Mạng xã hội ca ngợi gương can đảm của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh

VINH (NV) – Bỏ tù một thầy giáo dạy nhạc chỉ vì ông phát biểu những ý kiến “trái chiều” trên Facebook, chế độ Hà Nội bị dân mạng nguyền rủa, trong khi ca ngợi ông Nguyễn Năng Tĩnh như “thánh tử đạo.”

Hai ngày sau khi kết án thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh trong một phiên tòa ở Nghệ An với bản án 11 năm tù, những lời nói can đảm, hào hùng của ông trong phiên tòa bất công được nhiều Facebooker truyền đi kèm hàng trăm lời bình luận.

Ông Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt ngày 29 Tháng Năm, 2019 vừa qua khi đang trên đường cùng hai con từ thành phố Vinh về Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông bị cáo buộc “lập Facebook hoạt động từ năm 2011, đến ngày 17 Tháng Sáu, 2018, tài khoản cá nhân này đã được sử dụng để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video” lên án chế độ CSVN độc tài thối nát.

Trong một phiên tòa ngắn ngủi trái luật lệ tố tụng hình sự ở Nghệ An hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, 2019, ông Nguyễn Năng Tĩnh, 43 tuổi, giáo viên thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, bị vu cho tội “Llàm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá” chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam theo Khoản 1, Điều 117, Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ba luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh bảo vệ pháp lý cho ông nhưng tòa án của chế độ không cho sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ án, không cho các ông sử dụng máy điện toán, điện thoại trong phiên xử. Họ ra tòa biện hộ với mấy tờ giấy ghi chép và cây bút.

Luật lệ tố tụng hình sự của chế độ nhìn nhận các luật sư của bị can, bị cáo, có quyền sao chép các tài liệu liên quan vụ án dùng làm căn cứ biện hộ, đặc biệt là bản cáo trạng, nhưng tòa án CSVN tại Nghệ An lại từ chối quyền này của các luật sư biện hộ cho ông Nguyễn Năng Tĩnh, lấy cớ “hồ sơ mật về an ninh quốc gia.”

Tường thuật phiên tòa đã được nhiều báo chính thống của chế độ đăng tải tuyên truyền như để đe dọa các nhà tranh đấu khác, trong khi một số hãng thông tấn quốc tế đưa tin kèm theo những lời lên án chế độ Hà Nội của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Sau phiên xử các luật sư biện hộ cho ông Nguyễn Năng Tĩnh phổ biến trên mạng xã hội lời nói sau cùng của ông Tĩnh trước khi bị dẫn giải đi, như sau:

“… Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ.

Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc.

Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc.

Con xin cảm ơn bố mẹ, gia đình và quý Cha.

Cảm ơn các luật sư.

Xin gửi lời cảm ơn đến những người xa gần quan tâm giúp đỡ.

Mong gia đình hãy can cảm lên!

Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến…”

Khi phổ biến lại lời tuyên bố của ông Nguyễn Năng Tĩnh, trang Facebook của nhóm Thanh Niên Công Giáo đã có 364 người bình luận. Một người tên Dinh Nguyen viết: “Thật tuyệt vời. Một con người đang làm chứng cho Chúa Kitô. Xin chúc thầy luôn luôn bình an trong tâm hồn.”

Người tên Ngô Bảo Nam viết: “Một chế độ thúi nát.” Người tên Ngọc Quang Trần viết: “Có thể khẳng định đây là một thánh tự đạo của Việt Nam.”

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận rằng “Những kẻ cầm quyền liệu còn biết xấu hổ khi nghe những lời này?” Trên trang của ông Vinh có 103 người bình luận đầy những lời ca ngợi ông Nguyễn Năng Tĩnh cũng như nguyền rủa chế độ Hà Nội.

Một người tên Hien Namkim viết: “HOAN HÔ Nguyễn Năng Tĩnh – Em thật dũng cảm.” Người tên Tan Nguyen viết: “Cảm phục thầy, một con người dũng cảm và có trái tim vì quê hương đất nước. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và nâng đỡ thầy trong những năm tháng tới ! Xin cám ơn thầy ! Một con người giám nói lên lẽ công chính trong xã hội độc tài.” Người tên Thuy Hong viết: “Lời nói sau cùng của những tù nhân lương tâm thời cộng sản, toàn là những lời vĩ đại.”

Người tên Nguyen Ngoc Anh viết: “Ở Việt Nam này công lý chỉ là diễn viên hài, kẻ lưu manh xét xử người công chính.” Người tên Maria Hương Phạm viết: “Chúng có biết thế nào là xấu hổ, là nhục nhã đâu?”

Khi công bố những lời sau cùng của ông Nguyễn Năng Tĩnh, trang Facebook của Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc có 112 người bình luận. Người tên Tung Nguyễn Văn viết: “Lũ quan tòa óc chó.” Còn người tên Nguyễn Đình Duy viết: “Cảm ơn các Luật Sư! Cậu Tĩnh nơi ngục tù sẽ cầu nguyện cho các luật sư để các luật sư luôn can đảm chiến đấu với lũ rác rưởi nơi toà án CS!”

Những lời nói can đảm của ông Nguyễn Năng Tĩnh làm người ta nhớ lại lời nguyền rủa cái trò công lý giả hình của tòa án CSVN của ông Nguyễn Văn Túc khi ông bị kết tội “âm mưu lật đổ…” tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14 Tháng Chín, 2018 là “ĐM tòa.”

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế làm thống kê cho hay ít nhất có 128 tù chính trị tại Việt Nam trong đó nhiều người bị vu cho tội dùng Facebook và các mạng xã hội khác để nói xấu chế độ dù hiến pháp của chế độ công nhận người dân có đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, biểu tình. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT