Nhạc hội ‘Mùa Đông của Lính và Tù’ tại Little Saigon để chuyển lửa về quê nhà

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhạc hội Mùa Hoa Tuyết với chủ đề “Mùa Đông của Lính và Tù” do Ban Tù Ca Xuân Điềm tổ chức, với sự tham dự của đại diện các đoàn thể đấu tranh, những cựu chiến sĩ VNCH và đồng hương, vừa diễn ra chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Moonlight Banquet, Westminster.

Ban Tù Ca Xuân Điềm sau 27 năm hoạt động đã sáng tác nhiều ca khúc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam; ra mắt hàng loạt CD, DVD để cống hiến đồng bào khắp thế giới, với mục đích tranh đấu cho một ngày quê hương dân tộc Việt Nam mau chóng thoát khỏi ách cai trị của Cộng Sản Việt Nam.

Trong lời giới thiệu mở đầu, Giáo Sư Nguyễn Đình Cường nói: “…Ngày nay sống tại hải ngoại, người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân quốc nội. Ban Tù Ca Xuân Điềm với rất nhiều cố gắng đã dùng tiếng hát, lời ca để thức tỉnh mọi người cùng tiếp tay cho cuộc chiến đấu vì tự do, dân chủ, nhân quyền đó…”

Trong chiều nhạc này, những bản tình ca của lính, những nhạc phẩm về “mùa Đông của Lính và Tù,” những nhạc cảnh mùa Xuân với người lính chiến xa nhà hoặc trong đêm Đông rét buốt, những hoạt cảnh gây phẫn nộ về sự đàn áp bắt bớ, giam cầm người yêu nước trong nhà tù Cộng Sản, cùng với những tình khúc thấm đẫm tình người của các nhạc sĩ Hoàng Trọng, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Văn Đông, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ, Lê Trọng Nguyễn, Văn Phụng, Khánh Băng, Trúc Hồ, Tống Văn Thái, Phạm Gia Cổn, Từ Yên, Vũ Hùng, Trần Duy Đức, Châu Đình An, Việt Dzũng, Đắc Đặng, Xuân Điềm sáng tác hoặc phổ thơ Nguyễn Chí Thiện, Trần Thị Lam, Song Thuận, Việt Khang.

Nhạc cảnh “Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các nhạc phẩm thể hiện trong các CD nhạc tuyển do các ca sĩ Trang Thanh Lan, Carol Kim, Vũ Hùng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Mạnh Phát, Phan Đại Nam, Phương Lưu, Phillip Nam, Thanh Hằng, Hiếu Trung, Phạm Quỳnh, Hoàng Yến, Xuân Thanh, Xuân Thy, Thi Hà, Tuyết Dung, Nina Ngọc Nhung, Huỳnh Công Ánh, Vũ Đoàn Harmony Bees, cùng vũ khúc “Bức Họa Đồng Quê” do Liên Trường Quy Nhơn trình bày, gợi nhớ về một miền Nam trù phú thanh bình, được tiếp đón nồng nhiệt.

Mở đầu chương trình là nhạc cảnh “Liên Khúc Tình Lính,” với một rừng cờ vàng bay phất phới reo vui cho ngày thanh bình trở về trên quê hương Việt Nam. Tiếp theo là những tình khúc bất tử “Đêm Đông,” “Anh Không Chết Đâu Anh,” “Mùa Hoa Tuyết” cùng với hơn 30 tiết mục đã làm hài lòng thính giả.

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường giới thiệu những CD nhạc tuyển của Ban Tù Ca Xuân Điềm trong các chủ đề “Hát Cho Quê Hương Vùng Dậy,” “Tình Ca Quê Hương, Lịch Sử, Tù và Lính,” “Đêm Nguyện Cầu Cho Quê Hương Việt Nam,” cho thấy tấm lòng của người Việt tị nạn Cộng Sản đối với các phong trào đấu tranh của đồng bào trong nước, mà ông nói thiết tưởng cũng nên được lưu giữ trong các Viện Bảo Tàng chúng ta đang có tại hải ngoại này.

Nhạc cảnh “Mùa Đông Binh Sĩ” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các CD này được ra mắt để kêu gọi đồng hương cùng ủng hộ để Ban Tù Ca Xuân Điềm có thêm phương tiện phục vụ công cuộc đấu tranh, cũng như để có thêm kinh phí cho chuyến đi Úc sắp tới, để phổ biến những chương trình văn nghệ đấu tranh, cũng như tiếp tay yểm trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi hằng đêm phát tin về Việt Nam.

Ông Thọ Trương, cư dân Westminster, cho biết ông rất xúc động trong nhạc cảnh “Mùa Đông Binh Sĩ,” làm gợi nhớ rất nhiều về tiền đồn hẻo lánh nơi đơn vị ông đóng quân vùng biên giới Xa Mát, Tây Ninh ngày trước.

“Hình ảnh các chiến sĩ VNCH ngày đêm nơi địa đầu giới tuyến, sương lạnh chiều Đông để gìn giữ nền tự do độc lập cho quê hương, nhất là những ngày cận Tết, người chiến sĩ vẫn ở nơi chiến trường, không có được một ngày thanh bình đầm ấm bên gia đình, thậm chí bỏ lại người yêu, vợ con ra đi vĩnh viễn,” ông nói.

Bà Tư Quý, cư dân Yorba Linda, cho biết bà đi cùng mấy người bạn về tham dự chương trình từ rất sớm, vì: “Chương trình nhạc quá tuyệt vời, không phải chỉ vì những bản nhạc được yêu mến hoặc ca sĩ hát rất hay, mà còn là tinh thần của người dân Việt, đã quyết không sống cùng Cộng Sản nên thà liều chết bỏ xứ ra đi, là một cách tỏ rõ ý chí, biết chọn chế độ nào mà sống, bởi vì cách đối xử với người lính VNCH và người dân oan tại Việt Nam đủ nói lên bản chất độc ác của nhà cầm quyền hiện nay.”

Từ trái, nhạc sĩ Xuân Điềm, Chu Ly, Hiếu Trung trong ca khúc “Anh Vẫn Sống.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Màn nhạc cảnh ngục tù Cộng Sản qua bài thơ ‘Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do’ làm tôi nhớ đến mãi cảnh ở tù khi vượt biên năm 1982, cả một ghe bị ở tù hết, chỉ được thả ra khi có người nhà ‘lo lót’ đầy đủ. Nhưng có ngục tù nào giam cầm được những trái tim khao khát tự do,” bà Quý xúc động nói.

Bà Quý nói một cách khôi hài: “Bài ‘Lớp Ba Trường Làng’ thật đúng với bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay, đó là những người lãnh đạo đầy quyền lực với cái đầu đặc và rỗng. Đặc sệch vì không có gì mới mẻ hết, chỉ đặc một mớ lý thuyết Cộng Sản lạc hậu của hơn thế kỷ trước, còn rỗng tuếch là vì với cái đầu rỗng của anh lớp ba trường làng nên loay hoay mãi mà không biết phải làm sao cho đất nước tiến lên!”

Nói với Người Việt, văn thi sĩ Thái Tú Hạp cho hay: “Mùa Giáng Sinh đang đến gần, chúng ta nên tiếp tay với Ban Tù Ca Xuân Điềm, vì họ có đường lối với tinh thần sinh hoạt ở hải ngoại chuyển lửa về quê nhà, nêu lên tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền.Với tinh thần và mục đích ấy, mong rằng những đêm nhạc, những tác phẩm Xuân Điềm ra đời với tinh thần đấu tranh cho Việt Nam tự do sẽ đi khắp nơi trên thế giới, được mọi người đón nhận, nhất là người dân trong nước, có được hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc đấu tranh gian khổ.”

“Trên mặt trận văn hóa, Xuân Điềm đang cố gắng cùng những nhà tranh đấu, tiếp tay chuyển những bản nhạc do anh sáng tác đầy tính nhân bản, thấm đẫm tình quê hương dân tộc về quê nhà, cố gắng phát huy tinh thần bảo tồn văn hóa, tiếp nối truyền thống bảo vệ giữ gìn nền tự do cho nước Việt, tuy trong chiến đấu nhưng tâm hồn luôn tràn đầy tình yêu,” nhà thơ Thái Tú Hạp nói thêm.

“Liên Khúc Tình Lính” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp nối chương trình, bài thơ “Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do” của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Việt Nam, viết tặng những người biểu tình ngày 9 Tháng Mười Hai, 2012, có những câu: “Nếu một ngày tôi phải vào tù/ Tôi muốn được vào nhà tù Cộng Sản/ Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ/ Giam giữ những kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức/ Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối/ Là mở ra ngàn thiên thể Tự Do/ Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối/ Là mở ra ngàn thơ tứ Con Người/ Nếu một ngày tôi phải vào tù/ Thì chắc chắn là nhà tù Cộng Sản/ Bởi vì tôi khao khát Tự Do”…

Và chính là một định luật, nếu nhà tù giam giữ nhiều thành phần yêu nước thì chính nhà tù Cộng Sản là nơi phát sinh nhiều tư tưởng yêu nước nhất.

Bài thơ này dấy lên niềm hứng khởi vô tận để nhà thơ, nhạc sĩ Xuân Điềm phổ nhạc, được Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày trong nhạc cảnh cùng tên, như một làn sóng dâng tràn cho ý chí tự do, nhận được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Chương trình tiếp nối trong hơn 30 tiết mục với những nhạc phẩm đầy ắp tình người, những ca khúc đấu tranh, những bản tình ca bất tử, để kết thúc với âm điệu tràn đầy khí thế như tiếng quân hành trong ca khúc “Việt Nam Việt Nam” trong tiếng vỗ tay hòa nhịp vang dậy như sóng cuồn. (Văn Lan)

[jwplayer 1jwQCW98]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT