Bà Rịa-Phước Tuy họp mặt đầu Xuân, ấm mãi tình đồng hương nơi đất khách

WESTMINSTER, California (NV) – Tiếng trống rộn ràng cùng 5 con lân ngũ sắc của đoàn lân Bi Trí Dũng nhảy múa tưng bừng trong giây phút khai mạc buổi họp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020 của Hội Đồng Hương Bà Rịa-Phước Tuy diễn ra hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Hai tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với thật đông đồng hương từ Việt Nam, Arizona, Bắc California và nhiều nơi khác về tham dự.

Trên sân khấu là một banner thật lớn với hình ảnh vùng Bà Rịa-Phước Tuy ngày xưa, có tháp nước cổ Bà Rịa nổi bật giữa những hàng cây cổ thụ và dòng Long Hương uốn lượn chảy quanh thị xã.

“Thu tàn Đông hết, ngày Tết đã về, niềm vui tràn trề. Đầu năm hội ngộ, cháu con tưởng nhớ ân đức tổ tiên, trời cao biển rộng. Hôm nay ngày 16 Tháng Hai, 2020, nhằm ngày 23 Tháng Giêng năm Canh Tý là ngày quốc hỷ lâm môn. Lá rơi về cội, người còn tổ tông, chúng con đồng hương Bà Rịa Phước Tuy hải ngoại quy tụ về đây thành tâm kính lễ dâng hương đăng hoa quả, cung thỉnh Quốc Tổ Việt Nam, tiền nhân anh hùng liệt nữ, văn thần võ tướng, thần dân hiển linh trở lại từ đường chứng giám và phù hộ cho chúng con năm Canh Tý năm 2020 được an cư lạc nghiệp, quốc thới dân an, điều dữ tiêu tan, điều lành mang đến.”

Các vị cao niên Bà Rịa-Phước Tuy dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ trong ngày họp mặt đầu năm Canh Tý. (Hình:Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Vân Cư đọc bài chúc văn thật cảm xúc trong khói hương lan tỏa và ba hồi chiêng trống vang rền.

Tiếp đến là lời chúc mừng đầu năm Canh Tý của ông hội trưởng Phan Hữu Hòa, kính chúc đồng hương Phước Tuy một năm mới thật nhiều hạnh phúc, và hội nhà luôn vững mạnh để là nơi hàng năm đồng hương cùng về hội ngộ.

Riêng Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, cố vấn của hội, năm nay đã 90 tuổi, gởi lời chúc Tết đến bà con, quan trong nhất là khỏi bị mang khẩu trang chống virus Covid 19.

Ông Bùi Văn Lớn đến từ Oregon, cựu quận trưởng quận Long Điền, tỉnh Phước Tuy Bà Rịa, cho biết hàng năm ông đều đến dự họp mặt đầu năm, gần như đều gặp lại hầu hết đồng hương, bạn bè làm việc trước đây ở tỉnh nhà.

“Không còn gì vui mừng khi gặp lại đồng hương cùng bạn bè thân thiết ngày xưa. Xin cầu mong sao cho Hội Bà Rịa-Phước Tuy ngày càng lớn mạnh và nhất là thế hệ hâu duệ luôn nối bước các bậc cha chú giữ vững được hội luôn vững mạnh, với tình người Phước Tuy vẫn luôn mãi đậm đà nơi đất khách,” ông Lớn nói.

Ông Hội Trưởng Phạm Hữu Hòa chúc Tết đồng hương Bà Rịa Phước Tuy trong ngày họp mặt đầu năm Canh Tý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không chỉ người Bà Rịa-Phước Tuy chính gốc mà những người từ địa phương khác đến cũng ghi đậm những tâm tình khi đến sống và làm việc tại đây, như ông Phạm Nhã, người Sài Gòn trước 1975 thuộc đơn vị truyền tin đóng ở Phước Tuy-Bà Rịa.

Ông Nhã chia sẻ: “Những buổi hội ngộ của bà con đồng hương Phước Tuy tại Mỹ rất nhiều ý nghĩa, nhất là cảm xúc của những người đã từng sống và làm việc ở đó. Đã nhiều năm qua, chúng tôi gặp vẫn gặp nhau qua những lần họp mặt, vẫn giữ mối dây liên lạc, luôn náo nức đợi chờ ngày hội ngộ, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui ngày trước tưởng chừng như không bao giờ hết, cho dù có bao lâu vẫn không phôi phai tình người với cảm xúc dâng tràn mỗi khi họp mặt.”

Ông Nguyễn Hy Vọng, cựu bác sĩ quân y đã 90 tuổi, cựu giám đốc bệnh viện Bà Rịa, Ty Y Tế Phước Tuy, cho biết gia  đình và các con ông đã sống, học hành và lớn lên ở đó được 12 năm, với những kỷ niệm vui buồn gắn bó với bà con không bao giờ quên và coi đó như là quê hương thứ hai của gia đình ông.

“Mỗi năm chúng tôi đều gặp lại hầu hết bà con Phước Tuy ở đây, tôi không biết hết mọi người nhưng hầu hết bà con đều biết tên tôi, có lẽ tại vì mình là người già quá rồi, buổi họp mặt đầu năm hôm nay thật rộn ràng, tuy mỗi năm thấy vắng bóng bớt vài người. Mong rằng hội sẽ tiếp tục cuộc vui này trong nhiều năm tới nữa,” Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng nói.

Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, vị cố vấn 90 tuổi của Hội Bà Rịa-Phước Tuy vui mừng gặp lại bà con đồng hương trong ngày họp mặt đầu Xuân Canh Tý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hai chị em Như Ý và Hy Đạt, hai trong 6 người con của Bác Sĩ Vọng thường xuất hiện trong những chương trình văn nghệ cộng đồng, nay xuất hiện trên sân khấu Hội Đồng Hương Bà Rịa-Phước Tuy trong nhạc phẩm “Anh Còn Nhớ Mùa Xuân”, gợi nhớ lại những Mùa Xuân xưa nơi miền đất đã ghi dấu trong tâm hồn những thời trẻ nhỏ khi còn học dưới mái trường tỉnh lỵ Phước Tuy.

Anh Hy Đạt nhớ lại: “Phước Tuy là tỉnh lỵ thật buồn thời chiến tranh, em là học sinh trường tiểu học tỉnh lỵ, khi lên học trung học Châu Văn Tiếp. Thời ấy bọn em chỉ biết đi học, cuối tuần được rảnh đến một rạp hát duy nhất của tỉnh xem hát hoặc nghe những chương trình nhạc rồi về, buổi tối khi buồn cũng không dám đi đâu nhiều vì sợ pháo kích. Cho tới bây giờ vẫn bồi hồi khi nhớ về những kỷ niệm xưa ấy.”

“Thời ấy gia đình em ở ngôi nhà lớn trong bệnh viện, cũng là phòng mạch của ba em, gần đó là nhà xác, nơi có cây bông gòn già, đêm nào có chim cú bay về kêu suốt đêm là y như rằng hôm sau có xác người chết trận ở cả hai phía mang về, làm tăng thêm nỗi sợ ma của bọn con nít tụi em. Những khi được về Sài Gòn chơi vui nhất khi ngồi trên xe, mấy chị em thi nhau hát từ nhạc Việt cho đến nhạc Pháp cho đến khi tới Sài Gòn,” anh Hy Đạt kể.

Ban Văn Nghệ Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California chúc mừng năm mới bà con Bà Rịa-Phước Tuy trong điệu múa “Khúc Hát Ân Tình.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Linh Trần, người con tỉnh Phước Tuy, sống và đi học ở đó thời nhỏ, khi lớn lên vào Sài Gòn học và làm việc. Ông Linh cho biết: “Ở Mỹ công việc ai cũng bề bộn nên thường mỗi năm tụ họp về đây họp mặt, chủ yếu là để gặp mặt lại bà con Phước Tuy. Tôi cũng không là ngoại lệ khi mỗi năm về đây chỉ để gặp mặt đồng hương và thăm hỏi nhau, dù sao ai cũng đã lớn tuổi hết rồi, càng ngày lớp trẻ ở Mỹ lớn lên ít tiếp xúc với đồng hương lớp trước, trong khi các cô bác lớn tuổi ngày càng thưa dần.”

Ông Linh chia sẻ: “Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nếu được thì cũng nên dẫn con cháu mình đi dự họp đồng hương Phước Tuy Bà Rịa, ít nhất trong dịp hội ngộ đầu năm như thế này để tạo mối liên lạc truyền thống tiếp nối nhau mà duy trì hội, nếu không thì những gì truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương sẽ ngày càng mai một!”

Chương trình họp mặt đầu Xuân kéo dài với những màn văn nghệ cây nhà lá vườn, cùng xổ số vui nhộn lấy hên đầu năm, mọi người cùng khiêu vũ và hẹn gặp đầy đủ trong mùa Xuân tới. (Văn Lan)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT