CLB Hùng Sử Việt mừng Tân Niên ‘đốt đuốc tìm lãnh đạo trẻ tương lai’

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt cùng đông đảo đại diện các hội ái hữu cựu học sinh trung học và cựu giáo chức VNCH, tưng bừng mừng Tân Niên 2020 vào sáng Thứ Tư, 1 Tháng Giêng, tại trụ sở Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove.

“Người Mỹ có câu ‘Cần cả làng để nuôi dạy một em bé nên người.’ Năm 2020, năm duy nhất xảy ra chỉ một lần trong lịch sử, hứa hẹn đem đến những công việc tốt lành nhất như thể thị giác 20/20, để chúng ta tiếp tục sứ mạng của CLB Hùng Sử Việt. Đó là truyền thống tổ chức Giải Học Sinh và Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu,” Tiến Sĩ Phạm Thị Huê, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, mở đầu diễn văn khai mạc.

“Với giải ‘gương mẫu,’ chúng ta như thể đốt đuốc đi tìm các tài năng trẻ, các lãnh đạo cho tương lai. Đuốc càng sáng, càng kiếm được càng nhiều các em có khả năng lãnh đạo, hạnh kiểm tốt, nói thạo tiếng Việt và hiểu biết văn hóa Việt cho cộng đồng chúng ta, không chỉ tại Mỹ mà còn có thể cho cả đất nước Việt Nam sau này!” bà nói.

Nói với Người Việt, Giáo Sư Huê chia sẻ thêm: “Năm 2020 là bắt đầu cho một thập niên mới. Giới trẻ Việt Nam nhất là trong nước, cần noi gương giới trẻ Hồng Kông, tạo bước tiến mạnh để thay đổi chính thể. Phải nhớ là chớ để cho mất nước. Mất đảng thì OK!”

Ở hải ngoại, Giáo Sư Huê kêu gọi: “Chúng ta hãy hợp lực, cùng nhau lo cho Giải Học Sinh và Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu mỗi năm một tốt đẹp hơn.”

Bà cũng cho biết thêm rằng tiến trình thâu nhận đơn dự thi hiện nay đến giai đoạn các giám khảo chấm  điểm bài viết (luận văn). Kế đến, các thí sinh sẽ được vào phỏng vấn.

“Hôm nay trong hội trường cũng có sự hiện diện của các vị giám khảo ấy. Đó là những thầy cô giáo  từng dạy học ở Việt Nam hay hiện nay là những thầy cô giáo đang hành nghề tại Mỹ. Bất kể tuổi đã già, các giám khảo này vẫn tận tụy giúp đỡ chúng tôi chấm bài, khuyến khích các em tham gia,” giáo sư nói.

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, phát biểu ngày đầu năm. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Tuy nhiên, “có thực mới vực được đạo,” Giáo Sư Huê kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ tài chánh để CLB Hùng Sử Việt có thể thực hiện được mục đích.

“CLB Hùng Sử Việt từng có nhiều sân chơi, nhưng vì có nhiều hoạt động nên bây giờ đã trở thành một ‘làng’ và có thể là một ‘thành phố’ hay một ‘nước.’ Xin hãy sống với nhau trong tình làng xóm, thương yêu của người Việt. Xin hãy giúp chúng tôi năm nay và những năm trước mặt,” bà chủ tịch kêu gọi.

Tiếp theo là phần phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Song Thuận, sáng lập viên và cựu chủ tịch CLB Hùng Sử Việt.

“Trước hết, dự án tự điển tiếng Việt đã soạn xong nhưng chưa thể ra mắt được, vì còn cần lấy ý kiến của nhiều người. Các hội nghị thống nhất chính tả tiếng Việt sẽ được tổ chức vào Tháng Ba năm nay ở San Jose, trước khi tổ chức hội nghị ở Âu Châu. Khi về, chúng tôi sẽ tổ chức ở miền Đông Hoa Kỳ, và sau đó là tại Úc,” giáo sư nói.

“Song song, chúng tôi cũng đã thành lập Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam. Đây là một viện nghiên cứu có tầm vóc quốc gia, do Cộng Đồng Người Việt Siêu Quốc Gia, theo lời Giáo Sư Phạm Cao Dương, bao gồm các nhà trí thức trước 1975 tị nạn Cộng Sản hiện sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Viện đã được cấp giấy phép năm 2019 với quy chế bất vụ lợi và bắt đầu hoạt động trong năm nay,” Giáo Sư Thuận phát biểu.

Cũng theo lời ông, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam sẽ phối hợp hoạt động với CLB Hùng Sử Việt, các trung tâm Việt Ngữ, các cộng đoàn, và các đoàn thể sinh hoạt văn hóa.

Viện chia làm hai khối, gồm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam – Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt.

Giáo Sư Nguyễn Song Thuận, sáng lập viên CLB Hùng Sử Việt. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Trước đó, MC Bác Sĩ Đinh Thái Sơn, phó chủ tịch nội vụ của CLB Hùng Sử Việt và trong ủy ban biên soạn tự điển, nhấn mạnh: “CLB Hùng Sử Việt là một diễn đàn văn hóa, có mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.”

Đại diện ban tổ chức, cô Phương Lê, nói: “Chúng ta sinh hoạt văn hóa và giáo dục nên cần nhiều người tâm huyết làm việc, nhưng không thể thiếu phần hỗ trợ tài chánh quan trọng của các mạnh thường quân. Đa số họ lại là thành viên của hội giáo chức và các hội ái hữu cựu học sinh trung học VNCH.”

“Đặc biệt xin cảm ơn Dược Sĩ Ngô Vĩnh Hiền, cô Từ Ngọc Lệ, chị Phương Lan và nhiều vị hảo tâm và cơ sở kinh doanh khác nữa đã đóng góp hiện kim, hiện vật và ưu ái hỗ trợ công việc của CLB Hùng Sử Việt các nơi,” cô Phương nói và đọc danh sách tên các ân nhân và chi phiếu đóng góp.

“Chúng tôi cũng đã ra mắt Sổ Tay Chính Tả cuốn 1, 2 và 3; và tổ chức Giải Học Sinh và Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu cứ mỗi hai năm một lần. Hiện thời đã có hơn 100 em nộp đơn và đợi phỏng vấn,” cô nói thêm.

Phần văn nghệ do ca sĩ Quỳnh Hoa phụ trách. Phần đệm nhạc do nhạc sĩ Lê Tín. MC là Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, người từng là trưởng ban tổ chức sinh hoạt Tân Niên.

Mở đầu là hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” do đa số hiện diện tham gia.

Kế đến em Tú Anh, 13 tuổi, mặc áo dài xanh, hát bài “Đón Xuân.” Em Anh Thư, 9 tuổi, mặc áo dài vàng, hát, múa tay bài “Nhớ Ơn Nhớ Ơn” theo điệu Cò Lả. Em Thụy Ân, 14 tuổi, mặc áo dài đỏ, trình diễn bài “Quê Hương Tuổi Thơ” với giọng mạnh và cao vút.

Ban Hợp Ca CLB Hùng Sử Việt và các em thiếu nhi. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Em Hillary Nguyễn, 18 tuổi, sinh viên năm thứ hai Đại Học Yale danh tiếng, mặc áo dài đỏ, hát bài “Cánh Thiệp Đầu Xuân”. Trong phần nghi lễ, em hát quốc ca Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Đình Nam, 63 tuổi, cư dân Garden Grove, cho biết Hillary là con gái lớn, có một em trai. “Cháu nó học tiếng Việt tại trung tâm Việt Ngữ Ca Dao trong sáu năm. Sau cháu dạy lại các em nhỏ. Trước khi vào trường Yale, cháu học bảy lớp AP, tốt nghiệp thủ khoa Trung Học La Quinta năm ngoái và cháu nói GPA của cháu là 4.68. Cháu cũng từng thắng giải ‘gương mẫu’ nhiều lần,” ông Nam hãnh diện nói với Người Việt.

Đặc biệt, em Randall Jamison, 5 tuổi, mặc áo dài, khăn đóng màu xanh lá mạ, thu hút sự chú ý của cả hội trường khi em tự giới thiệu: “Con được 5 tuổi, học tiếng Việt và trong ban thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ. Con kính chúc các ông, các bà, các chú một năm mới an khang, hạnh phúc. Sau đây con hát bài ‘Trường Làng Tôi’ của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.”

Chưa cất tiếng hát mà cả hội trường đồng loạt vỗ tay, vì em phát âm tiếng Việt rõ ràng. Mẹ em cho biết cha em là người nước Anh.

Sau khi nghe em Randall hát xong, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, chủ tịch CLB Tình Nghệ Sĩ lên sân khấu để chúc Tết, đại diện CLB Tình Nghệ Sĩ.

“Chúng tôi mong cộng đồng chúng ta sớm đoàn kết, hợp nhất để các em trở về nguồn và sinh hoạt với cộng đồng. Hiện nay chúng ta có hai hội chợ Tết, hai diễn hành Tết. Chúng tôi không biết trả lời các em làm sao?” nhạc sĩ nói.

Dù vậy, ông khen cậu học trò nhỏ: “Randall còn có tên thân mật là Rang Đậu do mẹ em đặt khi phát âm tiếng Việt. Em hát rất hay khi sinh hoạt trong ban thiếu nhi.”

Xen kẽ với các bài hát do các thiếu nhi phụ trách là phần chúc Tết Dương Lịch của các hội đoàn và đại diện từng trường trên sân khấu. Trong đó có Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam, CLB Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Pétrus Ký, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

Sau phần ban chấp hành cắt bánh, Giáo Sư Huê cám ơn các chị trong ban ẩm thực, trong đó có chị Nguyễn Xuân Mai, đã lo chu đáo bữa ăn trưa ngày đầu năm mới. (Nguyễn Việt Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT