KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Lợi dụng cô gái trẻ vi phạm luật giao thông, một viên cảnh sát giao thông thành phố Nha Trang đã “gạ tình” cô này vào khách sạn để đổi lại việc không đóng tiền phạt và được lấy giấy tờ sớm hơn quy định.
Xác nhận với báo Thanh Niên, chiều 27 Tháng Tư, ông Trần Văn Giang, trưởng Công An thành phố Nha Trang, cho biết đã tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Thượng Úy Nguyễn Cảnh An, cán bộ Đội Cảnh Sát Giao Thông thành phố Nha Trang, để để xác minh thông tin bị tố “gạ tình” một phụ nữ vi phạm giao thông.
“Chúng tôi đang trong quá trình xác minh để xử lý đúng theo quy định,” ông Giang nói.
Theo đó hôm 18 Tháng Tư, mạng xã hội Facebook đã đưa hình ảnh người đàn ông mặc quần đùi, mình trần cùng với cô gái khỏa thân. Nội dung cho biết, đây là Thượng úy An, còn cô gái bị anh này lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông vào chiều 22 Tháng Tư.
Báo VietNamNet dẫn tin từ trang Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” đăng bài viết có tựa đề “Cảnh Sát Giao Thông thành phố Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn.”
Bài viết có nội dung: “Thượng Úy Nguyễn Cảnh An, Cảnh Sát Giao Thông thành phố Nha Trang trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra có bắt xe cô KN. vào chiều ngày 22 Tháng Ba và gạ cô gái đi khách sạn quan hệ tình dục vào tối cùng ngày tại khách sạn Oddesa ở đường Lý Tự Trọng. Ông Nguyễn Cảnh An có thoả thuận với cô Kim Ngọc sau khi quan hệ tình dục tại khách sạn trong vòng hai tiếng đồng hồ. Ông Nguyễn Cảnh An sẽ đóng phạt giúp cô Kim Ngọc 600,000 đồng ($25.54) và lấy “Giấy Đăng Ký Mô tô Xe Máy” giúp cô KN. ra trước ngày quy định.”
“Lỗi sai của ông Nguyễn Cảnh An gồm: ông An trốn giờ trực đi đến khách sạn; Trả giấy tờ và biên bản bắt xe tại khách sạn; Ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Ngoài sự việc trên ông An còn có mối quan hệ bất chính với hai người phụ nữ tên Diễm Trinh, Mỹ Phương.”
Trang này viết tiếp: “Bản thân ông Nguyễn Cảnh An là một đảng viên, một cảnh sát giao thông đại diện cho pháp luật, dù đã có vợ và hai con nhưng có tư tưởng về tình dục trụy lạc, lối sống dơ bẩn, không lành mạnh và không có đạo đức giữa người với người… Biên bản sự việc trong khách sạn Odessa, phòng 203 được ghi nhận tại Công An phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.”
Ngoài ra, bài viết còn kèm theo một số hình ảnh, trong đó có hình đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân đang bị một người bắt quả tang ngồi trên giường trong một căn phòng.
Thông tin trên lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, nội dung bài viết bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều trang Facebook khác đã kịp sao chép và tiếp tục lan truyền thông tin này.
Trên báo Người Lao Động, ông An cho biết sự việc xảy ra gần một tháng trước, nhưng bây giờ người vợ lại đăng lên. Trước đó, vợ ông đã gửi đơn lên Thanh Tra Công An thành phố Nha Trang, và ông cũng đã có phúc trình sự việc lên Công An Nha Trang.
Trả lời báo VnExpress, ông An thừa nhận sự việc, song cho rằng mình không gạ tình. Việc hai người vào khách sạn là do cô gái “bày tỏ cảm ơn” ông đóng phạt và lấy giấy tờ xe, trong tin nhắn đã thể hiện điều này.
“Những thông tin trên mạng có cái đúng, cái chưa đúng. Toàn bộ sự việc tôi đã báo cáo với cấp trên và thanh tra công an đang làm việc. Sự việc đến mức như thế này rồi tôi chấp nhận mọi hình thức xử lý,” ông An nói.
Tin cho biết, Thượng Úy Nguyễn Cảnh An kết hôn năm 2015, có hai con. Còn cô gái chưa có chồng.
Thanh Tra Công An tỉnh Khánh Hòa cũng đã mời bà HA., vợ ông Nguyễn Cảnh An đến làm việc. Bà HA. cho biết sau khi bắt quả tang, quay clip chồng và cô KN. trong khách sạn, bà đã báo cho Công An phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
Khi Công An phường Lộc Thọ lập biên bản, cô KN. có yêu cầu không được đưa video clip đã quay lên mạng xã hội và bà HA. đã cam kết trong biên bản. Thế nhưng, theo bà HA. do không thể “chịu được” nên bà chọn đăng trên trang Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” vì có nhiều bạn bè của chồng theo dõi, nhằm tố cáo chồng đã phản bội. (Tr.N) (kn)



























































