CSVN bị chỉ trích khi cho mở tour ca ngợi ‘khủng bố ở Sài Gòn’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cư dân mạng lên tiếng chỉ trích khi một số báo nhà nước lăng xê cho tour du lịch “Theo Dấu Chân Biệt Động Sài Gòn” và ca ngợi đây là “sản phẩm du lịch độc đáo, biểu hiện tinh thần lãng mạn cách mạng.”

“Biệt Động Sài Gòn” là lực lượng bị dư luận trên mạng xã hội gọi là “khủng bố” khi tấn công, ném lựu đạn, đánh bom,… ở các đô thị của VNCH, nhất là Sài Gòn, trong cuộc chiến Việt Nam, trước 30 Tháng Tư, 1975.

Tờ Tuổi Trẻ viết rằng Sở Du Lịch ở Sài Gòn cùng Câu Lạc Bộ Truyền Thống Kháng Chiến Khối Lực Lượng Vũ Trang Sài Gòn – Gia Định “đã có hơn một năm chuẩn bị” cho tour đang được chào bán qua hai hãng lữ hành Saigontourist (trực thuộc nhà cầm quyền thành phố) và Vietravel.

Báo Tuổi Trẻ mô tả rằng khách mua tour “được khám phá nơi cất giấu vũ khí bí mật của biệt động Sài Gòn, cải trang thành biệt động, chui hầm như một người lính thực thụ và những trải nghiệm bất ngờ khác tại hơn 10 điểm tham quan…”

Trang web của Saigontourist giới thiệu rằng khách đi tour này “được phục vụ bởi lực lượng tài xế đặc biệt, được trang bị phụ kiện biệt động, giao lưu với những chứng nhân lịch sử, số lượng giới hạn 10 khách mỗi chuyến.”

Thêm vào đó là yêu cầu du khách “vui lòng mặc trang phục lịch sự.” Đáng lưu ý, không thấy hãng lữ hành này đề cập giá tour “biệt động” trên trang web như đối với các tour khác.

Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Trần Vũ Bình, con trai của một người từng tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn nói rằng du khách đi tour này “sẽ hiểu hơn về sự gan dạ và đầy mưu trí của các chiến sĩ biệt động năm nào.”

Tuy vậy, dân mạng bất bình với kiểu đưa tin tuyên truyền như vậy.

Nhà báo Nguyễn Trung Bảo, cựu thư ký tòa soạn báo Một Thế Giới, bình luận trên trang cá nhân: “Khen ai nghĩ ra cái tour du lịch ‘đặc sắc’ này. Thiết nghĩ trước khi dẫn khách đi tham quan nên cho khách xem trước các hình ảnh ‘chiến công’ để có thêm thông tin và cảm hứng khi vào vai biệt động thành. Tiện đường, nhớ ghé nhà các ‘biệt động thành’ năm xưa xem họ đang sống giàu có và hạnh phúc ra sao sau những ‘chiến công’ lừng lẫy chấn động địa cầu năm ấy. Trong chương trình tour nên có workshop chế bom, cài mìn, ném lựu đạn… Quà lưu niệm tặng khách nên là mô hình quả mìn hoặc lựu đạn.”


Theo quảng cáo, du khách đi tour này được đưa đến các địa điểm từng là nơi ẩn náu của lực lượng “biệt động Sài Gòn” trước 1975.(Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Liên quan đến “biệt động Sài Gòn,” tác giả Võ Văn Quản viết trên trang Luật Khoa Tạp Chí hôm 19 Tháng Tư: “Năm 1960, sau khi Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam được thành lập, tần suất và quy mô của những vụ khủng bố ngày càng được tăng cường. Đặc biệt nhất phải kể đến sự thành lập của nhóm ‘Biệt Động Sài Gòn – Gia Định’ với ‘đặc sản’ bao gồm bom gắn với xe đạp dựng trước các tòa nhà, lựu đạn vung giữa chợ, và các vụ khủng bố diện rộng tại các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu bóng hay khách sạn. Đến đây, công cuộc khủng bố tại miền Nam Việt Nam của Việt Cộng có thể gọi là vô diện, vì họ không cần xác định người hay đối tượng cần phải nhắm đến.”

Tác giả Võ Văn Quản mô tả các cuộc “khủng bố sau 1960 của Việt Cộng” là “đơn thuần để tạo ra một không khí hỗn loạn, hoang mang và mất niềm tin vào năng lực bảo vệ an ninh của quân lực VNCH.”

Bài báo cũng gọi thẳng tên biệt động Sài Gòn là những “quân nhân khủng bố toàn thời gian.” (N.H.K) (kn)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT