LONDON, Anh (NV) – Các công tố viên ở Anh cáo buộc rằng một phụ nữ đã dàn xếp để chồng và tình nhân giao đấu tới chết “như thời Trung Cổ,” nhằm giành quyền sống chung với bà này.
Bà Asta Juskauskiene, 35 tuổi, có ba con, chỉ mới ly dị với ông chồng khi quen qua mạng một người đàn ông khác, Mantas Kvedaras, 25 tuổi, một tù nhân ở Lithuania, theo bản tin của tờ The Telegraph hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười Hai.
Sau khi ra khỏi tù, Kvedaras đến London và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bà Juskauskiene, theo hồ sơ tòa.
Tuy nhiên, chồng cũ của bà này, Giedruis Juskauskas, 42 tuổi, vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ và cũng chu cấp tiền bạc để giúp nuôi đứa con gái chung được 5 tuổi của họ, theo tường thuật của tờ Metro UK.
Do cả hai người đàn ông đều muốn có riêng bà Juskauskiene, bà đã dàn xếp để họ có cuộc giao đấu tới chết trên một con đường nhỏ ở Stratford, trong vùng East London.

Trong cuộc giao đấu lúc nửa đêm về sáng ngày 17 Tháng Sáu, ông chồng cũ của bà này bị đâm chết, với ít nhất là 35 nhát vào cổ, ngực, và vai, theo tờ Metro UK.
Công tố viên Hugh Davies nói rằng bà Juskauskiene là “người quỷ quyệt, thích điều khiển kẻ khác,” đã khuyến khích để có một cuộc tấn công đẫm máu và “cái chết là điều không tránh khỏi.”
Sau khi ông chồng cũ bị giết, bà Juskauskiene có hành động che chở cho Kvedaras, xóa hết các bản text gửi qua lại và nói dối với cảnh sát, theo hồ sơ ở tòa.
Tuy Kvedaras thú nhận là đã đâm chết ông Juskauskas, công tố viên Davies nói bà Juskauskiene mới là nhân vật chính gây ra cái chết của nạn nhân.
Bà Juskauskiene chối tất cả các cáo buộc, phiên tòa hiện đang tiếp tục. (V.Giang)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]























































































































