WESTMINSTER, California (NV) – Lại một lần nữa Hội Xuân Bắc Ninh tưng bừng diễn ra lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, ở Westminster, mừng năm Canh Tý 2020.
“Để có được một Hội Xuân tưng bừng như hôm nay là nhờ công sức và thời gian của toàn thể anh chị em trong Hội Đồng Hương Bắc Ninh cùng ban cố vấn đã đóng góp những ý kiến xây dựng. Chính lòng yêu mến Bắc Ninh của tất cả quý vị mà hội của chúng ta đứng vững suốt 14 năm qua,” bà Ngô Tuyết Mai, hội trưởng, phát biểu trong diễn văn khai mạc, chào mừng quan khách và đồng hương tham dự.
“Quý vị đã góp phần vào việc gìn giữ những nét đẹp của quê hương, cũng như chuyển tải sự hiểu biết vế quê hương Quan Họ, khuyến khích các thế hệ mai sau giữ lại được phần nào văn hóa Bắc Ninh của chúng ta,” vị hội trưởng nói thêm.
Ngoài việc tổ chức Hội Xuân, bà cho biết hội còn ước nguyện tổ chức thêm được buổi hội thảo vào mùa Hè cho giới trẻ như đã làm năm 2013 ở Garden Grove Park, với mục đích để mở rộng sự hiểu biết về quê hương, xứ sở, văn hóa và con người Bắc Ninh cho các con cháu và các thế hệ tiếp nối mai sau.
Bà rất tiếc do khả năng giới hạn, những năm sau đó, hội đã không thể tiếp tục tổ chức hội thảo mùa Hè. Tuy nhiên, bà vẫn tin tưởng Trại Hè là một hình thức hoạt động hiệu quả cho mục đích của hội.

“Một con én không làm nên mùa Xuân. Chúng tôi kính mời tất cả quý vị có lòng yêu mến quê hương Bắc Ninh, nói riêng và yêu thương quê mẹ Việt Nam, nói chung, cùng góp sức với chúng tôi, tiếp tục ủng hộ nhân lực và tài lực để hội được phát triển lâu dài,” bà hội trưởng kêu gọi.
Bà cám ơn các mạnh thường quân yêu mến tôn chỉ của hội, trong và ngoài Hoa Kỳ, hằng năm vẫn không quên ủng hộ hiện kim, hiện vật dù cho quý vị chưa từng tham dự Hội Xuân Bắc Ninh lần nào.
Trong chương trình văn nghệ, bà Nguyễn Phi Yến, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Chương trình có nhiều tiết mục hát Quan Họ, đặc biệt nhắm vào sự tham gia của thế hệ trẻ với các em trong y phục ba miền. Các hướng đạo sinh tham gia lễ chào cờ và tham dự các hoạt cảnh lịch sử đề cao trách nhiệm công dân. Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng chắc sẽ có nhiều sơ xuất, mong đồng hương lượng thứ và thông cảm.”
Anh mõ làng Ngô Tất Tố vạm vỡ xuất hiện trong y phục nông dân màu nâu, đầu chít khăn, hai tay đánh trống và rao to “Nhà trên, xóm dưới về trẩy Hội Xuân đê!”
Tiếng pháo điện nổ vang rền, cả làng bừng lên không khí Tết.
Chương trình hội Xuân bắt đầu với bài hát “Ngày Tết Quê Em.” Trong khi đó, bà hội trưởng và ông cố vấn Đinh Hồng Phong ngồi ghế trước sân khấu để ban văn nghệ chúc thọ ông bà và các em nhỏ xếp hàng nhận các phong bao mừng tuổi.

Ban tổ chức chu đáo, sẵn sàng nhiều phong bao nên ban văn nghệ và các MC cũng được hưởng lây. Ai nấy vui ra mặt.
Ban văn nghệ luôn chú ý phát triển khả năng của thế hệ trẻ nên ông cố vấn Nguyễn Hữu Hòa, với lực lượng hướng đạo sinh Lam Sơn hùng hậu đóng vai lính thú, đồng phục và nón màu vàng. Khán giả được thưởng thức màn “Trấn Thủ Lưu Đồn” đầy hào khí và ngoạn mục.
Nhắm vào việc học lịch sử nước nhà, hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng làm nức lòng chống ngoại xâm được thể hiện “Lúc sơn hà nguy biến… Quyết chiến! Thề liều thân, liều thân!” vang dội.
Sau chiến tranh là hình ảnh thanh bình với Liên Khúc Ba Miền do các em Vanessa, Keira và Ponatella trình bày với y phục ba miền.
Đặc biệt là hoạt cảnh hát Xẩm “Cô Hàng Nước” do hai mẹ con Thanh Vân và Emily trình diễn với sự phụ họa nhạc cổ truyền của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trong những tà áo dài vàng tha thướt.
Sau đó, em Kayla với bài “Về Miền Sông Nước” và dàn nhạc cổ.
“Liền anh” Đăng Phúc và “liền chị” Ái Loan với bài “Bèo Dạt Mây Trôi” thật trữ tình.
Trong khi đó, “liền chị” Thanh Hà với em Nhã Vân phụ diễn bài “Gái Xuân,” chị Thanh Hà trông trẻ hẳn ra.

Màn vũ công phu “Đêm Hoa Đăng” do chị Vân Thu dàn dựng, thu hút mọi cặp mắt, ngừng ăn để hướng về sân khấu.
Sau khi trình diễn, trở về bàn, chị Vân Thu nói với Người Việt: “Tôi là cựu nữ sinh Trưng Vương. Tôi quê ở Hà Đông, nhưng tôi đến sinh hoạt với Hội Bắc Ninh từ năm 2011. Bắc Ninh như ngòi nổ với những lời phê bình để sáng tạo. Tôi thích. Để chuẩn bị cho màn vũ ‘Đêm Hoa Đăng’ này, chúng tôi tập 10 giờ đồng hồ, từ Tháng Mười với thầy Đình Luân. Vải lụa may áo phải là lụa Thái Tuấn, mềm có hình hoa văn đẹp, và đèn lồng, ‘o đơ’ qua mạng mới có.”
Em Đức Khang chững chạc với bài hát “Về Đây Nghe Em,” lời ca ngọt ngào, êm tai.
Sau bài “Yêu và Mơ” do Đặng Anh Tuấn hát, cặp Xuân Mai và Phi Yến lên sân khấu với bài “Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa.” Tiếng hát của hai “liền chị” Xuân Mai và Phi Yến diễn tả rất là “nhập vai.”
“Yến muốn hát bài này nhiều năm trước mà không được hát. Năm nay ‘lợi dụng’ chức trưởng ban tổ chức, giấc mơ ấy mới được thành sự thật, vì Xuân Mai đồng ý!” bà Yến tâm sự.
Không hẳn chỉ có đồng hương “cây nhà lá vườn,” màn Đất Lành, ngoài “liền anh” Bác Sĩ Nguyễn Đăng Phúc và “liền chị” Ái Loan, còn có cả một “tổ hợp y tế” gồm các thân hữu ngành y, say mê văn nghệ trình diễn, như các bác sĩ Phạm Gia Nghị, Vương Đức Hậu và Dược Sĩ Bùi Quốc Quang.

Hội phó nội vụ Ngô Bá Toàn xuất sắc trong bài “Ngẫu Hứng Giao Duyên” tiếp theo chương trình, trong khi phần xổ số được rút thăm xen kẽ. Năm nay lô độc đắc là một bộ quần áo Quan Họ chính hiệu, áo dài hai lớp, một nam và một nữ, may theo cỡ đo của người trúng giải.
Chương trình tiếp nối với hoạt cảnh vui “Lấy Chồng Già,” trong đó ca sĩ Thúy Anh đi lễ chùa đầu năm trong chiếc áo dài đỏ thắm và khăn đen đội đầu, diễn xuất cùng Anh Tuấn, đóng vai thầy bói với đôi hàng “râu dê” xoắn cong trên mép.
Màn này vui và được nhiều người thích, như bà Nguyễn Minh Nguyệt, người sinh quán Bắc Ninh, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Đã bao nhiêu năm rồi, năm nào tôi cũng tham dự.”
Cô Ngọc Hiền, 30 tuổi, cư dân Irvine, tham dự, cho biết: “Em chưa tham gia ban văn nghệ Bắc Ninh, nhưng nếu có, em thích môn múa. Em thích hoạt cảnh ‘Lấy Chồng Già,’ vì cô Thúy Anh nói có duyên. Ông thầy bói thật thích trêu ghẹo.”
Chị Lệ Minh Nguyễn, cư dân Chino Hills, cho biết đã tham dự ba bốn lần: “Hôm nay tôi thích nghe em Đức Khang hát và xem hoạt cảnh ‘Lấy Chồng Già.’”
Ông Giang Nam, 70 tuổi, cư dân Huntington Beach, tâm sự: “Tôi là rể Bắc Ninh, tham dự nhiều lần và thích màn ‘Lấy Chồng Già!’”
Ông cố vấn Nguyễn Hữu Hòa là người tập cho 13 em hướng đạo Lam Sơn trong hai tháng, trong số đó bốn người là con của ông, tham gia lễ chào cờ, màn “Trấn Thủ Lưu Đồn” và hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng.”

“Một số y phục tôi phải mượn của chị Trần Châu Hạnh. Chị có đoàn kịch Hồn Dân Tộc. Chị hay may đồ cho các em,” ông Hòa nói.
“Nhiều mạnh thường quân giúp nhưng muốn ẩn danh, trong đó có ông Vương Huê, năm nào cũng chụp hình. Năm nay ông nói sẽ bỏ hình ảnh Hội Xuân lên YouTube nữa.” ông Hòa cho biết thêm.
Sau lô xổ số độc đắc, toàn ban văn nghệ Bắc Ninh hát bài “Xin Ra Về,” thể điệu Quan Họ, để tiễn khách và hẹn gặp lại trong hội Xuân sang năm.
Mỗi người ra về hân hoan trên tay một cuốn đặc san Xuân Bắc Ninh Canh Tý, quy tụ những bài viết và sưu khảo giá trị, do ông cố vấn Đỗ Việt Anh biên tập. Đặc san dày gần 150 trang, tranh bìa của đồng hương họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và họa sĩ Nguyễn Đồng trình bày.
Trong số người làm văn nghệ, nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát tham dự, cho biết: “Hội Xuân tổ chức chu đáo. Diễn tả đầy đủ và kỹ thuật cao.”
Chị Diệu Trang, MC cho nhiều chương trình Hương Thiền, cho biết chị tham dự hội Xuân Bắc Ninh lần thứ nhì: “Các màn trình diễn đều mang tính văn hóa. Vừa giải trí, vừa học hỏi được.”
Đặc biệt trong số khán giả, nhiều vị cao niên cho biết năm nào cũng đến tham dự, như cụ Khang Hoàng, 91 tuổi ở Fountain Valley; cụ Đỗ Đình Đệ, 93 tuổi ở Westminster; cụ Nguyễn Hữu Diến, 98 tuổi, quê ở làng Đại Than, đền Lỗ Vương, Bắc Ninh.
Người yêu mến Hội Xuân Bắc Ninh cho rằng đây là một trong những hội Xuân vui và lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, vì Bắc Ninh được coi như một trong những cái nôi văn hóa, nghệ thuật của người Việt.
Mọi chi tiết ủng hộ hay tham gia Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam Cali, xin liên lạc (714) 979-5383 hay (714) 856-1665. Email: [email protected]. (Nguyễn Việt Linh)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer REo8INBM]






















































































