James Dean ‘tái sinh’ trên màn ảnh trong phim ‘Finding Jack’

HOLLYWOOD, California (NV) – Hãng phim Magic City Films sẽ dùng kỹ xảo điện ảnh để “tái sinh” cố tài tử James Dean trong phim về chiến tranh Việt Nam “Finding Jack.”

Theo Yahoo! Entertainment, ông Dean nổi tiếng nhờ phim “Rebel Without a Cause,” sau đó qua đời vào năm 1955 trong một tai nạn giao thông.

Hãng phim Magic City Films cho biết họ đã được sự cho phép của gia đình cố tài tử này để dùng hình ảnh của ông trong phim. Gia đình còn cho rằng điều này sẽ giúp nhiều khán giả biết đến tên tuổi của ông hơn.

Nhờ kỹ thuật hình ảnh làm từ máy điện toán hay CGI, hãng phim sẽ đưa cố tài tử Dean lên màn ảnh một lần nữa và đây là bộ phim thứ tư có ông xuất hiện.

Ông Anton Ernst và bà Tati Golykh sẽ cùng làm đạo diễn, cũng như nhà sản xuất cho “Finding Jack.” Trong khi đó, công ty Imagine Engine sẽ chịu trách nhiệm phần kỹ xảo đưa cố tài tử Dean lên màn ảnh.

Bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Gareth Crocker, nói về một quân nhân trẻ tuổi tên Fletcher. Quân nhân này giữ được tinh thần của mình trong chiến tranh Việt Nam bằng cách chăm sóc cho một con chó bị thương có tên Jack. Khi chiến tranh kết thúc, quân đội Mỹ bỏ và giết rất nhiều chó, nhưng nhân vật Fletcher phải tìm mọi cách để bảo vệ Jack.

Tuy đội ngũ sản xuất cố tài tử Dean là người thích hợp nhất để đóng phim này, nhiều người trên Twitter, trong đó có nhiều người trong giới điện ảnh, cho rằng việc “tái sinh” ông trên màn ảnh là một việc làm “kinh tởm.”

Hãng Magic City Films đang tuyển diễn viên và có kế hoạch công chiếu “Finding Jack” ở khắp thế giới vào ngày lễ Cựu Chiến Binh (Veterans Day), tức là ngày 11 Tháng Mười Một của năm 2020. (TL)

[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT