WESTMINSTER, California (NV) – Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, Thị Trưởng Garden Grove Steven R. Jones, Nghị Viên Garden Grove Diedre Thu Hà Nguyễn, Tổng Quản Trị Garden Grove Scott Stiles, và đại diện Sở Cảnh Sát Westminster đến chúc Tết nhật báo Người Việt hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, tức 30 Tết Canh Tý.
Dân Biểu Harley Rouda nói chuyện giao thông ngày 30 Tết
“Thật là tuyệt vời khi đến Little Saigon hôm nay. Không khí năm mới, người người ăn mừng lễ hội. Tôi thấy những người mặc áo dài, hoa quả. Tôi sẽ quay lại đây tối nay để viếng thăm hai chùa, và sẽ tham gia diễn hành Tết ngày mai và Chủ Nhật.”
Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Dân Chủ-California), đại diện Địa Hạt 48 của Hạ Viện Hoa Kỳ và là thành viên của Ủy Ban Giao Thông và Hạ Tầng Kiến Trúc Mỹ, chuyên về Xa Lộ và Nguồn Nước cũng như Ủy Ban Canh Tân và Giám Sát, chuyên về An Ninh Quốc gia và Môi Trường, nói khi đến chúc Tết nhật báo Người Việt vào trưa Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng.
Ông Rouda là dân biểu đảng Dân Chủ lần đầu tiên được bầu ở Địa Hạt 48.
Một trong những dự luật văn phòng Dân Biểu Harley Rouda đang cố gắng hoàn thành là “thuế xăng và quãng đường vận chuyển (gas tax and mile traveled).” Văn phòng ông đang bàn thảo về “mileage surge charge,” có nghĩa là cước phí tính thêm.
Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng cước phí này phải phù hợp với thực tế. Ví dụ một người lái xe lúc 3 giờ đêm ở tiểu bang Montana, nơi không có nhiều xe cộ, cước phí sẽ ít hơn rất nhiều so với một người khác lái xe khu đô thị down town Los Angeles.
“Tôi làm việc để nước Mỹ sạch hơn và xanh hơn. Tôi muốn thấy California trở thành một lãnh đạo trong ngành công nghệ xanh mới. Đây là những công nghệ của tương lai. Những công nghệ này sẽ tạo ra việc làm,” ông Rouda nói.

TNS Tom Umberg: “Năm mới, có gì cần, xin liên lạc văn phòng tôi”
Trưa cùng ngày, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đến chúc Tết nhật báo Người Việt. “Chúc mừng năm mới,” ông vui vẻ và thân thiện cố gắng nói tiếng Việt.
Trong một cuộc nói chuyện ngắn với phóng viên Người Việt, ông tỏ ra hết sức quan tâm đến những gì xảy ra cho mỗi người vào ngày 30 Tháng Tư, 1975. “Hôm ấy anh đang làm gì khi Việt Cộng vào Sài Gòn?,” “Hôm ấy chị đang làm gì?”
Trở lại với những gì ông cho là quan trọng đối với cộng đồng gốc Việt trong năm qua, ông Umberg nhấn mạnh vào chương trình “Song ngữ Việt-Mỹ” trong chương trình giáo dục tại Little Saigon. “Tôi nghĩ không gì quan trọng hơn là việc giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về nguồn gốc và văn hóa của mình,” ông chia sẻ. “Người gốc Việt hay bất cứ người gốc gì khác cũng nên biết và duy trì văn hóa riêng của họ.”
Ông hoàn toàn ủng hộ chương trình song ngữ và sẵn sàng giúp đỡ chương trình này ở cấp tiểu bang.
Hướng về năm mới, ông thành khẩn nhắc nhở mọi người nên hưởng ứng chương trình Thống Kê Dân Số 2020. “Chuyện này vô cùng quan trọng cho cộng đồng chúng ta. Đếm thiếu một người, chúng ta bị thiệt thòi ít nhất là $1,000 trong ngân sách trợ cấp của chính phủ.”
Ông tỏ ra rất quan tâm đến những lời tuyên bố cũng như chính sách của Tổng Thống Donald Trump. “Tôi sẽ cố gắng để cộng đồng có càng ít người bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ càng tốt,” ông hứa. “Ai cần tôi giúp đỡ, xin liên lạc với văn phòng đại diện của tôi, tôi sẽ làm mọi cách để giúp mọi người qua khỏi cảnh khó khăn.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cho thấy ông luôn luôn muốn lắng nghe cư dân chia sẻ những khó khăn mà họ gặp phải.
Phong cách lắng nghe để hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng cư dân của Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cho thấy ông thực sự quan tâm và thực lòng muốn giúp đỡ mọi người.

Phái đoàn Garden Grove: “Little Saigon lúc nào cũng đầy năng lượng”
Chiều cùng ngày, Thị Trưởng Garden Grove Steven R. Jones, Nghị Viên Garden Grove Diedre Thu Hà Nguyễn, Tổng Quản Trị Garden Grove Scott Stiles cũng đến thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt.
“Tâm điểm của Little Saigon lúc nào cũng đầy năng lượng, nhưng năng lượng đó thật đặc biệt vào dịp Tết. Các tiệm hàng, thương gia nhỏ rất bận rộn vào dịp này. Rất nhiều người ăn mừng và không khí tươi vui,” ông thị trưởng nói.
Bà Diedre Thu Hà Nguyễn nói: “Tôi lớn lên ở đây. Thật ra tôi chưa bao giờ rời khỏi Little Saigon. Vào dịp này, lúc nào [tôi] cũng có một tâm trạng tốt. Một là vì bạn sẽ già hơn một tuổi vào dịp Tết nên đó là một tâm trạng. Hai là về gia đình, bạn bè hội tụ với nhau trong văn hóa Tết. Thấy niềm vui trên gương mặt của mọi người cho tôi một cảm xúc, không khí tốt.”
Ông tổng quản trị thành phố Garden Grove, người từ Ohio về làm việc cho thành phố cách đây hơn bốn năm, nói con của ông học rất nhanh về truyền thống “bao lì xì.”
“Là một người không có gốc tại Garden Grove, tôi lúc nào cũng được chào đón nồng nhiệt chân thành. Tôi có hai đứa con gái tuổi vị thành niên. Khi chúng tôi vừa mới dọn tới đây, hai cháu nhận được các bao lì xì đỏ và hỏi ‘cái gì vậy?’ Tôi nói cứ mở ra xem đi. Hai cháu thấy có một tờ một đô la trong đó. Mắt các cháu cứ mở tròn to và nói, ‘Oh tụi con thích cái này lắm,’” ông Scott Stiles kể.
Giới chính trị gia người Mỹ đại diện người Mỹ gốc Việt trong vùng lúc nào cũng để ý và trân trọng những ngày lễ và truyền thống của người Việt xa xứ, phần nào làm niềm vui của ngày Tết ấm cúng hơn. (Titi Mary Trần & Đằng-Giao)

Cảnh sát Westminster chúc Tết báo Người Việt
Sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, đại diện Sở Cảnh Sát Westminster gồm ông Kevin MacCormick, chỉ huy; ông Phương Phạm, phát ngôn viên; và cô Claire Trần, cảnh sát viên, đến chúc Tết báo Người Việt. Ông Nguyễn Hùng, giám đốc nhân sự báo Người Việt, cũng gửi lời chúc an khang, thịnh vượng và đặc biệt là an toàn đến tất cả nhân viên Sở Cảnh Sát Westminster. (Thanh Long/Người Việt)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]






















































































