Phó thủ tướng chưa thể ngồi ghế bộ trưởng Y Tế CSVN ‘do quy trình’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đã hơn một tháng kể từ ngày 15 Tháng Mười, 2019, được Bộ Chính Trị CSVN phân công kiêm nhiệm bí thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Y Tế, ông Vũ Đức Đam vẫn chưa thể chính danh làm bộ trưởng lĩnh vực này.

Dù bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị Quốc Hội CSVN miễn nhiệm, chính thức rời ghế hôm 22 Tháng Mười Một, và người dân nào cũng biết ông Đam sẽ là người kế nhiệm, nhưng “quy trình” của đảng CSVN chưa cho phép việc này diễn ra.

Báo Người Lao Động hôm 24 Tháng Mười Một cho biết: “Theo Luật Tổ Chức Chính Phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giao quyền bộ trưởng Bộ Y Tế cho cán bộ được lựa chọn, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội Vụ… Sau đó, chính phủ sẽ trình quốc hội để xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh bộ trưởng Y Tế.”

Tờ báo không cho biết cụ thể đến thời điểm nào thì ông Đam mới được chính danh người đứng đầu Bộ Y Tế CSVN cũng như giải thích tại sao Bộ Chính Trị CSVN đã “phân công” nhưng các “đại biểu quốc hội” còn phải mất thời gian để tiến hành bầu ông Đam vào ghế bộ trưởng. Và liệu có “đại biểu Quốc Hội” nào dám “bất tuân” lệnh từ Bộ Chính Trị CSVN khi họ không bầu cho ông Đam?

Ông Vũ Đức Đam trong lần “dàn cảnh” cho phóng viên chụp hình ông “thị sát” bán đảo Sơn Trà hồi năm 2017. (Hình: báo Công An TP.HCM)

Blogger Đàm Hà Phú bình luận trên trang cá nhân: “Tin ông Vũ Đức Đam làm bộ trưởng Y Tế giống như tin ông Nguyễn Thiện Nhân là bộ trưởng Giáo Dục năm xưa… Do đây là hai bộ quan trọng bậc nhất đối với tương lai đất nước nên bà con chú ý thôi, họ mong chờ một sự thay đổi lớn lao. Và, cũng như ông Nhân với Bộ Giáo Dục, mình cũng không hy vọng ông Đam có thể làm gì hay hơn bà Tiến. Bởi, nếu không thay đổi thể chế, định hướng và hệ thống tư duy quản lý, thì giờ có đưa ông trời xuống làm bộ trưởng cũng thua…”

Đến nay, ông Vũ Đức Đam không còn nhận được sự ủng hộ của công luận sau nhiều phen người ta nhận ra ông chỉ thích “tạo dựng hình ảnh” để gây chú ý trong các vụ thời sự hơn là chứng minh năng lực qua công việc.

Hồi Tháng Năm, 2017, thời điểm vụ lùm xùm sai phạm của cán bộ về đất đai tại bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng đang “nóng,” ông Đam được ghi nhận dàn cảnh cho một số phóng viên chụp hình ông “một mình đi thị sát” khu vực này. Hình ảnh ông khoát tay chỉ trỏ gì đó giữa núi đồi khiến mọi người ngạc nhiên. Tuy vậy, sau đó dư luận chờ đợi mãi mà không thấy kết luận hoặc chỉ đạo gì của chính phủ CSVN về việc xử lý sai phạm đất đai ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, cũng chính ông Đam hồi năm 2015 tạo nên giai thoại “đeo ba lô, mặc đồ giản dị, trèo đèo, lội suối vào hang Sơn Đoòng.” Từ hình ảnh này, một số blogger đã vội vã ca ngợi ông Đam là “chính khách hành động” nhưng sau đó nhận ra ông này chỉ giỏi khoản “tạo hình ảnh.” (T.K.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT