STANTON, California (NV) – Trong tinh thần huynh đệ chi binh, vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, các cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức của các khóa 25, 26, 27 vừa có tổ chức buổi họp mặt liên khóa thường niên trong không khí thân tình tại nhà hàng Crystal, Stanton.
Cựu SVSQ/K26 Lê Anh Dũng, thành viên trong ban tổ chức, cho hay: “Mục đích của chúng tôi tụ tập về hằng năm là để hỏi thăm sức khỏe, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn, xem ai còn, ai mất cũng như đón chào các anh em trong các khóa đàn anh, đàn em cùng về chung vui, hàn huyên tâm sự, kể chuyện, đọc thơ, ca nhạc trong tinh thần huynh đệ chi binh.”
Cựu SVSQ/K26 Nguyễn Văn Thu, cũng một thành viên trong ban tổ chức, bày tỏ: “Tuy rằng chúng tôi chưa làm tròn nhiệm vụ của mình đối với quê hương và dân tộc, nhưng các cựu quân nhân của Quân Lực VNCH vẫn luôn giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như tinh thần đấu tranh cho quê hương và dân tộc vẫn còn duy trì.”
Đúng thật vậy, tại Little Saigon, ngoài hội chính còn có những hội của các khóa Thủ Đức. Cho nên dù khóa nào, đơn vị nào tổ chức cũng đều có những màu áo trận của nhiều quân binh chủng của Quân Lực VNCH về hội ngộ cùng chung với ban tổ chức.

Mặc dù quân trường Thủ Đức và Đồng Đế không còn nữa, nhưng lúc nào anh em cũng vẫn gắn bó tình đồng đội, tình chiến hữu và tình đồng môn. Hơn thế nữa, họ đã từng sống chết bên nhau trong nhiều chiến trường trên bốn vùng chiến thuật tại miền Nam trong thời lửa đạn. Vì thế, buổi hội ngộ này, họ đều xem như cuộc vui chung của cựu SVSQ quân trường mẹ Thủ Đức và Đồng Đế, cùng chung hướng về tổ quốc, và hy vọng sẽ có một ngày những hậu duệ của đại gia đình Thủ Đức tại hải ngoại sẽ cùng đứng lên để tranh đấu cho quê hương Việt Nam được tươi sáng hơn.
Cựu SVSQ/K27, Bác Sĩ Đặng Trần Hào, trưởng ban tổ chức, nói: “Trong quân trường, tôi còn nhớ một câu thơ mà chính một huấn luyện viên của quân trường Thủ Đức nói, ‘Giọt máu đào loang trên áo trận/ Anh mỉm cười ôm nhẹ vết thương đau.’ Tại sao chúng ta lại mỉm cười ôm nhẹ vết thương đau được vậy? Tại vì chúng ta được thừa hưởng cái gia tài của con Rồng cháu Lạc. Cái gia tài đó vô cùng quý giá mà ngày xưa khi lập quốc, các tiền bối đã nghĩ ra rằng, trong đời sống thì gồm có trời, đất và nhân được gọi là Thiên Địa Chi Đức, mà cái đức đó rất quý vô cùng, và bây giờ cả thế giới đang tìm đến nó. Người Việt Nam của mình bao giờ cũng có lòng nhân từ, đức hạnh. Thế nên, chúng ta đang sống trong tình người, tình huynh đệ chi binh trong buổi hội ngộ này.”

Nói về kỷ niệm Liên Khóa 25, 26, 27 và những khóa đàn em, một số cựu SVSQ của các khóa này cùng ôn lại những kỷ niệm lúc thời gian huấn nhục tại quân trường. Cũng vào tháng này, năm 1967, cựu SVSQ K26 được quỳ xuống tại sân Vũ Đình Trường của quân trường Thủ Đức, với lời tuyên thệ sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc dân tộc, và được xem là tân khóa sinh của quân trường Thủ Đức hay Đồng Đế.
Sau đó, các tân SVSQ Khóa 26 đã bị các huynh trưởng Khóa 25 “đì” họ trong ba tháng huấn nhục. Đó là ba tháng khởi đầu trong chương trình huấn luyện của quân trường Thủ Đức. Kế tiếp, các tân khóa sinh Khóa 27 khi mới nhập trường thì các SVSQ Khóa 26 cũng “đì” Khóa 27 trong ba tháng huấn nhục. Vì, thao trường đổ mồ hôi, thì chiến trường bớt đổ máu.
Huynh trưởng Nhan Hữu Hậu, K11/TB/TĐ, đại diện Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, nói: “Thao trường mà không đổ mồ hôi, thì không phải là thao trường của quân trường. Chiến trường nào thì ít nhiều gì cũng phải có đổ máu và hy sinh. Nghĩa vụ của người lính là sẵn sàng đổ máu và hy sinh, không chỉ riêng cho cấp bậc nào cả. Vì thế, các huynh trưởng hay đàn em của tôi đều là đồng môn Thủ Đức với nhau cả.”

Nhưng thao trường dù có tẩm ướt mồ hôi, các SVSQ vẫn một lòng cương quyết làm tròn nghĩa vụ của người trai thế hệ bất chấp mọi gian lao nguy hiểm nào. Vì thế, có một kỷ niệm đặc biệt là khi các SVSQ K27 mới vào thì bị Cộng Sản tấn công quân trường, các tân khóa sinh Khóa 27 lúc đó chưa biết bắn súng, mà phải ra nằm giao thông hào chung với SVSQ K26 để bảo vệ quân trường mẹ Thủ Đức. Đây là lúc chứng minh lòng can đảm của các tân SVSQ Khóa 27. Các SVSQ Khóa 26 phải vừa dạy đàn em Khóa 27 bắn súng và vừa tác chiến tại giao thông hào.
Và cũng vì thế mà sau này các SVSQ Khóa 26 và 27 xem như là anh em ruột. Thành thử ra mới có các buổi họp mặt Liên Khóa 25, 26 và 27 hằng năm.
Huynh trưởng Đặng Đình Quế, K16/TĐ, ngắn gọn: “Chúng tôi đều là cựu SVSQ Thủ Đức cả. Vì tôi quan niệm rằng, ai lớn tuổi thì phải nhập ngũ trước, ai nhỏ thì phải đi sau thôi. Nhưng quan trọng là trong tinh thần trách nhiệm thì ai cũng phải hiểu rằng, dù cho vận nước có như thế nào, thì chúng tôi vẫn là cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức.”

Đến ngày ra trường của Khóa 26, thì lại lọt vào sự kiện Tết Mậu Thân. Thông thường sau khi mãn khóa, các tân sĩ quan đều được 15 ngày phép để về thăm gia đình rồi mới ra chiến trường. Riêng Khóa 26 sau khi mãn khóa, vừa được gắn lon chuẩn úy xong thì phải leo lên trực thăng, lên xe để ra chiến trường luôn, các tân sĩ quan thuộc đơn vị nào thì về đơn vị đó để sẵn sàng tác chiến.
Chiến trường dầu sôi lửa bỏng, có ai biết được rằng, có rất nhiều tân sĩ quan đã gục ngã trên chiến trường khi chưa được mang lon thiếu úy! Rồi vận nước điêu linh, hàng trăm ngàn sĩ quan của Quân Lực VNCH phải buông súng bị đưa vào những trại tù của Cộng Sản trên khắp đất nước. Và, cũng có rất nhiều người con yêu của tổ quốc đã gục ngã tại các trại lao tù. Trong có một số của các cựu SVSQ liên Khóa 25, 26 và 27.
Năm nay, chương trình văn nghệ có sự yểm trợ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Điểm đặc biệt của câu lạc bộ này là chuyên đi hát giúp vui cho những buổi tổ chức trong sinh hoạt cộng đồng người Việt đấu tranh cho lý tưởng tự do và duy trì truyền thống nghệ thuật, văn hóa của dân tộc Việt tại hải ngoại.

Nha-nhạc sĩ Cao Minh Hưng, linh hồn chánh của câu lạc bộ, tâm tình: “Rất nhiều lần Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức những buổi trình diễn thì anh Nguyễn Văn Thu và một số cựu SVSQ liên khóa cũng có đến chung vui với chúng tôi. Vì thế, trong kỳ hội ngộ của Liên Khóa Thủ Đức lần này, đáp lời của ban tổ chức nên chúng tôi có mặt hôm nay để giúp vui trong chương trình văn nghệ. Mặc dù chúng tôi phần đông thuộc những thành phần hậu duệ của các cựu chiến sĩ của miền Nam Việt Nam, nhưng trong tinh thần yêu thương và biết ơn các cựu quân nhân trong thời chiến, câu lạc bộ lúc nào cũng noi gương theo truyền thống anh hùng của họ. Vì thế, tôi cũng đã soạn nhiều ca khúc để vinh danh các chiến sĩ của Quân Lực VNCH.” (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer PCAPbu9o]



























































































