Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đại Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán công đức cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa viên tịch, được tổ chức tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, với sự tham dự của đông đảo Phật tử, thân hào nhân sĩ và giới truyền thông.
Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, phó chủ tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẫm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, viện chủ Tổ Đình Huệ Quang; Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa Điều Ngự; Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, và chư tôn đức từ các nơi về tham dự.
Tại buổi lễ, nhà tranh đấu, nghiên cứu sử học Phạm Trần Anh tuyên đọc về hành trạng và công đức của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, từ khi xuất gia tu học cho đến khi viên tịch cùng các hoạt động bảo vệ nhân quyền, tự do và tôn giáo ở Việt Nam, được nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ và Châu Âu nhiều lần đề cử giải Nobel Hòa Bình.

Tiếp theo sau phát biểu của các nhân sĩ trí thức Phật Giáo, chư tôn đức tăng ni cùng đọc kinh, cầu nguyện trước giác linh của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, dù tại gia hay xuất gia, quyết noi theo gương sáng cao vời của lịch đại tổ sư Bồ Tát, gương sáng của 5 đời Tăng Thống, đặc biệt hiện tại là Đức vô úy kiên trinh uy hùng lẫm liệt, đại bi, đại trí và đại nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Phần văn nghệ cúng dường những bài thơ sáng tác của của cố Hòa Thượng Quảng Độ, bài thơ “Dâng Mẹ,” qua giọng ngâm của nữ sĩ Bích Ty, Giáo Sư Lê Hữu Quế và ban hợp ca Hương Thiền đồng ca bài “Tìm Đâu Lối Vào” và “Cúng Hương” thơ Hòa Thượng Quảng Độ, nhạc Nghiêm Phú Phát, đã khiến mọi người bồi hồi cảm xúc.
Nói với Người Việt, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên kể về một nhân duyên được gặp Hòa Thượng Quảng Độ tại Việt Nam.
Ông nhớ lại: “Ngày tôi còn là một du tăng khất sĩ, ôm bình bát đi hành đạo khắp nơi, từ thành thị, xóm làng rừng núi, không xuất thân từ những Phật học viện hay viện đại học nào, nhưng các huynh đệ của tôi được học trong Viện Đại Học Vạn Hạnh, những hôm Hòa Thượng Quảng Độ có giờ giảng, các huynh đệ cho tôi hay, tôi có đến nghe. Là một nhà sư sau khi khất thực, ôm bình bát vào giảng đường nghe giảng pháp thật là tuyệt vời, hạnh phúc vô cùng.”

“Là một nhà sư khất sĩ lại cầu pháp với tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đã đến đảnh lễ ngài, nhận được sự ân cần thăm hỏi đã để lại trong lòng tôi những kỷ niệm đẹp khó quên trong đời. Năm 1975, đất nước lâm vào cảnh nghiệt ngã tang thương, trước đó tôi có nguyện ước ngày nào chấm dứt chiến tranh, toàn dân xây dựng lại đất nước, chúng tôi sẽ làm một cuộc hành hương từ Cà Mau ra Huế và miền Bắc, đãnh lễ thăm viếng từng di tích lịch sử của tiền nhân, đãnh lễ thăm viếng từng tổ đình của các bậc tổ sư khai đạo.” Hòa Thượng Thích Minh Tuyên tiếp.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên nói trong niềm xúc động: “Nhưng ước mơ nhỏ ấy lại không thực hiện được bởi những quy định khắc nghiệt, tôi muốn làm một công dân bình thường để đóng góp xây dựng lại đất nước mình sau nhiều năm chiến tranh tang thương, nhưng vẫn không được phép đi lại, cày cấy, không được nói lời đẹp đẽ chân chính. Nếu tôi không vượt biên, hoặc vượt biên không thành công, tôi tin chắc rằng tôi cũng sẽ là một người đi vào chốn lao tù với ngài Quảng Độ, có thể phước bạc của tôi sẽ khiến tôi khi vào tù, không đuợc chăm sóc ngài được bữa ăn, hoặc giặt được y áo của ngài, mà thân xác tôi còn tan thành tro bụi!”
Trả lời báo Người Việt, Giáo Sư Trần Văn Chi cho hay: “Hôm nay lễ tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tôi tự hỏi rằng những người quan tâm, những người có trách nhiệm với Phật giáo phải nghĩ gì và làm gì. Nếu trở về ý nguyện của Hòa Thượng Quảng Độ là làm tang lễ theo tâm tang, không tổ chức to lớn, thì những người nhìn chưa đúng thì phải sám hối, những người đã nhìn ra thì phải tiếp tục làm gì nữa.”

“Nếu chỉ làm lễ tưởng niệm thôi thì chưa đúng với ý nguyện của ngài Quảng Độ, khi người Cộng Sản Việt Nam chỉ mua thời gian, chờ đến lúc ngài ra đi thì tất cả mọi chuyện sẽ mặc nhiên chấm dứt. Đó là sự hụt hẩng khi Phật Giáo bị gián đoạn, do vậy nếu nhìn theo chiều hướng sâu rộng hơn, Phật Giáo xưa nay có lúc thịnh lúc suy, như vậy có phải lúc này khi ngài mất là đã đến lúc suy tàn của Phật Giáo chăng. Chúng ta may mắn có một giáo đoàn Phật Giáo hải ngoại, có lẽ những lãnh đạo Phật Giáo phải có một quyết định để mạng mạch Phật Giáo được trường tồn, không dứt.”
Giáo Sư Chi phân tích thêm: “Phải có đủ Trí và Dũng để vượt qua những trở ngại nhất thời, để có những quyết định hành động thế nào để mạch nguồn Phật Giáo được trường tồn, đó mới là đúng theo ý nguyện tranh đấu của Hòa Thượng Quảng Độ, đúng theo ý chỉ trước khi nhắm mắt ngài đã kêu gọi chư tôn đức tăng ni trong nước và hải ngoại hãy đoàn kết thống nhất.”
Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát chia sẻ: “Nhóm Hương Thiền chúng tôi hôm nay được niềm vui lớn khi được đến đây hát cúng dường đến Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một người đầy đủ đại hùng đại lực đại bi, đã cống hiến cả cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc.”
Buổi lễ tưởng niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ kết thúc trong tâm thức những người con Phật, luôn theo bước chân của ngài để tiếp nối công cuộc đấu tranh giành lại quyền dân chủ tự do cho người dân tại Việt Nam. (Văn Lan)






















































































