Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh họp mặt bởi một chữ ‘Tình’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và gia đình tại Little Saigon, những vùng phụ cận, cũng như nhiều cựu học viên đến từ những biểu bang khác như Virginia, Louisiana, Arizona, và San Jose đã có buổi họp mặt vui vẻ, ấm áp nhân mùa Lễ Tạ Ơn được diễn ra vào lúc trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ông Ngô Xuân Vũ, thành viên trong ban tổ chức, nhắc lại lịch sử của ngày Lễ Tạ Ơn: “Lễ Tạ Ơn bắt đầu năm 1621, tính đến nay đã 400 năm, xuất phát từ những người di dân Pilgrims theo Thánh Giáo của Anh Quốc. Họ rời bỏ nước Anh qua Hà Lan. Rồi từ đây, họ ra đi trên chiếc tàu mang tên Mayflower đến vùng đất mà nay thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ để tị nạn tôn giáo, vì vua nước Anh lúc đó bắt buộc họ cải đạo để theo đạo Tin Lành của nhà vua.”

“Người di dân Pilgrims đến Hoa Kỳ vào Mùa Đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, vì đói lạnh và thiếu thốn mọi bề, nên trong số 102 người đã có 42 người qua đời. May nhờ những Thổ Dân Da Đỏ đã giúp đỡ họ lương thực, chỉ dẫn cách trồng tỉa và săn bắn. Nhờ thế, những di dân này được tồn tại và tự lo cho đời sống của họ. Đến Mùa Xuân năm sau, họ tổ chức bữa tiệc lớn để tạ ơn trời đất, tạ ơn thổ dân đã cưu mang giúp đỡ họ, và mời những thổ dân cùng đến chung vui với họ. Từ đó, những buổi tiệc Tạ Ơn đã trở thành một nghi thức được tổ chức hàng năm,” ông Vũ nói thêm.

Ông Ngô Xuân Vũ, thành viên trong ban tổ chức, nhắc lại lịch sử của ngày Lễ Tạ Ơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, các cựu cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và gia đình đã chụp chung một bức ảnh kỷ niệm, vì theo ban tổ chức họ sẽ còn rất ít những cơ hội như thế này để được gặp nhau, vì họ đã trong tuổi hạc hết rồi, nên bức hình này rất quý cho mai sau.

Trong diễn văn khai mạc, đại diện ban tổ chức, ông Ngô Xuân Vũ nói: “Năm 1789, Tổng Thống George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ tuyên bố Lễ Tạ Ơn trên toàn quốc Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm vào ngày Thứ Năm, tuần lễ thư tư của Tháng Mười Một.”

“Chúng ta là những di dân tị nạn chính trị cộng sản, chúng ta tạ ơn đất nước và người dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ, để chúng ta trở lại sống với tư cách của một con người. Chúng ta tạ ơn đất nước Việt Nam là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta; tạo điều kiện cho chúng ta khôn lớn; học hành đàng hoàng để phục vụ đất nước. Nhưng do vận nước, do những thế lực quốc tế hùng mạnh, tàn bạo chi phối nên chúng ta đau đớn vì đã không giữ được đất nước của mình, và nay, chúng ta nhận nơi này làm quê hương thứ hai,” ông nói thêm.

Buổi họp mặt cũng là dịp để mọi người ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Ông Ngô Ngọc Vĩnh, cựu học viên khóa 18, kể chuyện của những ngày trước khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam: “Tôi tốt nghiệp năm 1973. Sau đó, tôi về nhiệm chức trưởng Ty Hành Chánh Phú Bổn, Cao Nguyên Trung phần từ năm 1973 cho đến khi tàn cuộc chiến. Trong cuộc di tản từ Kontum, Pleiku, Phú Bổn thì tôi là một trong đoàn người di tản trên Tỉnh Lộ 7B. Sau khi về đến Tuy Hòa thì có một chuyến trực thăng đưa tôi thẳng về Nha Trang để làm trạm tiếp cư cho những đồng bào tị nạn chiến tranh lúc đó. Tôi được may mắn là đã đi khỏi Nha trang trước hai ngày Nha Trang bị thất thủ. Sau đó, tôi bị ở tù cộng sản hết sáu năm, và ra tù vào năm 1982. Đến năm 1988, tôi vượt biên đến bờ bến Mã Lai. Cuối năm 1988, tôi được định cư tại Hoa Kỳ.”

Một số thành viên trong ban tổ chức và thân hữu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Bạch Thu, chủ tịch ban chấp hành hội, tâm tình: “Chúng tôi là những người từng được đào tạo tại ngôi trường Quốc Gia Hành Chánh. Khi ra hải ngoại, vào những thời gian đầu sống trên xứ người, chúng tôi vẫn giữ tình bạn đồng môn cho đến bay giờ, và vẫn thường xuyên tham gia các tổ chức; các phong trào đoàn thể tại hải ngoại. Vì thế, dù đã rời xa quê hương, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần chính nghĩa quốc gia, thường xuyên lên tiếng nhận định để góp phần thay đổi đường hướng chính trị trong nước. Với tuổi tác như hiện nay, chúng tôi còn một chữ tình, đó là tình đồng môn, mà sự hiện diện đông đảo các cựu học viên Quốc Gia Hành Chánh hôm nay đã nói lên điều đó.”

Ông Hoa Thế Nhân, Khóa 5 Cao Đẳng Hành Chánh chia sẻ: “Mặc dù anh em chúng tôi trong chức vụ thuộc về hành chánh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chúng tôi cũng có dính líu đến các anh em trong quân đội, vì anh em chúng tôi được vào quân trường Thủ Đức để rèn luyện quân sự. Trong mùa Lễ Tạ Ơn, ngoài tạ ơn đất nước Việt Nam và Hoa kỳ, chúng tôi cũng tạ ơn những anh em chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh cho miền Nam được tự do, nhất là tạ ơn những anh em thương phế binh đang sống lây lất tại quê nhà.”

Từ phải, ông Ngô Ngọc Vĩnh, bà Lâm Kim Dung và con gái Cathelynn Lâm tại buổi họp mặt Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngày xưa, cựu học viên Quốc Gia Hành Chánh ít có phụ nữ theo học về ban ngành này. Tuy nhiên, cũng có một số phụ nữ đã có tinh thần giúp cho chính phủ VNCH trong thời chiến đã ghi danh vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.

Bà Lâm Kim Dung đến từ Virginia kể rằng: “Tôi là cựu học viên học viên Khóa 18 Quốc Gia Hành Chánh, tốt nghiệp năm 1973. Sau đó, tôi được làm việc tại Cục Kế Toán Cuộc VNCH. Tôi may mắn rời khỏi đất nước vào cuối Tháng Tư, 1975. Sang Hoa Kỳ, tôi vẫn tiếp tục học lại ngành kế toán và được làm việc tại tiểu bang Virginia.”

Buổi họp mặt có phần văn nghệ phụ diễn, với tiếng hát của gia đình cựu học viên Quốc Gia Hành Chánh và một số tiếng hát trong nhóm “Sắc Màu Kỷ Niệm.” (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer YlU0jrJL]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT