Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Cám ơn cô Janet Nguyễn,” “Cám ơn ông Phát Bùi,” “Cám ơn ông Tài Đỗ.” Tiếng cám ơn rối rít vang ra từ trong những chiếc xe vừa nhận được bao gạo miễn phí, nêu tên từng người, trước khi phải lái đi, nhường chỗ cho người kế tiếp.
Đó là khung cảnh buổi phát gạo miễn phí tại Garden Grove cho người cao niên do cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tổ chức trưa Thứ Bảy, 21 Tháng Ba.
Bên lề bãi đậu xe trên đường Main, ngang Costco, là một đống gạo, với từng bao nhỏ. “Tổng số gạo tôi có ở đây là 6,000 pound,” bà Janet Nguyễn nói. “Có 600 bao, mỗi bao nặng 10 pound.”
Rất đông người tuần tự lái xe vào bãi đậu xe theo sự hướng dẫn của bà Janet Nguyễn và đông đảo thiện nguyện viên, trong đó có ông Phát Bùi – nghị viên Garden Grove, ông Tài Đỗ – nghị viên Westminster, và ông Jamison Power – ứng cử viên vào Hội Đồng Thành Phố Westminster.
Có nhiều khuôn mặt lộ nét ngạc nhiên khi thấy mình thực sự nhận được bao gạo 10 pound sau xe. Nhiều người vừa lái đi, vừa râm ran mừng vui bàn tán với người cùng xe.
Để tuân theo các quy định phòng ngừa lây lan COVID-19, dù mệt mỏi, bà Janet và những thiện nguyện viên vẫn thoăn thoắt bỏ gạo vào sau xe cho từng xe.

Trước đó, dù văn phòng cựu Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo là 1 giờ trưa mới bắt đầu, nhưng mới 12 giờ, nhiều vị cao niên đã nô nức chờ đợi quanh địa điểm bà phát gạo ở Garden Grove.
Ở bãi đậu xe gần nơi phát, nhiều người ngồi trong xe lộ vẻ bồn chồn.
Ông Nguyễn Văn Bích, ở Garden Grove ,cười: “Bây giờ có bán gạo cho tôi, tôi cũng cám ơn rất nhiều chứ đừng nói là cho không. Đây không phải chuyện nhỏ đâu.”
Bà Lưu Thị Hồng Quế, ở Westminster, nói: “Giữa lúc củi quế gạo châu mà có người nghĩ đến chúng tôi và phát gạo miễn phí như thế này, thật là quý hóa.”

Tại buổi phát gạo, dừng tay một chút, bà Janet nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi rất vui mừng khi có thể tổ chức buổi phát gạo hôm nay. Để làm được chuyện này, tôi phải nhờ rất nhiều nơi đóng góp. Những nơi đó là Coast Surgery Center, Hiệp Hội Cảnh Sát Garden Grove, Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana và một số chợ.”
Bà thêm: “Giữa lúc này, tôi biết rằng rất đông người cao niên gốc Việt không mua được gạo. Vì thế, tôi phải ráng vận động với nhiều nơi, với nhiều người để mua một số gạo để cung cấp miễn phí cho các vị này.”
“Hôm nay, chúng tôi phát cho mỗi gia đình một bao gạo nặng 10 pound để họ ăn dần,” bà cười. “Nếu dịch COVID-19 này còn kéo dài, tôi sẽ tiếp tục tổ chức những buổi phát miễn phí như bữa nay nữa.”

Ông Phát Bùi nói: “Vợ chồng tôi rất bận chuyện gia đình, nhưng đây là một việc làm rất có ý nghĩa của bà Janet nên chúng tôi dẹp tất cả qua một bên để cùng chung tay phụ với bà.”
“Vừa giúp họ có chút gạo, vừa thể hiện tình đồng hương giữa lúc dịch COVID-19 đang bước vào cao điểm,” ông thêm.
Ông Tài Đỗ chia sẻ: “Buổi phát gạo này rất cần thiết đối với người lớn tuổi. Họ có tiền cũng mua không được.”
“Ở Westminster cũng có chương trình ‘Meal On Wheels,’ chuyên phát thức ăn nấu sẵn cho người lớn tuổi năm ngày một tuần. Tôi thắc mắc mắc còn hai ngày còn lại thì sao, mà đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời,” ông thở dài.
“Tôi muốn có một buổi phát gạo hay thức khác miễn phí tại Westminster tương tự như ở đây, nhưng tôi phải đưa chuyện này ra Hội Đồng Thành Phố trước,” ông Tài Đỗ nói.
Ông Jamison Power vừa thở vừa nói: “Tôi rất hãnh diện được đóng góp một phần trong buổi phát gạo rất cần thiết này cho người cao niên. Tôi nghĩ đây là bổn phận của mọi dân cử.”
Tất cả mọi người, từ bà Janet Nguyễn đến vợ chồng ông Phát Bùi, ông Tài Đỗ và ông Power cũng như mọi thiện nguyện viên khác đều bận luôn tay đến mức phải vừa lăng xăng phân phát, vừa tranh thủ ăn uống chứ không dám ngừng tay.
Nét cảm kích lộ rõ trên mặt những người vừa nhận gạo. Họ vừa chứng kiến một nghĩa cử cao đẹp rực sáng đầu tiên trong nạn dịch COVID-19 u ám. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































