ARLINGTON, Texas (NV) – Một phụ nữ ở Texas thiệt mạng vì lạc đạn sau khi một cảnh sát viên Texas nhắm bắn vào con chó đang chạy tới sủa vào ông ta, theo tin từ sở cảnh sát thành phố Arlington hôm Thứ Năm, 1 Tháng Tám.
Nguồn tin từ cơ quan công lực nói rằng người cảnh sát viên bắn mấy phát súng, và ít nhất một viên đạn đã trúng vào người phụ nữ này.
Nạn nhân, bà Maggie Brooks, 30 tuổi, được cho biết là người vô gia cư, và con chó của bà thường thấy xuất hiện ở khu thương xá vùng North Arlington, theo bản tin của tờ báo địa phương The Fort Worth Star Telegram.
Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 5 giờ 15 phút chiều ngày Thứ Năm, khi có người gọi điện thoại 911 báo rằng thấy bà Brooks nằm bất động ở bãi cỏ gần đường Canton Drive và North Collins Street.
Một cảnh sát viên đến gần và thấy một con chó chạy quanh đó. Khi người này lên tiếng gọi bà Brooks thì con chó chạy tới phía ông ta và sủa, theo báo cáo cảnh sát.
Người cảnh sát viên lùi lại, rút súng ra bắn mấy phát. Bà Brooks la lên, có vẻ là do trúng đạn.

Con chó chỉ bị một viên đạn sượt qua người. Bà Brooks trúng viên đạn vào ngực và chết lúc 6 giờ chiều tại Medical City Arlington, theo văn phòng giảo nghiệm Tarrant County.
Các chủ tiệm chung quanh đó nói con chó nhỏ của bà Brooks thường rất thân thiện với mọi người. Bà Brooks cũng rất thương con chó, lo cho nó được ăn uống đầy đủ, dù bản thân bà là người vô gia cư, theo bản tin của tờ Fort Worth Star Telegram.
Một phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa thành phố Arlinton, thì bà Brooks là con gái của một đại úy cứu hỏa trong thành phố, theo bản tin của đài truyền hình WFAA-V Channel 8. (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































