FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Thật khó mà nắm bắt được nét nhạc Đoàn Vi Hương. Giai điệu Đoàn Vi Hương thật đa dạng, khi tung tăng, rồi lại có lúc do dự rồi nhún nhảy như nhịp chân thiếu nữ vừa được hôn lần đầu, rồi lại co ngập ngừng như bước chân kẻ lữ thứ trong gió chiều trước thềm nhà rêu phong xưa cũ.
Có lẽ vì vậy mà nỗi háo hức trong lòng khách yêu nhạc cứ tăng cao dần khi buổi trình diễn chương trình “Hôn 2” ngày càng đến gần. “Sắp đến ngày làm ‘show’ rồi. Hôm ấy là Thứ Bảy, 2 Tháng Mười Một đó. Chương trình bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Saigon Performing Arts Center,” ca nhạc sĩ Đoàn Vi Hương, trưởng ban tổ chức, nói.
Saigon Performing Arts Center tọa lạc tại 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.
“Hôn 2” là một chương trình hết sức đặc biệt với những giọng ca lâu nay vắng bóng trên sân khấu như Thái Hiền, Đức Huy, Quỳnh Hương. Ngoài ra, chương trình cũng có Tuấn Ngọc và Ý Lan nữa. Đây là hai giọng ca rất thích hợp với dòng nhạc Đoàn Vi Hương.

Chưa hết, “Hôn 2” còn có sự góp mặt của Tuấn Hiệp, Ái Mỹ Vân, Phạm Sĩ Phú, Hugo Nguyễn. “Và đặc biệt là thần đồng piano Evan Lê nữa,” Vi Hương thêm.
Dĩ nhiên Đoàn Vi Hương sẽ xuất hiện trong chương trình kỷ niệm của mình.

Cô cười tươi tắn: “Hì, ‘Hôn 2’ không phải là hôn hai lần đâu. Vi Hương chọn tên này vì 10 năm trước, Vi Hương đã có ‘show’ mang tên ‘Hôn’ rồi, cũng tại Saigon Performing Arts Center luôn. Lần đó có hai nhạc sĩ khác là Lại Tôn Dũng, một nhạc sĩ mới và chị Diệu Hương.”
Cô bâng khuâng trong tiếng khẽ thở: “Mới đó mà đã 10 năm rồi.”
Mười năm qua, vị ngọt môi hôn của Đoàn Vi Hương vẫn mãi vấn vương và nét nhạc của cô bé ngây thơ thắc mắc “Hôn làm sao hỡi anh” và “Hôn khi nào hỡi anh” cũng trưởng thành với tháng năm, nở thành những đóa hoa làm dáng cho đời trong những nhạc phẩm “Xin Một Lần Đến,” “Nếu,” “Cà Phê Nhớ Em,” “Soi Bước Em,” hay “Biển Vẫn Đợi Em.”

Nhưng nhạc Đoàn Vi Hương không chỉ là những cảm xúc vui vơ, bất chợt, trong sáng và lãng mạn mà có những lúc mạo hiểm, tìm đến da diết của nỗi buồn như “Ngày Về.” Ca khúc của kẻ tha hương tìm về phố cũ âm thầm hiu hiu quán cóc ven đường, “… Về đây ta thấy nhớ/ Nỗi nhớ năm nao thời gian xa vắng/ Sài Gòn năm xưa sao ta vẫn mãi ngậm ngùi/ Để lại nơi đây…”
Mười năm qua, nhạc phẩm “Hôn” vẫn được khán giả yêu chuộng. Có lẽ vì nụ hôn của Đoàn Vi Hương có chút ngây thơ, khờ khạo nhưng cũng có thôi thúc, đầy hứa hẹn rộn ràng: “Hôn làm sao hỡi anh/ Để vị ngọt cứ mãi vấn vương/ Hôn khi nào hỡi anh cho tình mình nặng đầy mùi hương/ Hôn làm sao hỡi anh/ Mình hôn nhau khi đất trời im lặng/ Như cuốn lòng chợt ngấm môi hôn/ Hoa lá cây đang đâm chồi thức dậy/ Như đón chờ nụ hôn say đắm yêu…”


Ngoài “Hôn” ra, nhạc phẩm “Nếu,” “Cà Phê Nhớ Em,” “Xin Một Lần Đến,” “Xót Xa Tình” là những nhạc phẩm được nhiều người ưa chuông của Đoàn Vi Hương.
Ban nhạc Hoàng Thi Thi, vĩ cầm thủ Hoàng Công Luận và tây ban cầm thủ Phương Thảo cũng trình diễn trong “Hôn 2” nữa.
Tất bật chuẩn bị “Hôn 2” chưa xong, cô nghệ sĩ đa đoan vẫn không quên chương trình sắp tới: “Ồ, ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, Vi Hương có một ‘show’ rất đặc biệt của Tuấn Ngọc và Đức Huy ở Queen Bee Hạt Ngò Bistro.” Hai người sẽ cùng đàn, cùng hát và cùng chuyện trò với khán giả, ‘Show’ này thân mật và ấm cúng lắm.”

Lặng thinh một chút, cô nghiêm giọng: “Lần đầu tiên và duy nhất, hai ca sĩ này cùng hát với nhau trên một sân khấu nên chắc chắn là rất đáng nhớ.”
Thực sự, đây không phải là lần đầu Tuấn Ngọc và Đức Huy cùng trình diễn trên một sân khấu. Họ trình diễn trong chương trình “Hôn 2” ngày 2 Tháng Mười Một trước đó rồi.
Như chợt nhớ, cô nhanh nhảu tiếp: “Âm thanh và ánh sáng ở đây không thua gì những sân khấu lớn đâu nha. Vi Hương dám bảo đảm chuyện này.”
Vừa là họa sĩ, vừa nhạc sĩ, ca sĩ rồi bầu “show,” không biết Đoàn Vi Hương sẽ dừng lại ở đâu, hay có dừng lại ở đâu? (Đằng-Giao)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer RgksDyxc]
































































































































































