng hồ mới được giải thoát.
Bộ Lao Động Cambodia cho biết có khoảng 30 nhân viên xây dựng ở bên trong tòa nhà. Tuy vậy, ông Chandeun cho hay lúc đó có từ 55 đến 60 người trong tòa nhà.

Có bốn người bị bắt liên quan đến tai nạn này, bao gồm chủ nhân tòa nhà người Trung Quốc, người đứng đầu công ty xây dựng, và người đứng đầu công ty thầu xây dựng. Chủ đất người Cambodia cũng bị bắt.
Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Cambodia chia buồn với gia đình của các nạn nhân và cho biết đã kêu gọi các doanh nghiệp của Trung Quốc đưa người tới hỗ trợ cứu những người bị kẹt ở dưới đống đổ nát. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































