ROME, Ý (NV) – Hội Thánh ở Vatican ra lệnh ‘lục tung’ hai nghĩa trang để tìm một thiếu nữ mất tích cách đây 36 năm.
Theo CNN, cô Emanuela Orlandi đã mất tích không dấu vết vào mùa Hè năm 1983, khi đó cô mới 15 tuổi và là con gái của một viên chức cao cấp của Ngân Hàng Vatican.
Lần cuối cùng có người thấy Emanuela Orlandi là tại một lớp nhạc tại giáo đường Sant’Apollinare ở Rome.
Ông Gian Piero Milan, bộ trưởng giáo lý của Vatican, ra lệnh khai quật tại hai nghĩa trang vì gia đình của Orlandi cho rằng thi thể của cô được chôn ở nghĩa trang Teutonic tại Vatican.
Mẹ và anh trai của Orlandi vẫn đang sống trong khuôn viên của Vatican và liên tục thúc đẩy cuộc điều tra trong nhiều năm nay.
Luật sư của gia đình nhận được một nguồn tin nặc danh vào mùa hè năm ngoái, khi cho hay họ nên “tìm nơi thiên thần chỉ.”
Manh mối này dẫn họ đến nghĩa trang Teutonic vì có “tượng thiên thần chỉ tay.”
Phát ngôn viên Alesandro Gisotti của Vatican cho biết họ sẽ khai quật các ngôi mộ ở đây lên vào ngày Thứ Năm, 11 Tháng Bảy.
Ông cho rằng cuộc điều tra này rất lâu và đầy khó khăn và cho hay bất cứ xương cốt nào được tìm thấy sẽ được đưa đi thử DNA rất kỹ.
Theo ông, người của Vatican chỉ chịu trách nhiệm tìm thi thể Orlandi trong khuôn viên của thành phố này. Phần lớn cuộc điều tra trong nhiều năm nay là do chính phủ Ý chịu trách nhiệm.
Vụ mất tích của cô Orlandi làm chấn động nước Ý và nhiều người cho rằng sự việc này có liên quan đến Mafia hay do Hội Thánh ở Vatican tổ chức.
Có người cho rằng cô bị ông trùm mafia Enrico De Pedis bắt cóc. Ông trùm này bị bắn chết ở Rome vào năm 1990 và được chôn cất bên dưới giáo đường Sant’Apollinare vào năm 1997.
Các điều tra viên lục soát mộ của ông De Pedis vào năm 2012, nhưng không tìm được manh mối.
Đến năm 2018, có người tìm thấy một thi thể trên đất của Vatican và cho rằng đây là xương của cô Orlandi. Tuy vậy, kết thử nghiệm DNA trên xương này cho thấy đó là người khác. (TL)





































































