Sợ bị cách ly, dân Hà Nội đổ xô đi vét hàng lúc nửa đêm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cư dân Khu Đô Thị Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đổ xô đi vét hàng tại các siêu thị, ngay cả lúc nửa đêm Thứ Sáu đến sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, sau khi hay tin cô Nguyễn Hồng Nhung, một người từ Anh về, bị nhiễm COVID -19, theo VNExpress.

Cô Nhung là bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam và là đầu tiên tại Hà Nội nhiễm COVID-19.

Chị Nhi, cư dân tòa nhà Park 10, cho biết: “Sau khi nhóm cư dân Times City thông báo có một bác sĩ ở tầng 18, công tác tại bệnh viện Hồng Ngọc khám cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 thì tôi mới biết. Thấy nhiều người xuống siêu thị mua đồ về dự trữ, tôi cũng đi mua chủ yếu là giấy, mì tôm và các loại gia vị.”

Mặc dù đang là 1 giờ sáng, nhiều siêu thị trong khu Times City vẫn mở cửa. Nhà nào cũng cố gắng thu gom nhiều thực phẩm.

Gạo và mì tôm là hai mặt hàng bán chạy nhất. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Thậm chí bà Hằng, nhà trong khu Park Hill, mang bao tải để đựng thực phẩm.

Chị Hà, một cư dân khu đô thị, cho biết: “Hay tin có một người nhiễm COVID-19, tôi và chồng đã xuống siêu thị mua thật nhiều đồ về tích trữ, tránh đi lại và tiếp xúc nơi đông người trong những ngày tới.”

Các mặt hàng người dân mua nhiều là gạo, trứng, và giấy vệ sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, các kệ gạo, trứng đã hết hàng.

Nhiều người phải mượn xe đẩy của siêu thị để mang đồ về nhà. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Trung bình mỗi gia đình mua từ 2-3 giỏ thực phẩm gồm trứng, sữa, gạo… và cả các loại bánh có hạn sử dụng nhiều ngày.

Mặt hàng rau củ quả và thịt cũng nhanh chóng hết sạch. Những người đến sau không có nhiều lựa chọn, phải lấy những thực phẩm còn sót lại dù không ưng.

Đến hơn 1 giờ 30 rạng sáng 7 Tháng Ba, hầu hết các kệ hàng thực phẩm chỉ còn thưa thớt vài món đồ, bởi vì chỉ riêng nhà anh Hùng đã mua đến hơn 10 triệu đồng ($429) thực phẩm, hai vợ chồng phải mượn xe đẩy của cửa hàng để mang đồ về nhà.

Các nhân viên siêu thị tỏ rõ sự mệt mỏi do làm việc không ngơi nghỉ.

“Siêu thị thường đóng cửa lúc 11 giờ tối nhưng hôm nay tăng ca bán đến khi nào hết khách mới nghỉ,” một nhân viên cho biết.

Hàng hóa trên kệ bị vét sạch. (Hình: An Vũ/Phụ Nữ TP.HCM)

Không riêng khu vực này, sau khi có tin Hà Nội có người nhiễm bệnh COVID-19, nhiều người dân ở khắp các quận cũng rục rịch đua nhau đi mua thực phẩm dự trữ.

Nói với báo VietNamNet, ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương Mại Hà Nội, cựu chủ tịch Hội Siêu Thị Hà Nội, thừa nhận đang có tình trạng người dân đi mua thực phẩm về tích trữ.

Để trấn an người dân, Vụ Thị Trường Trong Nước Bộ, thuộc Công Thương, thông báo: “Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối (hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích,…) ở Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, kêu gọi “người dân bình tĩnh” bởi vì thành phố đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ cộng đồng, phòng chống bệnh dịch theo “kịch bản đã có trước.” (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT