Little Saigon-Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH 2026, thắt chặt tình đồng môn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 2026, tưng bừng khai mạc dưới nắng hè rực rỡ tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley vào trưa Thứ Bảy, 25 Tháng Bảy.

Nghi thức khai mạc Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH 2026 tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hè về gợi nhớ những kỷ niệm êm đềm xa xưa ấy, những cựu học sinh trung học VNCH trước 1975 sau bao nhiêu năm nơi đất khách, thời gian không làm phai nhòa hình bóng của những ngôi trường thân yêu cũ. Qua đó, những kỷ niệm thời trung học đã trở lại Little Saigon lần nữa tại miền Nam nắng ấm California.

Nhiều căn lều của các trường được trang hoàng với các kiểu dáng khác nhau, cùng những gương mặt trong niềm vui hân hoan của các cựu học sinh những trường trung học Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Quốc Học-Đồng Khánh, Nguyễn Hoàng, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang, Nguyễn Bá Tòng, Liên Trường Tây Ninh, Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân, Bưởi-Chu Văn An, Hưng Đạo, Mạc Đĩnh Chi, và Tống Phước Hiệp Vĩnh Long.

Ban tổ chức và đại diện các trường cùng hợp ca bài “Học Sinh Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong nghi thức khai mạc, phút mặc niệm, ngoài việc tưởng nhớ đến các vị tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước; các hương linh của quý thầy cô, cùng các anh hùng tử sĩ Quân Lực VNCH và đồng minh tại chiến trường Việt Nam, ban tổ chức đã đọc bài thơ “Tưởng Nhớ Anh Trại Trưởng Trần Thế Phiệt” nguyên là trưởng trại Hè 2025.

“Học Sinh Hành Khúc,” một ca khúc quen thuộc của học sinh VNCH trong những ngày đầu tuần hoặc những buổi lễ long trọng trong học đường, được toàn ban tổ chức và đại diện các trường cùng hợp ca.

Trưởng ban tổ chức trại năm nay là bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, đọc diễn văn khai mạc: “Trong Trại Hè hôm nay là dịp quý báu để chúng ta gặp lại quý thầy cô và những người bạn cũ, và để cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời học sinh. Đồng thời thắt chặt thêm tình đồng môn và gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các trại sinh, dù tóc đã bạc hoa râm, dù thời tiết oi bức, nhưng quý vị vẫn có mặt đông đủ hôm nay. Xin chúc quý vị có một buổi sinh hoạt thật vui tươi trong ý nghĩa chan hòa tình thân, và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.”

Các trưởng ban trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số thầy cô đến dự có Giáo Sư Dương Ngọc Sum chia sẻ: “Hằng năm tôi đều đến tham dự những buổi họp mặt Hè của các cựu học sinh các trường trung học tại miền Nam Việt Nam trước 1975. Tôi hy vọng tất cả các em cựu học sinh tại hải ngoại sẽ duy trì truyền thống này, cũng như đóng góp vào việc phát triển và xây dựng cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại.”

Một trong những cựu học sinh đến dự có Bác Sĩ Võ Đình Hữu, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Quốc Học Đồng Khánh, chia sẻ: “Đây là dịp để các cựu học sinh nhớ về quê hương của mình trong tin thần đoàn kết tại hải ngoại. Cơ hội gặp nhau đông vui như thế này, đã biểu hiện tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn’ để cùng nhau hỗ trợ cho sự thành công của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ngoài ra, các sự kiện này cũng nhắc nhở con em chúng ta luôn nhớ về cội nguồn, giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam.”

Ban tổ chức và các cựu học sinh tham dự Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH 2026. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Đinh Minh Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, tâm tình: “Cựu nữ sinh Gia Long lúc nào cũng tham dự những buổi sinh hoạt của những trường trung học VNCH trước 1975. Buổi họp mặt hôm nay, các thầy cô cùng những cựu học sinh tụ họp về đây rất đông vui, chia sẻ cùng nhau mọi điều, và tôi hy vọng rằng, mọi người sẽ được gặp nhau nhiều năm tới nữa.”

“Tôi rất vui được tham dự trại Hè 2026, thầy trò gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách thì rất quý. Nhưng cả thầy lẫn trò đều tóc bạc phơ. Hy vọng ơn trên cho chúng tôi được gặp nhau trên xứ người thêm nhiều lần nữa,” bà Lê Ngọc Trâm, cựu học sinh Trưng Vương, đến từ Virginia, chia sẻ.

Quý thầy cô tham dự gồm có Dương Ngọc Sum, Trần Ngọc Vân (nhà văn Trần Phong Vũ), Vương Hồng Loan, Hồ Thị Hiệp, Vũ Ngọc Mai, Kim Anh, Nguyễn Thị Tốt, Ngọc Diệp, Nguyễn Trọng Thi, Trần Văn Quang, Đỗ Thị Chiến, Nguyễn Quỳnh Hoa, Phó Đức Long, Lê Hữu Thăng, Cao Đắc Tuyên, và còn nhiều người khác.

Khu lều trại của các cựu học Trung Học Lê Văn Duyệt (trái) và Gia Long. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trưởng trại hè năm này là ông Đinh Duy Cương, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Hưng Đạo, cùng các thành viên khác: Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, cựu học sinh Trung Học Petrus Ký (trưởng ban văn nghệ); bà Nguyễn Xuân Thúy, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Bá Tòng (thủ ủy); Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An (trưởng Ban Y Tế).

Ngoài ra còn có những ban nhóm khác, như Ban Trật Tự và Vệ Sinh, do ông Bảo Tồn, cựu học sinh Quốc Học Đồng Khánh là trưởng ban. Về việc trang hoàng cột cờ, những quốc kỳ Việt Nam VNCH và Hoa Kỳ, do bà Đinh Minh Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Gia Long và ông Phó Thịnh Trương, cựu học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử, đồng phụ trách. Tổ chức những trò chơi sinh hoạt ngoài trời, do ông Trần Xuân Sơn, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký và ông Tuấn Trần, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An đảm trách.

Bà Lê Ngọc Trâm (bìa trái) cựu học sinh Trưng Vương, đến từ Virginia. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong nhiều năm qua, Trại Hè Thân Hữu Các Trường Trung Học VNCH đã trở thành một truyền thống sinh hoạt học đường gắn kết tình thân giữa các trường, một truyền thống tốt đẹp luôn được gìn giữ nơi hải ngoại. [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT