Nhóm Bạn Yêu Nhạc hát về thương phế binh VNCH, gây quỹ được $7,500

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – “Nhằm mục đích đóng góp vào quỹ thương phế binh VNCH mùa Xuân 2020 của Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California, chương trình văn nghệ ‘Hát Về Thương Phế Binh VNCH’ đã quy tụ một số các bạn văn nghệ sĩ thân hữu hát những tác phẩm đặc sắc về lính và quê hương.”

Cô Minh Hiền, cánh chim đầu đàn của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, nói như vậy và cho biết thêm: “Tất cả số tiền ủng hộ cho buổi gây quỹ thiện nguyện này sẽ do các anh chị đại diện Liên Trường Trung Học Việt Nam trực tiếp thu nhận để đưa vào Quỹ Thương Phế Binh Mùa Xuân VNCH của Liên Trường, sau đó gởi về Việt Nam giúp đỡ các gia đình thương phế binh VNCH vào dịp Tết Canh Tý 2020 sắp đến.”

Tại chiều nhạc gây quỹ ủng hộ thương phế binh VNCH do Nhóm Bạn Yêu Nhạc tổ chức hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Hai, ở Cao Đài Center, Anaheim, ban tổ chức thu được $7,500. Số tiền này được trao ngay tại chỗ cho ông Nguyễn Mai, tổng thư ký Liên Trường Việt Nam Nam California.

Cô Minh Hiền và Nhóm Bạn Yêu Nhạc ngỏ lời tri ân đến khán thính giả đã đến trong một chiều Đông gió mưa rét mướt, và luôn biết ơn sự đóng góp nhiệt tình cũng như lòng nhân ái của các quý ân nhân, các mạnh thường quân đã dành cho những gia đình thương phế binh VNCH đang gánh chịu sự khốn khổ tủi nhục, sống lây lất trong cảnh nghèo khó cơ cực tại quê nhà.

Ca sĩ Minh Hiền (thứ tư, trái) và các ca sĩ thân hữu trong đêm nhạc “Hát Về Thương Phế Binh VNCH” tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nha Sĩ Chế Tùng, một giọng hát thường xuyên đóng góp vào những chương trình thiện nguyện của Nhóm Bạn Yêu Nhạc, thành viên trong Ban Điều Hành Cao Đài Center, cho hay: “Chị Minh Hiền và Nhóm Bạn Yêu Nhạc thật tốt khi luôn nghĩ đến những thương phế binh VNCH, những người đang còn sống gian khổ tại quê nhà, không được bất cứ trợ giúp nào của nhà cầm quyền hiện nay. Vì vậy, mình làm được gì để giúp đỡ họ qua khỏi những khó khăn trong cuộc sống thì hãy làm hết sức mình.”

“Nhóm Bạn Yêu Nhạc đã hết lòng gây quỹ trợ giúp thương phế binh VNCH thì Trung Tâm Cao Đài cũng sẳn sàng về địa điểm tổ chức cũng như phần ẩm thực, tiếp đón mọi người. Tôi rất hân hạnh được góp phần bé nhỏ, mong rằng những thương phế binh VNCH và gia đình được ấm chút lòng khi Xuân về Tết đến,” Nha Sĩ Chế Tùng chia sẻ.

Bé Thuận Thiên trình diễn bài “Mẹ Là Vầng Trăng” sáng tác Quý Luân với hết cả tâm tình dành cho người mẹ cao quý nhất, trong lời hát thật mộc mạc vô tư đã truyền hết những cảm xúc cho người nghe: “Mẹ là giọt sương mai tuơi mát đời con/ Mẹ là vầng trăng thơ sắc son thủy chung không hề phai/ Nhớ khi xưa còn trong nôi mẹ hát ru giấc nồng/ Mẹ thương con như biển sóng trào ngàn năm/ Mẹ là rừng cây xanh che bóng mát đời con/ Tình mẹ thiêng liêng khắc ghi đến muôn ngàn sau/ Tóc pha sương mẹ vẫn hát, lời hát ru giấc nồng/ Là nắng ấm suốt cả đời con/ Mẹ trong tim sáng như vầng trăng.”

Thu Nguyệt và Hồng Điệp hát nhạc phẩm “Chiều Trên Phá Tam Giang.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nói với Người Việt, Thuận Thiên cho hay em biết chương trình nhạc của cô Minh Hiền từ hồi còn học lớp 4, hiện nay là học sinh lớp 9 Fountain Valley High School. Vừa rồi em được giải thưởng Tài Năng Trẻ cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu do chùa Điều Ngự, Westminster, tổ chức, trị giá $100.

“Con rất xúc động khi nhớ lại ba con đã mất, và luôn nhớ lời dạy của ba từ lâu rồi, mình được chút gì may mắn thì nên chia sẻ giúp đỡ người khác. Nay con được giải thưởng này, xin góp vào quỹ ‘Hát Về Thương Phế Binh VNCH’ của cô Minh Hiền, như là một chút tấm lòng nhỏ bé của con gởi về các bác các chú thương phế binh VNCH ở quê nhà trong dịp Tết sắp tới,” lời thỏ thẻ chân tình chia sẻ của em làm mọi người bồi hồi cảm xúc.

Không những thế, hai chị em ruột Thục Nghi và An Khang sau khi hát bài “Giấc Mơ Cánh Cò” và “Gánh Mẹ” mỗi em góp $50 vào quỹ “Hát Về Thương Phế Binh VNCH,” đó là tiền để dành của các em khi được giải học trò giỏi. Những nghĩa cử cao đẹp của hai chị em khi mất hết tình thương của cha mẹ sau tai nạn, nhưng vẫn luôn hướng đến những người bất hạnh khác đã làm cả thính phòng xúc động.

Bà Vương Lưu, một khán giả, chia sẻ hết sức chân thành: “Ở nhà tối Thứ Bảy cũng buồn, khi biết có chương trình này, tôi nhờ con chở tới đây, các ca sĩ đã cống hiến hết mình. Về phần người nghe, tôi thấy có bổn phận nên đóng góp vào quỹ, để ủng hộ. Hy vọng những tấm lòng của người ở đây như một lời cảm ơn đến những người thương phế binh VNCH, đã hy sinh thân mình để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam, với lời cầu chúc những điều hết sức tốt lành đến với họ trong năm mới.”

Tam ca Chế Tùng, Giáng Tuyết, và Tường Vy trình diễn bài “Người Ở Lại Charlie.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhóm Bạn Yêu Nhạc do Minh Hiền trưởng nhóm, được thành lập từ Tháng Mười, 2005, gồm các anh chị em có cùng chung sở thích là rất yêu âm nhạc và đầy lòng thiện nguyện. Tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng qua những chương trình nhạc thính phòng và những buổi văn nghệ gây quỹ từ thiện được tổ chức một cách chu đáo, họ đã hát với cả trái tim và lòng cảm xúc, cống hiến lời ca tiếng nhạc thật truyền cảm, đầy phiêu linh đến cộng đồng Việt tại Orange County và các vùng lân cận.

Tính đến nay, Nhóm Bạn Yêu Nhạc đã thực hiện được 28 chương trình nhạc thính phòng rất có giá trị với các chủ đề chọn lọc, chẳng hạn như Những Tình Khúc Vượt Thời Gian, Gọi Tên Bốn Mùa, Trở Về Bến Mơ, Tình Khúc Cho Em, Hoài Cảm, Nắng Chiều, Dư Âm, Đêm Đông, Giấc Mơ Hồi Hương, Bao Giờ Biết Tương Tư, Khúc Hát Ân Tình, Quê Hương Trong Niềm Nhớ, Thu Quyến Rũ, Tình Khúc Mưa… và nhiều chương trình nhạc Xuân, nhạc Tạ Ơn Phụ Mẫu để đóng góp vào những buổi sinh hoạt họp mặt Tất Niên, Tân Niên, ngày của Cha Mẹ… do Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức.

Trong suốt gần 15 năm qua, Nhóm Bạn Yêu Nhạc đã chiếm được sự ưu ái trọn vẹn của quan khách, cũng như đã lưu lại trong lòng người thưởng thức một ấn tượng thật đậm đà sâu sắc và đầy thiện cảm. Và chiều nhạc thính phòng thứ 28 mới đây với chủ đề “Tình Ca Lam Phương” vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu, 2019, tại Chopin Performing Arts Center, Garden Grove, đã thu hút và làm giao động khán thính giả qua nhiều tiết mục tràn ngập xao xuyến bất ngờ.

Quang cảnh đêm nhạc “Hát Về Thương Phế Binh VNCH.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trên phương diện thiện nguyện, Nhóm Bạn Yêu Nhạc đã thực hiện được rất nhiều đêm văn nghệ quyên góp giúp thêm ngân quỹ (100%) cho các cơ quan từ thiện như Hội Các Trẻ Em Mù, Hội Phụ Huynh Việt Nam Có Con Em Khuyết Tật, Động Đất Nepal, Các Cháu Bé Mồ Côi, Hội NewHope 2008, Viện Việt Học.

Đặc biệt nhất là vào đầu Tháng Mười Hai hằng năm, Nhóm Bạn Yêu Nhạc đều tổ chức đêm nhạc “Hát Về Thương Phế Binh VNCH,” và toàn bộ số quỹ do các anh chị em trong nhóm và các mạnh thường quân ủng hộ đều được đưa vào Quỹ Thương Phế Binh VNCH của Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California.

Với 31 tiết mục được trình bày, lần lượt những nhạc phẩm vượt thời gian của Lê Minh Bằng, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiêng, Hoàng Trọng, Trịnh Lâm Ngân, Minh Kỳ, Lê Dinh, Nguyễn Văn Đông, được trình bày, và tất cả các ca sĩ sau khi hát đều tặng tiền ủng hộ, giúp cho quỹ “Hát Về Thương Phế Binh VNCH” tăng dần lên. (Văn Lan)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT