Thánh lễ trao sứ vụ chánh xứ cho một linh mục gốc Việt ở Little Saigon

Ngọc Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nghi thức trao sứ vụ chánh xứ cho Linh Mục Joseph Trần Cao Thượng đã được cử hành bằng một thánh lễ trang trọng diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, 2019 tại nhà thờ Thánh Linh ở miền Nam Califorina, với sự có mặt của đông đảo giáo dân thuộc các sắc tộc khác nhau.

Thánh lễ do Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ sự, với sự tham dự của nhiều linh mục trong giáo phận.

Bằng nghi thức này, Linh Mục Trần Cao Thượng trở thành linh mục gốc Việt thứ sáu làm chánh xứ trong 16 nhà thờ của Giáo Phận Orange mà có cộng đoàn Việt Nam.

Tại giáo xứ Thánh Linh, Linh Mục Trần Cao Thượng là linh mục gốc Việt thứ nhì được bổ nhiệm làm chánh xứ. Người gốc Việt đầu làm chánh xứ ở đây là Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, hiện đang là chánh xứ giáo xứ St. Columban, thuộc thành phố Garden Grove.

Linh mục Trần Cao Thượng (bìa phải) đọc lời nhận chức vụ chánh xứ trong nghi thức trao sứ vụ do Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ sự. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ngay sau lời tuyên bố Linh Mục Joseph Trần Cao Thượng chính thức trở thành chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành đã có một bài giảng thu hút sự chú ý của giáo dân, trong đó nhấn mạnh về tình yêu thương.

Khi được hỏi “Ngài hy vọng gì ở vị chánh xứ mới này?”, Giám Mục Thomas Thành, người bắt đầu con đường tu học từ năm mười ba tuổi và từng là thầy giáo dạy Toán học và Khoa học tại trường Hartford Public Schools, cười nói một cách hóm hỉnh, “Vị chánh xứ này đã học ở bên này, lớn lên bên này và đặc biệt cũng đã ở hai năm với giáo xứ Thánh Linh này mà nhà thờ chưa cháy thì chắc là tốt rồi, chắc chắn là mọi chuyện êm xuôi, nên Tòa Giám Mục nhận ra được là Cha Thượng có khả năng hướng dẫn con chiên trong đường hướng tương lai.”

“Nhưng chắc chắn là phải có lời cầu nguyện cho Ngài để Ngài luôn luôn thẳng tiến trong con đường của ngài để ngài có thể hướng dẫn con chiên theo đường hướng mà Giáo Hội mong muốn,” Giám Mục Thomas Thành nói thêm.

Linh Mục Trần Cao Thượng (bìa phải) ký lãnh trách nhiệm chánh xứ trong nghi thức trao sứ vụ do Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành (trái), giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ sự. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Linh Mục Joseph Trần Cao Thượng là người những tưởng đã “bị ‘đuổi’ ra khỏi nhà dòng vì điểm thấp” vào năm 1993, sau 5 năm theo học ở Tiểu Chủng Viện Ngôi Lời ở East Troy, Wisconsin. Nhưng rồi nhờ ơn thiên triệu, ông lại tiếp tục con đường học hành, tu tập của mình vào năm 1996 tại Đại Chủng Viện Thánh John ở Camarillo ở California, rồi Đại Chủng Viện Mount Angel ở Oregon, cho tới khi chịu chức linh mục vào ngày 11 Tháng Sáu, 2005, tại nhà thờ St. Columban, Garden Grove thuộc miền Nam California.

Sau khi chịu chức, ông được bổ nhiệm về làm linh mục phó giáo xứ St. Norbert Catholic Church ở Orange, California, rồi linh mục phó nhà thờ chính tòa Giáo Phận Orange, linh mục phó giáo xứ Tam Biên, Garden Grove, linh mục phó giáo xứ St. Polycarp, Stanton. Từ năm 2017, Linh Mục Joseph Thượng được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Thánh Linh.

Chia sẻ cảm xúc của mình ngay sau Thánh lễ nhận chức, Linh Mục Joseph Thượng chỉ nói một cách ngắn gọn, “Tôi cảm thấy rất là vui mừng, nhất là sau 14 năm làm linh mục đã được chọn để làm chánh xứ, để chia sẻ khả năng của mình cũng như để dìu dắt đoàn chiên của Chúa. Trong niềm vui đó, tôi cũng muốn cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Cha đã tin tưởng và giao giáo xứ để thế cho Đức Ông. Đức Ông là chánh xứ thứ tư, tôi là thứ năm.”

Trong lời tuyên thệ nhận lãnh sứ vụ chánh xứ, Linh Mục Joseph Thượng cũng đã có lời cám ơn cộng đồng Việt Nam cũng như giáo dân gốc Việt, bên cạnh những lời cám ơn gửi đến gia đình riêng của ông và những người đã hướng dẫn, dìu dắt ông trên con đường phụng sự Chúa.

Linh Mục Joseph Trần Cao Thượng (thứ ba, từ phải), tân chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, và Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành (thứ tư, từ phải), giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, cùng một số linh mục tham gia thánh lễ tại nhà thờ Thánh Linh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nói về tân linh mục chánh xứ, chị NguyễnThanh Tuyền, một thành viên trong Ban Thường Vụ Nhà Thờ Thánh Linh, cho biết, “Cha Thượng, theo tôi, là một người hiền, tốt và vui vẻ. Ngay từ lúc mới về nhà thờ này, cha đã có những hành động để thay đổi những điều mà cha nghĩ cần phải thay đổi để cho nhà thờ mỗi ngày tốt hơn, và cha đã làm được. Cha Thượng là người rất ‘strong’ để làm được những thay đổi như thế.”

Chị Tuyền cũng cảm thấy “rất vui khi thấy có cha là một người gốc Việt.”

“Thường thường, cha chánh xứ phải gánh vác nhiều thứ lắm, phải lo nhiều lắm. Chính vì thế Tòa Thánh ở trên phải nghĩ cha Thượng là người có khả năng chịu đựng, rất mạnh để làm được nhiều điều, nên mới có quyết định như vậy,” chị Tuyền nhận xét.

Là một giáo dân đã có hơn 30 năm gắn bó với giáo xứ Thánh Linh, đã làm việc với nhiều cha sở tại đây, cô Anne Nguyễn bày tỏ, “Tôi rất hãnh diện và vui mừng khi có được một linh mục chánh xứ Việt Nam nữa. Mặc dù là chánh xứ Việt Nam nhưng phải yêu thương mọi sắc dân, làm việc với tất cả mọi người, nên công việc của cha có thể khó khăn hơn để có sự công bằng với mọi người, như Đức Cha Thomas đã nói khi nãy ‘Ngài cần phải yêu thương tất cả mọi người và ngài cũng phải được yêu thương, đó là điều quan trọng nhất.’”

Trong tâm tình của một giáo dân, cô Anne nói thêm, “Tôi biết cha Thượng từ hồi ở chủng sinh. Công việc của cha sở thì khó khăn, ơn gọi thì rất hiếm. Trong xã hội này, các cha được ơn gọi cũng không phải dễ đâu, vì đời sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ về vật chất, địa vị, nhiều thứ  lắm. Trên đời này, chỉ có Chúa mới hoàn hảo, còn linh mục thì cũng là con người, ai cũng có khiếm khuyến, nên bổn phận của giáo dân là mình cần phải cầu nguyện rất nhiều để Chúa gìn giữ và đồng hành với cha.”

Trả lời câu hỏi “Là một người gốc Việt, nay thấy có thêm một chánh xứ gốc Việt thì cảm nghĩ của ngài như thế nào?”, Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành nói, “Tôi thấy điều này nói lên sự lớn mạnh và trưởng thành trong đời sống đức tin của người công giáo Việt Nam ở vùng Orange County.”

“Đương nhiên việc được lên làm cha xứ đâu phải như không đùng đùng một cái là lên, mà phải có những giây phút mà ngài được ơn thiên triệu, rồi nuôi dưỡng, rồi đến ngày hôm nay mới có thể làm cha xứ. Do đó, tôi cảm ơn Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam ở đây đã nuôi dưỡng ơn thiên triệu, để rồi ngày hôm nay có thêm được một cha xứ mới, và cha xứ đó là một người gốc Việt để chúng ta hãnh diện,” Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành nói. (Ngọc Lan)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT