Chiều nhạc thính phòng mùa Thu cho bé nghèo đến trường

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cứ mỗi độ Thu về là tăng thân Xóm Dừa lại có buổi trình diễn nhạc thính phòng để các quý vị ân nhân cùng góp sức giúp trẻ em nghèo tại các vùng xa xôi hẻo lánh được đến trường, bởi vì việc học là ước mơ quá xa vời của các hoàn cảnh khó nghèo tại Việt Nam.

Để bắc nhịp cầu cho bé nghèo đến trường, tăng thân Xóm Dừa tổ chức chiều nhạc thính phòng với giọng ca Trần Thu Hà, Thiên Tôn và tiếng vĩ cầm Hoàng Công Luận vào chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

MC Diệu Trang cho biết: “Lúc Xóm Dừa bắt đầu cùng với quý vị viết cuốn truyện này, quý vị cũng như chúng tôi chỉ nghĩ là cho các em có cơ hội, để các em có thể vào lớp 1 và tiếp tục được đi học, có được tương lai tốt hơn. Khi Xóm Dừa thực hiện những lớp học ở những nơi xa xôi hẻo lánh, nghĩ rằng sẽ có học sinh đến trường sẽ tấp nập, nhưng không phải như vậy, vì ở những vùng xa đó, cho con đi học là cả vấn đề. Buổi trưa nếu con đi học đến 2, 3 giờ mới về thì phải mang cơm trưa theo, phải cần có áo quần, giày dép, tập vở, bút mực, tất cả đều khó khăn vượt quá tầm tay của những gia đình nghèo khó. Cộng đồng Á Châu rất coi trọng việc học nhưng với các cha mẹ vùng xa xôi hẻo lánh, đi học là giấc mơ không bao giờ thành sự thật.”

Quang cảnh chiều nhạc thính phòng mùa Thu tại nhật báo Người Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô cho hay, ngoài trường lớp cho các em, Xóm Dừa đã lo cho các em những bữa cơm trưa, khi biết buổi chiều về các em ăn cũng không đủ no, Xóm Dừa đã lo buổi xế cho các em để khi về nhà tối không bị đói.

“Sau gần 20 năm Xóm Dừa làm việc từ thiện này, các em lớn lên cũng được lo những học bổng để giúp các em lên trung cấp. Và khi lên đại học số tiền cho các em ăn trưa là 5 ngàn đồng Việt Nam, ăn được một gói mì, đó là bữa ăn trưa của các em. Vì vậy tăng thân Xóm Dừa được sự giúp đỡ của tăng thân Nha Trang và anh chị bên đó cùng giúp sức để cho có những quán cơm 5 ngàn, để các em học đại học được ăn bữa cơm đầy đủ, có canh rau, xào, mặn, những bữa cơm toàn chay nhưng đủ dinh dưỡng, và các em học ra trường, trở lại giúp đàn em của mình nơi Xóm Dừa cũng như Nha Trang,” cô nói tiếp.

“Lại một lần nữa, quý vị cùng chúng tôi viết nên câu chuyện những đứa trẻ Việt Nam thiếu thốn, không có được có hội đến trường. Bởi vì khi các cháu bắt đầu được vào lớp 1 thì ba mẹ các cháu đã quen với việc có các cháu ở nhà giúp việc nhà, vì từ lúc 4 tuổi các cháu đã giữ em, nấu cơm, thành ra khi các em được 6 sáu tuổi, ba mẹ thường bỏ mất cơ hội các em được đi học, vì ba mẹ không thể thiếu sự giúp đỡ của các em, tuy bàn tay các em rất nhỏ,” MC Diệu Trang tâm tình.

Ca sĩ Trần Thu Hà hát nhạc phẩm “Hà Nội Ngày Ấy.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Như để phá vỡ không khí chùng xuống, ca sĩ Thiên Tôn cất tiếng ca “Mùa Thu Yêu Đương” sáng tác Lam Phương, rộn ràng như tình yêu đôi lứa, mãi yêu nhau bên mùa Thu đắm đuối ngọt ngào, bởi vì mùa Thu cũng là mùa yêu muôn thuở của mọi lứa đôi, của cả muôn loài trên nhân cõi nhân gian.

Ca sĩ Trần Thu Hà đã khiến người nghe bâng khuâng trong “Hà Nội Ngày Ầy,” sáng tác Trần Tiến, những ca từ gợi nhớ Hà Nội xưa qua tiếng kinh cầu, với những ngõ vắng phố xưa rêu cũ.

Và, trong hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc đời, nhà thơ Dương Văn Thiệt viết về người vợ của mình, được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc bài “Tóc Xưa,” và được ca sĩ Thiên Tôn kể lại câu chuyện tình đẹp của nhà thơ từ thời trai trẻ, có người vợ bị bệnh ung thư, đến giai đoạn rụng hết tóc và qua đời. Người chồng rất yêu vợ, một hôm nhặt được vài sợi tóc của người vợ quá cố còn vương bên gối, chợt nhớ lại thuở còn mặn nồng. Với những vần thơ bay bổng được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên kể thành một nhạc phẩm thật buồn, “Sợi nhìn ngày tháng qua mau/ Tóc xanh hôm trước bạc màu hôm nay/ Tóc xưa giờ đã xa bay/ Sợi buồn ở lại ngắn dài xót xa.”

Nhạc sĩ Cung Tiến trong giây phút tâm tình cùng khán giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một slideshow được chiếu lên, cho thấy những hoạt động của Xóm Dừa Nha Trang bao năm qua, trong những sinh hoạt trợ giúp các em lớp học vỡ lòng, những học sinh nghèo, những quán cơm 5 ngàn đồng, và những thành quả đạt được khi những em sinh viên đã tốt nghiệp quay trở về, cần mẫn tiếp nối công việc giúp đỡ các lớp đàn em trong hoàn cảnh khó nghèo đang rất cần những bàn tay góp sức.

Nhạc sĩ Cung Tiến rất hạnh phúc bên cạnh phu nhân, say đắm thưởng thức nhạc phẩm “Hoài Cảm” do ca sĩ Thiên Tôn trình bày. Ông cho biết: “Tôi viết bài này khi còn rất trẻ, khoảng năm lớp Đệ Tứ (lớp 9). Hồi đó do đọc nhiều thơ của Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, những nhà thơ lãng mạn tiền chiến gây nhiều cảm xúc lắm, nên nhớ mãi tới bây giờ.”

“Những ca khúc viết từ thời trẻ ấy thường xuất phát từ cảm hứng qua những bài thơ lãng mạn trữ tình, chứ không phải do cảm một người nào bằng xương bằng thịt cả. Hồi đó mới mười mấy tuổi đầu, làm gì có hân hạnh được (yêu) như vậy,” nhạc sĩ Cung Tiến thổ lộ.

Ca sĩ Thiên Tôn hát nhạc phẩm “Mùa Thu Yêu Đương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một khán giả thích thú ngồi nghe từ đầu tới cuối chương trình, góp ý rằng: “Ông ấy nói vậy, chứ nếu mà cảm một người nào đó thật sự, thì chắc còn nhiều bài ‘kinh khủng’ hơn, biết đâu bây giờ lớp chúng ta còn được nghe nhiều nhạc phẩm tuyệt vời nữa!”

Ca sĩ Thiên Tôn tâm tình: “Khi hát ‘Hoài Cảm’ em rất lo, bởi vì có tác giả ngồi thưởng thức bên dưới, và cũng lần đầu được gặp tác giả. Dòng nhạc Cung Tiến em rất mến mộ bấy lâu nay, như những bài ‘Hoài Cảm,’ ‘Hương Xưa’ rất cổ điển, theo dòng thời gian cho đến tận bây giờ, và sẽ còn đi mãi với thời gian. Sau giờ trình diễn, em hy vọng sẽ có cơ hội được tác giả chỉ dẫn thêm về nội dung những sáng tác của nhạc phẩm bất hủ này, để em có thể trình bày hay hơn.”

Nhạc sĩ Cung Tiến và phu nhân say sưa theo điệu nhạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nói với Người Việt, MC Diệu Trang cho hay: “Xóm Dừa làm những buổi nhạc này là để có cơ hội cùng nhau tu tập, và mỗi một việc làm từ thiện chính là để cùng nhau tu tập nhiều hơn. Mọi người đều cùng làm việc thiện với nhau trong tâm an nhiên tự tại vô úy thí, ai cũng hết lòng cống hiến cho mọi người, đó là niềm hạnh phúc.”

Dòng nhạc miên man bất tận, đưa người nghe về những cõi rất riêng của các nhạc sĩ Lam Phương, Từ Công Phụng, Phạm Trọng Cầu, Phạm Duy, Cung Tiến, Trần Tiến, Đoàn Chuẩn và Từ Linh, Anh Bằng, Vũ Thành An, Đức Huy, hòa tấu cùng lời thơ của các thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Luiz Bonfá, Joseph Kosma, qua tiếng dương cầm réo rắt nỉ non của pianist Hoàng Công Luận, đã làm nên một chiều Thu tuyệt vời. (Văn Lan)

[jwplayer YODSrnMs]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT