WASHINGTON, D.C. (NV) – Lúc này hiện là mùa tựu trường ở Mỹ và khi các học sinh quay trở lại lớp học, đại đa số các giáo viên cũng đang đến các cửa tiệm để tự bỏ tiền túi mua các món đồ dùng trong lớp, cho trẻ nhỏ có lớp học với đầy đủ các món cần thiết, giúp cho việc học hành được dễ dàng hơn.
Theo USA Today, kết quả một cuộc nghiên cứu do Bộ Giáo Dục Mỹ thực hiện trong niên khóa 2014-2015 cho biết, có khoảng 94% giáo viên Mỹ phải bỏ tiền túi ra mua các món đồ cho học sinh dùng trong lớp học.
Các nhà giáo này trung bình phải chi ra khoảng $479 cho cả niên học.
Các nhà giáo ở tiểu bang Maryland, nói học khu có cung cấp các món đồ dùng cần thiết, nhưng chỉ đủ cho một, hai tháng đầu của niên học. Và các món đồ này chỉ là những vật dụng rất tối thiểu.
Nữ giáo viên Lauren Moskowitz, dạy tại học khu thuộc Montgomery County, trong một ngày Chủ Nhật cuối Tháng Tám đã đến một tiệm Target trong vùng để mua sắm cho lớp mẫu giáo của mình.
Cô giáo Moskowitz cho hay lớp học gồm các trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt của mình, có nhiều món cần mua hơn các lớp học khác, nhưng quận chỉ cấp tiền dựa trên sĩ số học sinh ở học khu.
“Tiền cấp cho một lớp học bình thường mua được nhiều thứ hơn là trong một lớp học đặc biệt,” theo nhà giáo Moskowitz, đưa thí dụ là ngay cả cái kéo cắt giấy, loại dùng cho các trẻ phát triển chậm, bao giờ cũng mắc hơn là cái kéo thường.
Không chỉ là đồ dùng mà cô giáo Moskowitz cũng còn phải mua các thứ ăn vặt cho học trò của mình, vì chúng thường đói bụng ngoài giờ ăn trưa thường lệ. Cô giáo này cũng phải mua giấy chùi (baby wipe) cho các học sinh không được huấn luyện cách dùng phòng vệ sinh. Bên cạnh đó, cô cũng phải mua các cục phấn vẽ và các cây bút chì màu cỡ lớn, đặc biệt dùng cho các trẻ nhỏ như học trò trong lớp của cô.
Cho lần đi mua sắm này, cô Moskowitz phải trả $140, bằng tiền túi của mình. Đây chỉ là một trong mấy lần cô phải đi mua đồ dùng lớp học trong cả niên khóa. Và mức lương của cô là $90,000, trả cho một nhà giáo có bằng cao học và 15 năm kinh nghiệm.
Một nhà giáo khác ở Montgomery County, cô Ali Daniels, dạy toán lớp 6 và lớp 7, không chỉ mua các món đồ dùng cho học sinh trong lớp, cô còn mua thêm các loại sáp khi để vào lọ làm ấm lên sẽ tỏa hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu.
“Tôi muốn các học trò của tôi khi bước vào lớp phải có được không khí thoải mái, có mùi thơm dễ chịu,” theo giáo viên Daniels.
“Lớp 6, 7 là thời gian chuyển tiếp căng thẳng cho học trò nên tôi muốn chúng có sự vui vẻ thoải mái, và tôi cũng muốn điều đó cho chính mình,” cũng theo cô Daniels.
Tại trường Eastern Middle School ở Silver Spring, nơi cô Daniels đang dạy học, có khoảng từ 15 đến 20 học sinh đến lớp mà không có được món gì mang theo từ nhà. Trường cô dạy là nơi có trợ cấp của chính phủ liên bang theo chương trình Title 1, cho các trường có đông đảo học sinh thuộc các gia đình nghèo.
Cô Daniels cho hay mỗi năm cô phải chi từ $500 đến $1,000 tiền túi của mình để mua các vật dụng như bút chì, cuốn vở, bìa kẹp giấy… cho các học sinh. Mức lương năm của cô là $55,927.
“Chúng tôi muốn học sinh của mình thành công. Chúng không thể thành công nếu chúng không có được những món đồ cần phải có trong lớp học,” cô giáo Daniels giải thích.
Cả hai giáo viên Moskowitz và Daniels đều nói rằng cuộc đi mua sắm đầu niên khóa này chỉ là một trong mấy lần mua của cả năm học.
“Nếu chúng tôi được trả lương đúng mức thì chẳng có gì phải than phiền,” theo lời giáo viên Moskowitz, “nhưng chúng tôi không được trả lương theo đúng với trình độ học thức của mình.” (Lê Tâm)
[jwplayer QidnOp4M]


































































































