WESTMINSTER, California (NV) – Little Saigon có nhiều tổ chức để giúp cho các thương phế binh VNCH còn sống chật vật nơi quê nhà. Nhưng có thể ít người biết đến một tổ chức cũng thường tổ chức văn nghệ gây quỹ giúp cho các thương phế binh hàng tháng. Họ chính là những cựu chiến binh của Quân Lực VNCH.
“Chúng tôi là một nhóm cựu quân nhân trong Quân Lực VNCH đứng ra tổ chức dạ vũ để gây quỹ giúp cho các thương phế binh VNCH còn ở quê nhà. Lúc đầu chỉ có một số anh em Không Quân cùng chung tổ chức mỗi tháng một lần, nên mới có danh xưng là nhóm ‘Thiện Nguyện Không Quân,’” Không Quân Nguyễn Xuân Khôi, trưởng ban tổ chức đêm văn nghệ dạ vũ, cho biết.
Tuy nhiên, theo ông Khôi, một thời gian sau các quân nhân của nhiều quân, binh chủng khác cũng tham gia vào.
“Tuy rằng, anh em chúng tôi cùng gia đình chỉ có vài trăm người thôi, nhưng tinh thần huynh đệ chi binh lúc nào chúng tôi vẫn mang theo từ khi rời xa đất nước và lúc nào cũng nhớ đến những anh em thương phế binh còn sống tại quê nhà. Cũng vì vậy, nên việc tổ chức này được mang chủ đề là ‘Góp Một Bàn Tay Để Tri Ân Các Anh, Người Thương Binh VNCH.’ Đêm nay là buổi tổ chức gây quỹ lần thứ 9,” ông Khôi cho biết thêm về đêm dạ vũ diễn ra vào tối Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một vừa qua tại Paradise Dance Studio, Westminster.

Theo ban tổ chức, phần đông đồng hương đến ủng hộ cho chương trình này là gia đình của cựu quân nhân VNCH và những người lớn tuổi. Đặc biệt, cũng có nhiều gia đình quân nhân người Mỹ gốc Việt đến ủng hộ cho tổ chức này.
“Tất cả tiền thu được sau khi trừ chi phí, ban tổ chức gởi về cho Dòng Chúa Cứu Thế ở nhà thờ Kỳ Đồng Sài Gòn để họ giao lại cho một số thương phế binh ở Việt Nam theo danh sách mà chúng tôi đã ấn định. Nhưng hiện tại, chánh quyền Việt Nam đã phân tán quý linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đi rất nhiều nơi, nên chúng tôi tạm thời gởi về cho một người đại diện nhóm của chúng tôi là chiến hữu Lâm Duy Anh, cựu quân nhân của Tiểu Đoàn 5 Binh Chủng Nhảy Dù,” trưởng ban tổ chức nói.
Ông Khôi cho biết, “Tháng nào cũng vậy, chúng tôi đều có gởi về cho họ từ ba đến hơn 10 người, mỗi người được từ $100 cho đến $200 và có biên nhận, số điện thoại, địa chỉ người nhận tiền hẳn hoi.”
Một điểm đặc biệt nữa của tổ chức này là mọi người đến tham dự tự mang theo những món ăn của mình để giúp cho ban tổ chức. Rồi ai muốn yểm trợ cho thương phế binh bao nhiêu cũng được. Thành phần ca sĩ thì cũng có những người có tiếng tăm tại Little Saigon như Kiều Loan, Thúy Hằng, và nhiều tiếng hát khác.

Hải Quân Lê Đức Tuấn, tức nhà văn Tuấn Việt, một khách thường xuyên của Paradise Dance Studio, chia sẻ: “Công việc làm này đã nói lên tình huynh đệ chi binh và đoàn kết cho bất cứ những cựu quân nhân ở hải ngoại đối với những anh em thương phế binh còn trong nước, và cũng là niềm hãnh diện chung của cựu chiến sĩ trong Quân Lực VNCH. Phải nói rằng, chúng tôi vừa vui chơi, vừa làm việc nghĩa, đó là chúng tôi không quên các chiến hữu thương phế binh còn sống tại quê nhà.”
Cũng có nhiều quân nhân người Mỹ gốc Việt đến dự, trong đó có ông Thuận Nguyễn, cựu đại úy Hải Quân Hoa Kỳ. Ông cho biết: “Tôi đã giải ngũ cách đây gần hai năm, nhưng tôi vẫn là thành viên trong Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ. Tôi rất ngưỡng mộ việc tổ chức của các đàn anh cựu quân nhân VNCH với danh nghĩa ‘Góp Một Ban Tay để Tri Ân Các Anh, Người Thương Binh VNCH.’ Điều này làm cho tôi rất cảm động. Vì thế, hàng tháng, tôi có mời một số anh em trong quân đội Hoa Kỳ đến đây để ủng hộ cho chương trình này.”
Nữ ca sĩ Kiều Loan cũng có mặt trong bộ quân phục của Binh Chủng Nhảy Dù vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến hát giúp cho tổ chức này. Tôi thấy mục đích của cuộc vui chơi văn nghệ này có ý nghĩa, nên nhận lời mời của ban tổ chức, tôi phải đến đây hôm nay.”

Chiến hữu Doanh Nguyễn, cựu sĩ quan Binh Chủng Thiết Giáp, cho biết, “Tôi là một khách thường xuyên của Paradise Dance Studio, tại vì tôi thấy cô chủ của studio này còn trẻ mà lại có tấm lòng rất tốt đối với các thương phế binh còn sống ở Việt Nam. Riêng tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng đến yểm trợ cho những tổ chức để giúp cho thương phế binh của Quân Lực VNCH, vì ngày xưa mình đã từng chiến đấu chung với họ, nhưng mình may mắn được ra hải ngoại sống trong môi trường tốt đẹp hơn họ nhiều.”
Cô Mỹ Khanh, chủ nhân Paradise Dance Studio, cho biết khách đến với Paradise Dance Studio thường là những anh em cựu chiến sĩ của Quân Lực VNCH và cũng có nhiều cô chú bác lớn tuổi thường đến đây tập khiêu vũ để vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe.
“Gần một năm nay, các anh cựu quân nhân có nhã ý mượn chỗ này để tổ chức gây quỹ cho các chú bác thương phế binh tại quê nhà, nên trong tinh thần lá lành đùm lá rách, tôi sẵn sàng giúp cho ban tổ chức không lấy tiền mướn chỗ. Vì dù sao, các chú bác thương phế binh cũng đã hy sinh một phần thân xác để cho hậu duệ của chúng tôi có được ngày hôm nay,” cô Mỹ Khanh bày tỏ.
Mọi sự bảo trợ xin liên lạc với ban tổ chức: (714) 890-2843, (714) 360-4725, (714) 797-5538. Nơi tổ chức văn nghệ dạ vũ hàng tháng để giúp cho thương phế binh: Paradise Dance Studio, 7697 Westminster Blvd., Westminster, California. (Lâm Hoài Thạch)















































































