Hơn 300 người dự tang lễ của cậu bé bị bắn chết tại Lễ Hội Tỏi Gilroy

SAN JOSE, California (NV) – Hàng trăm người đến San Jose hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, để dự tang lễ của cậu bé 6 tuổi thiệt mạng trong vụ bắn ở Lễ Hội Tỏi Gilroy vào cuối Tháng Bảy.

Theo đài KTLA, cậu bé Stephen Romero là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ bắn tại Lễ Hội Tỏi. Hai người khác thiệt mạng là cô Keyla Salazar, 13 tuổi, cư dân San Jose, và anh Trevor Irby, 25 tuổi, cư dân Romulus thuộc tiểu bang New York.

Tại tang lễ hôm Thứ Hai, có khoảng 300 người có mặt tại một hội trường ở San Jose, gồm bạn bè và gia đình, đến dự tang lễ của Stephen.

Gia đình cho biết em rất thích đọc truyện tranh và nghe các bản tình ca của ca sĩ The Weeknd. Không chỉ vậy, cậu bé này còn hay hóa trang thành người hùng Batman.

Giám Sát Viên Luis Alejo của Monterey County cũng đến dự tang lễ của cậu bé Stephen và cho biết em sau đó được chôn cất tại một nghĩa trang ở San Jose.

“Phải dự tang lễ của Keyla và bây giờ phải dự tang lễ của cậu bé này là một trong nhiều điều khó khăn nhất trong những năm tôi làm dân cử,” ông Alejo nói.

Giám sát viên này cho biết mẹ của Stephen bị trúng đạn tại Lễ Hội Tỏi Gilroy và phải băng bó tay khi đang dự tang lễ của con mình.

Bà ngoại của cậu bé cho biết em rất tốt bụng, lúc nào cũng vui tính và vừa được gia đình dẫn đi Legoland ở Nam California hồi Tháng Sáu để mừng sinh nhật.

Ông Noe Romero, chú của Stephen, gọi em là “El Romantico” hay “người lãng mạn” vì cách ăn mặc và vì em thích các bản tình ca của ca sĩ The Weeknd.

“Lúc nào cháu ra khỏi nhà cũng phải xịt dầu thơm,” ông kể.

Tấm hình Stephen đi Legoland với gia đình được trưng tại tang lễ và nhiều bạn bè của em ghi những thông điệp đầy đau buồn. Ai cũng nói sẽ nhớ em vì là một người bạn không thể nào thay thế được. (TL)

[jwplayer 3Tm89dAY]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT