Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi họp mặt đầu năm kỷ niệm 25 năm thành lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam diễn ra thật ấm áp tình thân giữa các thầy cô trường Việt Ngữ, tổ chức tại Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, với toàn thể các thầy cô và thân hữu tham dự.

Các thầy cô trong Ban Quản Trị gồm thầy chủ tịch Huỳnh Phổ, ủy viên giao tế cô Lê Thị Hồng Lan, ủy viên giáo dục thầy Võ Văn Thiệu, ủy viên tài chánh thầy Nguyễn Liêm, cùng lên sân khấu chúc mừng quý thấy cô.

“Năm nay đúng 25 năm Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam ra đời. Cá nhân tôi xin thành thật cảm ơn tất cả các cô thầy đã cộng tác với tôi trong 25 năm qua để thành lập được một trường ốc như ngày hôm nay. Hai mươi lăm năm qua là một phần tư thế kỷ trải qua nhiều sóng gió, đứng vững đến hôm nay là sự cố gắng không ngừng của nhiều cô thầy,” đó là lời phát biểu đầu năm của thầy Huỳnh Phổ, chủ tịch Ban Quản Trị Trung Tâm.

Thầy Huỳnh Phổ (phải) cùng Ban Quản Trị chúc mừng quý thầy cô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một phần tư thế kỷ trôi qua, Trường Việt Ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam chính là nơi gắn kết tình thân giữa các thầy cô giáo, với hoài bão duy trì và trao truyền tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh trưởng tại hải ngoại. Có nhiều thầy cô đã gắn bó với trường cũng ngần ấy thời gian, vì vậy sẽ có một đặc san kỷ yếu mừng 25 năm, với nhiều bài viết để kỷ niệm những ngày các thầy cô sống ở hải ngoại và làm được những gì cho quê hương dân tộc.

Trong dịp này, trường Việt Ngữ cũng trao những món quà tinh thần để kỷ niệm và vinh danh các thầy cô đã giảng dạy tiếng Việt từ năm năm đến 25 năm, qua những thành tích đóng góp trong việc giảng dạy Việt Ngữ các lớp, từ mẫu giáo đến lớp 8.

Cô Lan Phương, phụ trách lớp mẫu giáo và lớp 6 của trường, công bố những thành tích của học sinh Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam được vinh danh: “Giải Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ 6, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tổ chức năm 2020 vừa rồi; chín học sinh của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đi thi, đạt được 4 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba, và 6 giải khuyến khích. Đây là một giải thưởng lớn, tìm tài năng trẻ trong tương lai, các em phải giỏi cả văn hóa Việt và Mỹ, tất nhiên là phải giỏi tiếng Việt.”

Sau những giây phút lắng đọng tâm tư, những câu chuyện được kể cho nhau nghe, đó là những ước mơ cao đẹp của lớp trẻ thời trước, ai cũng muốn sau khi du học sẽ trở về đóng góp bàn tay xây dựng quê hương.

Cô Lâm Xuân Thu (phải) đã đóng góp công sức trong 25 năm dạy tiếng Việt tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Huỳnh Phổ có một kỷ niệm rất đẹp, khi kể rằng năm 1970, trước khi lên đường du học, ông được một nhóm bạn trường Kỹ Thuật Đà Nẵng chuẩn bị đưa đi, ông lấy trong túi ra một xấp hình cỡ nhỏ để làm hình visa, tặng cho bạn bè mỗi người một tấm làm kỷ niệm, nói cho vui là để sau này khi trở về Việt Nam ai đưa ra tấm hình này thì ông mới nhận ra bạn cũ, sẽ cất nhắc lên làm lớn.

“Vậy mà một ngày đẹp trời sau 25 năm, tại Phước Lộc Thọ có một ông từ xa đến gặp tôi, lấy tấm hình cũ ra để nhận diện, cho biết sau khi tôi đi, anh bạn ở lại học Văn Khoa Sài Gòn, thi vô ngành cảnh sát, làm biên tập viên. Sau 1975, bị đi tù rồi vượt biên, bị mất hết tất cả chỉ còn giữ lại được tấm hình nhỏ này, hy vọng sẽ được gặp lại tôi! Đó là kỷ niệm rất xúc động, khó quên trong tình bạn cao quý của chúng tôi ngày trước,” ông Phổ nói.

Cô Hồng Lan, người cao niên nhất, ủy viên giáo dục của trung tâm, nói dù bị bệnh hơn tháng, tưởng không gặp được các thầy cô, nhưng may mắn đã sớm khỏi bệnh. “Tôi may sẵn chiếc áo dài màu đỏ rất đẹp nhưng vẫn không mặc trong ngày Tết vừa qua, để dành cho ngày hội ngộ 25 năm của trường hôm nay,” cô nói.

Thầy Huỳnh Phổ chia sẻ thêm niềm vui khi cho biết: “Đã có lúc tưởng rằng trường này sẽ đóng cửa vì không còn ai học tiếng Việt. Nhưng không phải vậy, ngày nay trường ngày càng đông, vì không phải con chúng ta mà là cháu chúng ta được cha mẹ đưa đến học tiếng Việt.  Ngày xưa con chúng ta không nói được tiếng Việt, bây giờ rất hãnh diện khi đưa con đến đây học, và con cháu của lớp trẻ ấy ngày nay cũng rất hãnh diện khi con mình nói tiếng Việt lưu loát, đó cũng là điều đáng mừng khi tiếng mẹ đẻ luôn được duy trì tại hải ngoại.”

Các thầy cô trong ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy hiệu phó Văn Tường cũng cảm ơn đến các cô thầy trong ban giảng huấn, đã cộng tác rất chân thành trong mọi lãnh vực, mọi sinh hoạt thiện nguyện của nhà trường như trong các ngày thi viết chính tả, dự diễn hành Tết hằng năm, sinh hoạt lễ Hai Bà Trưng.

Thầy Văn Tường cho biết: “Tôi có một ý nghĩ dù thầy cô hay Ban Điều Hành, hay Hội Đồng Quản Trị, hoặc quý quan khách hiện diện nơi đây đều có chung một điểm đồng quy, đó là điều mong muốn cho tiếng Việt thuần túy được lưu truyền mãi mãi, không bị mai một, không ai ở hải ngoại muốn cho con em mình học tiếng Việt ngoại lai. Tôi rất cảm động khi thầy phụ huynh hối hả đưa con em đến trường cho kịp giờ vào lớp.”

Buổi lễ kỷ niệm đánh dấu Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tròn 25 tuổi, trong lời cầu chúc luôn thăng tiến để các thầy cô có thêm nhiều cơ hội hướng dẫn và dạy dỗ con em trong cộng đồng, và chương trình văn nghệ do các thầy cô dàn dựng thật vui tươi trong không khí thân thương của ngày đầu năm, mọi người đều hân hoan với mong ước sẽ làm tròn trách nhiệm duy trì tiếng Việt mến yêu nơi hải ngoại, bởi vì “tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn.” (Văn Lan)

[jwplayer HsIS6vrz]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT