Tiền đại hội cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An: Một thế hệ vàng của dân tộc

Tâm An/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Gần ba trăm cựu học sinh trường Chu Văn An (trường Bưởi cũ) hội tụ về đông đủ trước thềm Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 7, để gặp gỡ thân mật tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, Nam California, vào trưa Thứ Bảy, 14 Tháng Chín.

Là cựu học sinh trường Chu Văn An khóa 1968, ông Phạm Quan Tuấn, trưởng Ban Tổ Chức, cho hay: “Chúng tôi tự hào và hãnh diện là cựu học sinh của một trường học nổi tiếng mang tên vị danh sư Chu Văn An. Xuất phát từ một trường do Pháp bảo hộ ở miền Bắc dành cho các học sinh giỏi, có tên là Lycée du Protectorat. Trường được thành lập từ năm 1908, nhưng các học sinh quen gọi là trường Bưởi vì tọa lạc tại làng Bưởi, Hà Nội. Sau này vào năm 1945 trường được đổi tên thành trường Chu Văn An. Cho tới năm 1954,  một phần lớn học sinh của trường đã di cư vào Nam, vì thế mới có trường Chu Văn An tại Sài Gòn.”

“Hôm nay chúng tôi tổ chức ngày Tiền Đại Hội để anh em cựu học sinh có cơ hội gặp gỡ hàn huyên với nhau. Ngày mai mới là đại hội chính diễn ra tại Hotel Irvine với số lượng khoảng 600 người từ khắp nước Mỹ và các nước khác về đây tham dự. Đây là kỳ đại hội lần thứ bảy, lần này được tổ chức ở Nam California. Các kỳ trước đó được tổ chức ở Texas, Florida, San Jose, cũng có khi ở nước khác như Pháp. Trước kia đại hội tổ chức bốn năm một lần, nhưng nay chúng tôi tuổi đã cao, nên rút ngắn lại hai năm một lần để có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn.”

Tham dự buổi găp mặt tiền đại hội, ngoài các cựu học sinh còn có các cựu giáo sư, từng giảng dạy tại trường Chu Văn An như Giáo Sư Hà Tường Cát, Nguyễn Văn Sâm, Doãn Quốc Sỹ và Đỗ Anh Tài, cùng các phu nhân của các cố Giáo Sư Vũ Ngọc Ánh, Lưu Trung Khảo.

Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An và giáo sư từ khắp nơi về dự Đại Hội Toàn Cầu 7 của Hội Bưởi-Chu Văn An Nam California tổ chức hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Chín, 2019. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Nói chuyện với phóng viên Nhật Báo Người Việt, cựu Giáo Sư Đỗ Anh Tài cho hay: “Tôi từng dạy môn văn và triết học từ thời ông Dương Minh Chính làm hiệu trưởng. Trường Chu Văn An rất lớn, có khoảng 50-60 giáo sư, các thế hệ học sinh ra trường đều có đóng góp rất lớn cho xã hội và đất nước. Tôi có một kỷ niệm thời gian đó (vào khoảng năm 1965-1968) chúng tôi có phong trào học đường mới, ngoài giảng dạy còn tích cực tham gia công tác xã hội và sinh hoạt cộng đồng.”

“Trường Chu Văn An là trường chỉ dành cho học sinh nam, bao gồm đệ nhất cấp và đệ nhị cấp, bao gồm các lớp từ Đệ Thất (lớp 6) tới Đệ Nhất (lớp 12). Còn trường Trưng Vương chỉ dành cho học sinh nữ, cũng di cư từ Bắc vào Sài Gòn, tọa lạc ở gần trường Chu Văn An. Do có nhiều đặc điểm tương đồng, nên học sinh hai trường Chu Văn An và Trưng Vương thường gắn bó với nhau hơn trong các hoạt động phong trào thời kỳ đó. Chính vì thế, có khá nhiều cặp vợ chồng xuất phát từ cựu học sinh của hai trường này,” ông Tài cho hay.

Một số cựu giáo sư từng giảng dạy tại trường Chu Văn An, từ phải, Nguyễn Văn Sâm, Đỗ Anh Tài và phu nhân, Doãn Quốc Sỹ, Hà Tường Cát. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Quả đúng như lời ông Đỗ Anh Tài, có rất nhiều gia đình hôm nay tham dự mà chồng là cựu nam sinh Chu Văn An, còn vợ là cựu nữ sinh Trưng Vương. Trong số đó có gia đình Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Phạm Vân Bằng.

“Ngày xưa tất cả các trường công lập đều phân ra nam, nữ riêng như vậy, do truyền thống người Việt ta thời đó như vậy. Chu Văn An và Trưng Vương là hai trường lớn nhất từ Bắc di cư vào Nam, chúng tôi thường gắn bó rất thân thiết trong mọi hoạt động ngoại khóa như báo chí, văn nghệ. Học sinh Chu Văn An thường đạp xe theo đuổi các cô Trưng Vương sau mỗi buổi đi học về. Lần đầu tiên tôi gặp bà xã tôi là khi bà ấy đang là sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, tôi năn nỉ bà ấy vận động giúp tôi trong chiến dịch tranh cử vị trí dân biểu. Nhờ công của bà ấy và nhiều bạn bè khác, tôi đã đắc cử hai nhiệm kỳ dân biểu ở đơn vị 1, khu vực giàu có nhất ở Sài Gòn thời đó, bao gồm quận 1, 2, 3, 4 và quận 10,” ông Nho nhớ lại.

Các “nam thanh, nữ tú”của trường Chu Văn An và Trưng Vương trong trang phục áo dài trắng, sơ mi trắng, bên cạnh những xe đạp trước cổng trường, gợi nhớ tới một thời hoa niên đẹp đẽ gần 50 năm về trước. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Từng là nam sinh trường Chu Văn An khóa 58, năm nay tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho vẫn chưa nghỉ hưu. Ông tiếp tục được mời làm thẩm phán, góp phần vào những phiên tòa đem lại công bằng, dân chủ cho người dân California.

“Chu Văn An là nơi cho tôi cảm hứng để sống một cuộc đời xứng đáng. Khi phải bỏ Hà Nội đi di cư vào Nam, chúng tôi ai cũng xót xa, nhớ quê nhà da diết. Ai cũng suy nghĩ về thân phận của mình và vận mệnh dân tộc. Tất cả các anh em học trong lớp tôi thời đó, sau này đều là những người có tấm lòng tha thiết với quê hương, đất nước. Chính vì thế, phần lớn bạn học tôi ra trường đều trở thành giáo sư, nhà khoa học, các chính trị gia, nhà thơ, nhà văn, sử học… cống hiến rất nhiều cho xã hội,” ông nói.

Bà Vân Bằng, phu nhân của Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho, là cựu nữ sinh Trưng Vương, chia sẻ: “Trường tôi mang tên hai vị nữ anh hùng nổi tiếng thế giới, nên chúng tôi rất hãnh diện. Các nữ sinh trong trường được giáo dục cẩn thận, có lễ nghĩa, đi học không được tô son má phấn. Ngoài học các môn chính còn phải học ngoại ngữ và học nữ công gia chánh như may vá, thêu thùa.”

“Có câu đùa ở trường Chu Văn An là ‘chết vì ăn trứng vịt’ bởi vì trứng vịt có chữ viết tắt giống chữ Trưng Vương, ‘ăn trứng vịt’ có nghĩa là ‘phải lòng các cô nữ sinh Trưng Vương,’” bà nói thêm.

Một số cặp vợ chồng điển hình từ Chu Văn An và Trưng Vương, từ phải qua: Thẩm phán Nguyễn Trọng Nho, ông Nguyễn Song Thuận và phu nhân, ông Phạm Đình Dũng và phu nhân, và bà Vân Bằng, phu nhân của thẩm phán Nguyễn Trọng Nho. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Tương tự như vợ chồng Thẩm Phán Nguyễn Trọng Nho-Vân Bằng, các cặp như Kỹ Sư Nguyễn Song Thuận (83 tuổi) và cựu Giáo Sư Lê Ngọc Loan (78 tuổi), kỹ sư hóa học Phạm Đình Dũng và Dược Sĩ Nguyễn Thị An, đều là cựu học sinh của hai trường trường Chu Văn An và Trưng Vương.

Kỹ Sư Nguyễn Song Thuận, tốt nghiệp Chu Văn An năm 1958, là người sáng lập và từng là hội trưởng của Hội Hùng Sử Việt từ 2004 tới 2018. Ông nói vui: “Bà xã tôi là nữ sinh Trưng Vương, sau này dạy ở trường nữ sinh Gia Long, nên tôi ‘cua’ bà ấy là phải rồi!”

Ông Phạm Đình Dũng, cựu nam sinh Chu Văn An, tốt nghiệp năm 1965, chia sẻ thêm: “Ngày xưa chúng tôi chỉ dám đứng bên hàng rào của sở Thú để nhìn sang các nữ sinh trường Trưng Vương chứ có dám làm gì đâu. Ngày xưa tuyệt đối cấm các nam sinh sang trường nữ sinh và ngược lại, trừ ngày bán báo. Mỗi năm chỉ có ngày này là các nam sinh, nữ sinh được gặp nhau, nên chúng tôi vui lắm.”

Gần 300 cựu nam sinh trường Chu Văn An và người thân, trong đó có nhiều người là cựu nữ sinh Trưng Vương, hội ngộ trong bữa tiệc thân mật tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Trong số 270 người tham dự, có rất nhiều cặp “nam thanh, nữ tú” khác cũng xuất phát từ Chu Văn An và Trưng Vương như thế. Các cựu nữ sinh Trưng Vương cùng nhau mặc áo dài trắng, còn cựu nam sinh Chu Văn An mặc áo sơ mi trắng, gợi nhớ về một thời học trò thơ mộng và đẹp đẽ gần 50 năm qua.

Buổi tiền đại hội được coi là một bữa cơm trưa thân mật, để các cựu nam sinh Chu Văn An và gia đình được hội ngộ, thăm hỏi, trò chuyện với nhau. Ngày 15 Tháng Chín, mới chính thức diễn ra Đại Hội Toàn Cầu Bưởi-Chu Văn An lần thứ 7 tại khách sạn Hotel Irvine với số người tham dự đông gấp đôi. Các thành viên sẽ bỏ phiếu để chọn lựa địa điểm tổ chức kỳ đại hội kế tiếp.

Được biết, sau kỳ đại hội này, đoàn sẽ có buổi đi du thuyền (cruise) xuất phát từ Long Beach đi tham quan vịnh Mexico trong sáu ngày, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 20 Tháng Chín, 2019. (Tâm An)

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Một số hình ảnh trong ngày Đại Hội Toàn Cầu 7 của Hội Bưởi-Chu Văn An Nam California tổ chức hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Chín, 2019

Ba MC Vũ Quốc Phong, Nam Lộc, Phạm Gia Đại trong ngày Đại Hội Toàn Cầu 7 của Hội Bưởi-Chu Văn An Nam California. (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Ban Hợp Ca Bưởi-Chu Văn An hợp ca bài “Hội Nghị Diên Hồng.” (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Tam ca Bắc Nam Cali đồng ca “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” với violin Luật Sư Nguyễn Đình Sơn đệm cho các anh Phạm Văn Thịnh, Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Thịnh và guitar Ngọc Trọng. (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Ban tứ ca Hương Xưa với Hồng Tước, Vũ Khiêm, Mai Phương và Vương Lan đồng ca bài “Ngày Về” của tác giả Hoàng Giác. (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Em Emily thuộc Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng hát Chầu Văn Bắc bài “Cô Ðôi Thượng Ngàn.” (Hình: Minh Phú/Người Việt)

[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT