Thương nhớ Chị Đỗ Thị Tú

 

Hôm nay là ngày tang lễ của Chị, là ngày cuối cùng chúng em còn được thấy Chị trên cõi trần.

Nhớ khi xưa, lúc còn sinh thời Chị rất khéo trong việc may mặc và nấu nướng. Chị được Bố Mẹ cho đi học nữ công gia chánh ở trường St Mary, do các sơ truyền dạy. Chị thông minh, chăm chỉ và khéo tay, nên Chị lĩnh hội những điều dạy dỗ rất tốt.

Chị là người con thứ tư trong đám 9 anh chị em và em Khánh là út.

Khi em Khánh mới ra đời thì Chị Tú đã 22 tuổi. Mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng Chị vẫn muốn tự tay chăm sóc em Khánh và may quần áo cho em mặc. Có lần chị bế Khánh đi ra tiệm chụp hình. Ông thợ chụp hình thắc mắc: “Con cô đấy à?” Chị cười trả lời “Ừ, con tôi đấy!”. Sau này khi chị kết hôn với cố thi sĩ, và cũng là nhà báo Trần Việt Hoài, (ông là trưởng nam của cố thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải) thì em Khánh đã học trung học ở Marie Curie rồi.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, em Khánh đã có cơ hội được trả món nợ ân tình của chị Tú, em đã rước Chị đến ở chung một nhà, khi Chị mới từ Việt Nam qua Mỹ sinh sống.

Không những Chị chăm nom cho cô em út, mà chị còn lo lắng, giúp đỡ cho tất cả các người em trong gia đình. Khi tôi sinh con, vì lúc đó nhà tôi được cử sang Mỹ làm sĩ quan liên lạc một năm, nên tôi đã đến tá túc nhà Bố Mẹ. Nhà chị ở gần nên hàng ngày Chị qua giúp tôi tắm rửa cho cháu bé. Tôi luôn luôn nhớ những điều Chị làm cho chúng tôi.

Chị Tú và chúng tôi đã đi cùng với nhau một quãng đường dài trên thế gian này, rồi cũng tới lúc phải chia tay nhau.

Chị Tú ơi! Hôm này là ngày cuối cùng chúng em gặp chị để rồi chia xa mãi mãi. Xin chị yên nghỉ, cầu chúc hương linh chị sớm siêu thoát về cõi tịnh độ.

Hảo Đỗ Nguyễn

 

Bà Đỗ Thị Tú, lúc còn trẻ

Hôm nay em xin gửi lời từ giã Chị trước khi Chị thật sự rời xa nơi đây vĩnh viễn.

Chị đã ở bên em nhiều hơn tất cả các anh chị khác, chị đã giúp Bố Mẹ để chăm sóc em từ khi em còn rất bé đến khi chị lập gia đình.

Lúc sang Mỹ, chị cũng sống chung một mái nhà với đứa em Chị thương nhất. Chị bên em cho đến khi em lập gia đình.

Tuy Chị không học cao, không làm việc lớn ngoài xã hội, nhưng Chị là một hiền mẫu lo toan việc tề gia nội trợ, khéo tay trong bếp núc, thêu thùa may vá giúp đỡ cha mẹ… Vì thế Mẹ chúng ta rất thương Chị, thương nhất trong các con.

Chị đã có một thời son trẻ thật tươi vui, hạnh phúc. Chị rất xinh đẹp. Chị về làm dâu một gia đình danh tiếng. Chị là dâu trưởng của Cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, và là chị dâu của nữ văn sĩ Tuệ Mai.

Nhưng cuộc sống không êm đềm từ ngày chồng chị, nhà văn Trần Việt Hoài từ giã cõi đời. Chị đã một thân một mình lo toan, vừa lo cái ăn cái mặc, vừa dạy dỗ các con còn rất nhỏ nên người, khi trong nhà không có người đàn ông. Chị vừa làm cha vừa làm mẹ, và Chị đã chu toàn mọi bề. Chị thật là một người đàn bà phi thường, hy sinh toàn cuộc sống cho bố mẹ, em út, chồng con…

Nhờ ơn trời đất, các con của Chị đã học hành thành đạt. Và các cháu đã lo cho Mẹ có một cuộc sống đầy đủ về thể chất cũng như tinh thần. Những ngày cuối cùng của chị cũng bình an, êm ái nhẹ nhàng.

Ai rồi cũng giã từ cuộc sống, chúng em cầu mong Chị sớm về cõi Phật.

Em Khánh

[disqus_shortcode_codeable]

Michelle Anh Thư Lê

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngân

Ông Nguyễn Thế Thanh

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Bác Sĩ Gregory Đỗ Ngọc Thụ

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Anh Phaolô Chế Trọng Khương

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Bà Lê Thị Như Loan

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban