Hiếu Chân/Người Việt
Giữa những lo toan về chiến tranh và giá cả, Tổng Thống Donald J. Trump vừa tặng cho người dân Mỹ một món quà cuối tuần: công bố hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, phim ảnh về dĩa bay, còn gọi là “vật bay không xác định” (unidentified flying object – UFO) hoặc “hiện tượng không gian/bất thường không xác định” (unidentified aerial/anomaly phenomena – UAP). Ông Trump hào hứng viết trên mạng Truth Social: “Have Fun and Enjoy!” (Hãy vui lên và tận hưởng đi nào!)

UFO trong cuộc sống
Câu chuyện về UFO, dĩa bay, sự sống ngoài trái đất, người ngoài hành tinh… đã là đề tài hấp dẫn bao thế hệ người Mỹ nhiều thập niên qua. Đây cũng là một trong những đề tài ăn khách nhất của điện ảnh Hollywood, được các đạo diễn tài ba như Steven Spielberg tận lực khai thác trong vô số các bộ phim “bom tấn.”
Có nhiều giả thuyết cho rằng, người ngoài hành tinh có thật, đã từng đến nước Mỹ, từng gặp tai nạn ở Roswell tiểu bang New Mexico năm 1947, và rất nhiều lần về sau, được nhiều người chứng kiến và ghi lại trong những đoạn phim trắng đen mờ mờ ảo ảo. Có một niềm tin bền bỉ rằng chính phủ Mỹ qua nhiều đời tổng thống đã che giấu sự thật về các nền văn minh ngoài trái đất, lập ra cả một vùng gọi là Area 51 không cho ai đến gần, làm nơi cất giấu các mảnh phi thuyền và thi thể người ngoài hành tinh để nghiên cứu. Nhiều người tin sở dĩ nước Mỹ có nhiều kỹ thuật quân sự và không gian tân tiến nhất thế giới một phần nhờ tiếp thu công nghệ từ người ngoài hành tinh, từ nền văn minh ngoài trái đất!
Thuyết âm mưu và phim ảnh về người ngoài hành tinh đều nhấn mạnh vào cái gọi là sự che đậy của chính phủ, khơi dậy nỗi hoài nghi đối với chính phủ và đòi chính phủ phải minh bạch.
Trước áp lực ngày càng mạnh mẽ, năm 2022, Quốc Hội Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai về vấn đề UFO/UAP, lần đầu tiên trong 50 năm. Ngay sau đó chính quyền Joe Biden cho thành lập văn phòng All-Domain Anomaly Resolution Office thuộc Bộ Quốc Phòng, nhằm “phối hợp các nỗ lực của Bộ Quốc Phòng với các bộ ngành liên quan để phát hiện, xác định và tìm hiểu nguồn gốc các vật thể cần quan tâm.” Văn phòng đã thu thập, nghiên cứu và công bố hàng ngàn tài liệu về UFO/UAP, trình bày một bản tường trình năm 2024, trong đó bác bỏ cáo buộc cho rằng chính phủ Mỹ tiếp xúc, bắt giữ người ngoài hành tinh hoặc tiếp thu công nghệ của họ, khẳng định chính phủ chưa tìm thấy bằng chứng khả tín về cuộc sống hoặc nền văn minh tồn tại ngoài trái đất.
Hồ sơ UFO có gì?
Thế rồi sáng nay Thứ Sáu ngày 8 Tháng Năm, Bộ Quốc Phòng công bố trên trang web của bộ (war.gov/ufo) loạt đầu tiên gồm 162 tài liệu được giải mật về UFO/UAP theo yêu cầu mà Tổng Thống Trump đưa ra hôm 19 Tháng Hai 2026. Các tài liệu này đã được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Ngoại Giao, Cơ Quan Hàng Không và Không Gian (NASA), Văn phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc gia… thu thập nhiều thập niên qua. Các hồ sơ được công bố có cả những tài liệu của chính phủ từ thập niên 1940, hình ảnh các cuộc đổ bộ lên mặt trăng, bản ghi những cuộc trò chuyện của các phi hành gia Apollo, các đoạn phim về vật thể bay không xác định, tường trình của những người chứng kiến về những gì họ nhìn thấy trên bầu trời…
Một tài liệu được chú ý nhiều là bức ảnh của phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972 cho thấy nền trời phía xa có ba chấm sáng như một cụm đèn pha hiện rõ phía trên bề mặt trơ trụi và lồi lõm của Mặt Trăng; nhưng không có dấu hiệu gì xác định đó là phi thuyền của người ngoài trái đất.
Khi công bố hồ sơ UFO, Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh, bộ không có kết luận dứt khoát về các hình ảnh và video được công bố, chỉ xem xét chúng từ góc độ an ninh, người xem phải tự rút ra kết luận. Bộ Quốc Phòng còn hàng triệu tài liệu như vậy, sẽ lần lượt công bố trong thời gian tới.
Câu chuyện UFO tự dưng nóng lên và ông Trump ra lệnh công bố là do… ông cựu Tổng Thống Barack Obama. Trong một lần trả lời phỏng vấn hồi Tháng Hai năm nay, Obama nói ông tin người ngoài hành tinh là “có thật nhưng tôi chưa từng nhìn thấy” và không có người nào như vậy bị giam giữ trong các căn cứ của Mỹ. “Trong nhiệm kỳ của tôi, tôi không thấy có bằng chứng người ngoài hành tinh đã từng tiếp xúc với chúng ta,” ông nói và cho rằng ý kiến của mình về UFO thuần tuý là do phỏng đoán.
Nhưng ngay sau đó, ông Trump lên mạng tố cáo ông Obama làm lộ bí mật quốc gia, phạm “sai lầm nghiêm trọng” và đòi xử ông cựu tổng thống dù ông Obama nói rõ rằng, sở dĩ ông tin có người ngoài hành tinh, có nền văn minh ngoài trái đất là vì vũ trụ của chúng ta vô cùng rộng lớn, có hàng tỷ ngôi sao, chuyện một hành tinh xa xôi nào đó có nền văn minh giống Trái Đất của chúng ta là hoàn toàn có thể. Thế rồi ngày 19 Tháng Hai, mười ngày trước khi phát lệnh tấn công Iran, ông Trump chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng chuẩn bị công bố tài liệu về UFO/UAP, công bố những điều mà chính quyền Obama đã che giấu!
Nỗ lực “minh bạch” bị phản tác dụng
Ông Trump cho rằng việc công bố tài liệu UFO thể hiện tính minh bạch của chính quyền của ông. “Trong một nỗ lực Minh Bạch Hoàn Toàn và Tối Đa, tôi rất Vinh Dự chỉ thị cho chính quyền xác định và cung cấp các tài liệu Chính Phủ liên quan tới Người Ngoài Hành Tinh, Cuộc Sống Ngoài Trái Đất, UAP và UPO,” ông Trump viết trên mạng Truth Social. Bộ Quốc Phòng cũng khẳng định, trong khi các chính quyền tiền nhiệm tìm cách ngăn cản (discredit or dissuade) người dân Mỹ tiếp cận các hồ sơ về UFO thì Tổng Thống Trump cung cấp sự minh bạch tối đa, tạo điều kiện cho người dân tự quyết định về những thông tin chứa đựng trong các hồ sơ này.
Nhưng nỗ lực “minh bạch” của chính quyền Trump dường như phản tác dụng. Những người chỉ trích ông Trump cáo buộc ông sử dụng việc công bố các hồ sơ UFO như một đòn nghi binh nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ hồ sơ Epstein hoặc cuộc chiến tại Iran. Một trong những mối lo lớn nhất hiện nay của ông Trump và đảng Cộng Hòa cầm quyền là sự ủng hộ của người Mỹ đang sụt giảm thê thảm khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến rất gần. Trong khi đó, cuộc chiến mà Mỹ phát động ở Trung Đông đang tác động rất xấu đến nền kinh tế và xói mòn túi tiền của mọi người. Ông Trump cần một “đề tài hấp dẫn” để lôi kéo sự chú ý của cử tri khỏi chuyện “cơm áo gạo tiền.”
Khi đề cập đến việc công bố tài liệu liên quan đến UFO, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng cánh hữu Joe Rogan thắc mắc: “Điều vô lý ở đây là tại sao lại chọn đúng thời điểm này để công bố thông tin?… Nghe có vẻ hoài nghi và cay độc, nhưng thực tế là cuộc chiến tại Iran đang diễn biến rất xấu, và công chúng Mỹ đang vô cùng bất bình.” Từ đó, ông nói thẳng: “Chúng ta cần một tin tức tốt lành gì đó. Chúng ta cần điều gì đó lôi kéo sự quan tâm của chúng ta,” Rogan nói với Dân Biểu Tim Burchett (Cộng Hoà – Tennessee), một người tán thành những thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh.
Cựu Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hoà – Georgia), một chiến tướng MAGA gần đây biến thành một trong những tiếng nói chỉ trích ông Trump, sáng 8 Tháng Năm viết trên mạng X: “Tôi thực sự chẳng mảy may quan tâm đến mấy hồ sơ UFO đó.” Bà gọi việc này là “chiêu trò tuyên truyền nhằm che đậy việc họ đang phát động các cuộc chiến tranh ở ngoại quốc, dung túng những kẻ hiếp dâm và ấu dâm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng như đang hủy hoại giá trị đồng đô la của chúng ta.”
Trước đó, Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa – Kentucky) cũng từng chỉ trích lời hứa hồi Tháng Hai của ông Trump về việc công bố các tài liệu liên quan đến UFO; ông viết trên X rằng: “Họ đã tung ra thứ vũ khí tối thượng để đánh lạc hướng dư luận trên diện rộng, nhưng hồ sơ về vụ Epstein sẽ chẳng thể biến mất được… ngay cả khi có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh chăng nữa.”
“Mua vui cũng được một vài trống canh”
Người Việt Nam thường nói với nhau một kinh nghiệm: “Khi chính trị rối ren thì dĩa bay xuất hiện, khi kinh tế xuống dốc thì vé số lan tràn…” Thời buổi khó khăn không biết làm gì cho ra tiền thì người ta đi mua vé xổ số, nuôi hy vọng trúng độc đắc mà đổi đời; khi chính trị rối loạn, dân chúng bất mãn thì nhà cầm quyền tung tin dĩa bay xuất hiện để người dân có chuyện mà bàn tán chốn trà dư tửu hậu. Việc công bố hồ sơ về UFO/UAP của chính quyền Trump hôm nay xem ra cũng là một thủ thuật chính trị như vậy.
Ba ngày trước khi Bộ Quốc Phòng công bố hồ sơ UFO/UAP, trong một chương trình của danh hài Stephen Colbert, cựu Tổng Thống Obama nói các cơ quan chính quyền Mỹ rất kém giữ bí mật, hàm ý nếu có sự thật về người ngoài hành tinh bị chính phủ che đậy thì nó đã lộ ra từ lâu. Nếu người ngoài hành tinh tồn tại và đang bị giam giữ “thì một vài anh chàng nào đó, có nhiệm vụ canh gác, chắc chắn sẽ chụp một bức ảnh tự chụp (selfie) với những người ấy và gửi ảnh cho bạn gái của anh ta rồi,” ông Obama đùa.
Thôi thì nhân ngày nghỉ cuối tuần, thử vào trang của Bộ Quốc Phòng xem các hình ảnh tài liệu về UFO vừa công bố mà tạm quên những âu lo của đời sống. [dt]





































































