Kim cương thật, giấy tờ giả: Vì sao hàng loạt tiệm ở Sài Gòn đột ngột đóng cửa?
Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin: Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại Sài Gòn đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng Bảy và chưa biết khi nào mở cửa trở lại.
Những con đường từng rất nhộn nhịp với các tiệm vàng bạc, đá quý như Lê Thánh Tôn, An Dương Vương và Trần Hưng Đạo nay có nhiều cửa tiệm đóng kín; có tiệm đã dọn đi, chủ nhà treo bảng cho thuê. Khách hàng gọi điện thoại không ai trả lời, nhắn tin cũng không nhận được hồi âm. Một số người mang kim cương đến bán lại, chỉ thấy cửa khóa và đèn tắt.
Trong khi đó, những cuộc điều tra từ Thanh Hóa lại lần ra ba đường dây buôn lậu, liên quan đến hàng chục ngàn viên kim cương và chạm tới những cái tên lớn như SJC, PNJ cùng một số tiệm nữ trang lâu đời tại Sài Gòn.
Khách mời, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản.


