SANTA ANA, California (NV) – “Đời sống gia đình nhiều lúc cũng bị sự tối tăm bao trùm, thiếu vắng tình thương. Vợ chồng bất hòa, con cái bất hiếu, cha mẹ bất lực. Cha mẹ quá lu bu ‘đầu tắt mặt tối’ với công ăn việc làm, nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ ù lì trong sự ‘tối tăm’ đó.”
Đó là lời Linh Mục Trịnh Ngọc Danh, linh mục linh hướng, chủ tế nói trong Đại Lễ Bổn Mạng Kính Thánh Gia do Gia Đình Nazareth Giáo Phận Orange tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Santa Ana.
“Tương tự như thế, đời sống gia đình cần phải có sự lắng nghe và nói chuyện. Cần hỏi nhau khi có khúc mắc. Vợ hỏi chồng. Chồng hỏi vợ. Con cái hỏi cha mẹ. Nhất là khi gặp khó khăn, thử thách, nên cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa qua Thánh Kinh. Không nên đi coi bói, tử vi hoặc đi hỏi những người ở đầu đường, góc chợ hoặc người không có đức tin. Hãy tìm hỏi nơi Kinh Thánh hoặc những người hiểu biết Kinh Thánh, chỉ đường cho ta đi,” Linh Mục Danh nói tiếp.
“Tóm lại cuộc sống cũng như ơn gọi gia đình là phải ra đi, phải hướng tới phía trước cho dù có gặp khó khăn vẫn không thất vọng, nhưng sẽ tìm cách vượt qua. Hãy tìm câu trả lời trong Kinh Thánh, tìm lại được hướng đi thì quyết đi cho thật nhanh và chắc. Nhất định phải đi trên đường mới mà về mái ấm gia đình,” ông kết luận.

Cuối Thánh Lễ, linh mục linh hướng mời các cặp vợ chồng lặp lại lời nguyện ước hôn nhân. “Mắt nhìn mắt, tay cầm tay mà run như ngày đầu nguyện ước yêu thương, gắn bó bên nhau trọn đời.”
Trước đó, anh chị John Mừng Lê và Marie Lan, gia trưởng, chào mừng cộng đoàn và các anh chị em trong Gia Đình Nazareth.
Mọi người chăm chú nghe lời giảng, vì bị những lời lẽ bình dị và dí dỏm của linh mục linh hướng thu hút.
Chị Tuyết Ninh, một người tham dự, cho biết: “Bài giảng của cha thật giản dị, dễ hiểu đi vào tận lòng người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Cha trải lòng mình một cách rất chân thật.”
“Cha đã từng ‘Make a U Turn’ theo nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Ngày ấy năm xưa trên con đường cuối tuần từ nhà trở lại chủng viện chỉ có hai tiếng lái xe thôi, cha đã phải nhiều lần ‘U turn’ theo nghĩa đen, nhưng lòng cha cũng đã muốn ‘Make a U Turn’ theo nghĩa bóng quay lại nhà. Cha muốn được về lại mái nhà bên bà cố, bên mẹ hiền cha sẽ được ăn những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam do bà cố nấu cho cha,” chị kể.

Còn lỡ đi lạc thì sao?
“Không sao. Lạc đường đi thì ‘Make a U Turn.’ Không nản lòng, không nản chí. ‘U turn’ để tiến tới đích, không phải ‘U turn’ để quẹo về nẻo cũ đường xưa, hay đi lạc luôn đường về. Không đèn đường, không ánh sao nhưng chúng ta có lòng tin thì sẽ không lạc lối,” chị Tuyết khẳng định.
Theo chị, trong cuộc sống chúng ta phải luôn cầu nguyện để biết cách vâng phục, để chúng ta biết cách đền đáp ơn tình Thiên Chúa. Cuộc đời không như những con đường sáng và thơ mộng, như những con đường có trăng, có sao, có hoa, có bướm, có thảm cỏ xanh…
Chị nói thêm: “Trên con đường đời có những lúc chúng ta bị tổn thương, bị thất vọng hay vấp ngã, chúng ta không còn ngôi sao để chỉ lối soi đường, đôi lúc con đường chúng ta đi chỉ là bóng tối. Ai trong chúng ta không có những lần đi lạc lối theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Hãy bắt chước ba vua, biết tìm lại hướng đi, đến bên Thiên Chúa, van nài Thiên Chúa nắm tay, dẫn lối cho chúng ta.”

Đặc biệt chị Tuyết nhấn mạnh sự ích lợi của các khóa học tĩnh tâm và thăng tiến hôn nhân và khi mọi người mỗi lần đến sinh hoạt với nhau.
“Mỗi lần đến đây là tôi có sự bình an. Những mâu thuẫn đầy dẫy trong cuộc đời, giữa vợ chồng, con cái, nên lúc nào chúng ta cũng cần trang bị kiến thức để ‘học yêu,’ để có thể vượt qua, nhường nhịn nhau, lòng được bao dung hơn. Đến không phải để sửa những người xung quanh, mà là để tự sửa mình,” chị tâm sự.
“Trải qua những bất hạnh thì chúng ta sẽ trân quý hạnh phúc. Vượt qua những biến cố đau khổ chúng ta sẽ yêu quý tất cả những nụ cười của mọi người chung quanh, dễ tha thứ hơn, dễ yêu thương hơn. Tha thứ và yêu thương trong gia đình và tất cả những người chung quanh ta. Tôi chứng kiến những cặp lớn tuổi cũng như trẻ tuổi, trước khi đến đã định bỏ nhau, thế mà học xong là đổi ý, nắm tay nhau tiếp tục trở lại sống cùng nhau,” chị Tuyết tỏ bày.
Một người tham dự khác, ông Ngoan Nguyễn, cho biết: “Đối với người Công Giáo, lễ bổn mạng Gia Đình Nazareth rất hay, nhờ nhìn gương Thánh Gia để sống. Đây cũng là dịp để các cặp vợ chồng lập gia đình đã lâu, hôm nay có thể lặp lại lời thề hôn phối thuở ban đầu.”
Ông cho rằng không dễ tìm được một cộng đồng, cộng đoàn có thể giúp thăng tiến đời sống gia đình như Gia Đình Nazareth.
“Ai cũng đổ thừa những đổ vỡ gia đình là do ma quỷ. Cá nhân tôi cũng đã từng ly dị một lần. Hôn nhân nào cũng cần hai người nên phải biết nhường nhịn, noi theo gia đình Thánh Gia. Vợ chồng là quà tặng của Chúa,” ông nhận xét.

Một người tham dự khác, Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt, phụ trách thông tin và trang nhà của Gia Đình Nazareth, nói: “Lễ Bổn Mạng của Gia Đình Nazareth Giáo Phận Orange do cha linh hướng đề nghị trên mười năm, với các mục đích, gồm tìm hiểu và phổ biến những giá trị cao quý của ơn gọi hôn nhân; duy trì và phát triển hạnh phúc đời sống hôn nhân gia đình; hướng dẫn và cung cấp những phương pháp và nghệ thuật giáo dục.”
“Tôi ghi lại những bài giảng hay bài tường thuật các khóa tĩnh tâm và các lớp thăng tiến hôn nhân và đăng trên trang web www.giadinhNazareth.org để mọi người trong cộng đoàn và cộng đồng bất cứ ở đâu cũng có thể đọc, tham khảo và áp dụng cho gia đình mình,” ông giải thích.
“Tôi từng chứng kiến các xung đột trong gia đình được hóa giải kể cả những vợ chồng trẻ, học hỏi và noi gương Gia Đình Thánh Gia,” vị tiến sĩ tâm lý nói.
Riêng chị Tuyết, không những biểu đồng tình với Tiến Sĩ Duyệt, chị khẳng định: “Đối với tôi, Gia Đình Nazareth là một món nợ ân tình. Mỗi lần tham dự là tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết cách dạy con cái, biết vai trò làm vợ và thấy cần một không gian yên tịnh cho chính mình, để sửa mình,” chị tâm sự.
Sau thánh lễ là phần tiệc trà mừng Bổn Mạng Gia đình Nazareth. Phương châm của gia đình là Thánh thiện – Thương yêu -Tha thứ và Trung thành, mong được đồng hành với tất cả các gia đình trong cộng đồng, để cùng nhau học hỏi, sống thánh thiện, noi gương gia đình Thánh Gia.
Mọi chi tiết về Gia Đình Nazareth, xin vào trang nhà: www.giadinhnazareth.org. Cần liên lạc, xin gọi Gia Trưởng John Mừng Lê và Marie Lan (714) 334-5369. (Nguyễn Việt Linh)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]






















































































