THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Trong lúc “Ủy Ban Nhân Dân và Huyện Ủy” Yên Định đang bị tố cáo nợ tiền ăn nhậu, tiếp khách, lên đến hơn 50 tỷ đồng ($2.13 triệu) chưa được làm rõ thì huyện này lại đề nghị xây dựng tượng đài với chi phí 20 tỷ đồng ($852,956).
Ngày 7 Tháng Năm, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Định về việc “chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu” tại khu công viên Quảng Trường Bà Triệu ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.
Theo báo Tiền Phong, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói “chưa xem xét chủ trương đầu tư xây dựng tượng đài Bà Triệu,” đồng thời yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Định “tập trung dành nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án dở dang, các nhiệm vụ do Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã giao cho địa phương.”
Trước đó hôm 5 Tháng Năm, ông Lê Xuân Thành, phó chủ tịch huyện Yên Định có văn bản báo cáo gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư xây dựng tượng đài Bà Triệu. Nguồn kinh phí từ ngân sách và các khoản huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023.
Điều đáng nói là trong thời điểm này, huyện Yên Định đang phải giải trình, làm rõ với cơ quan hữu trách số tiền hàng chục tỷ đồng vay mượn của các cá nhân, đơn vị để “tiếp khách.”
Cụ thể, theo báo Giao Thông, trong giai đoạn 2011- 2015, khi ông Hoàng Cao Thắng làm bí thư Huyện Ủy và bà Ngô Thị Hoa làm chủ tịch huyện (cả hai đã nghỉ hưu), hai cơ quan này đã vay hơn 50 tỷ đồng ($2.13 triệu) của nhiều cá nhân để chi tiêu.
Theo ông Lưu Vũ Lâm, chủ tịch huyện Yên Định, số nợ này chủ yếu tập trung vào các năm từ 2013 đến 2015, do lãnh đạo huyện thời điểm đó vay để chi tiêu cho các khoản: Sửa sang công sở Huyện Ủy, Ủy Ban Nhân Dân huyện; tiền xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước, giấy mực in; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách ở các nhà hàng, khách sạn của lãnh đạo huyện…
Trong lúc toàn bộ số tiền này đến nay vẫn chưa có để chi trả nợ, thì xuất hiện văn bản xin đầu tư xây dựng tượng đài trị giá khoảng 20 tỷ đồng ($852,956), khiến công luận bất bình cho rằng có cần thiết hay không?
Theo giải thích của lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Định, sở dĩ xây tượng đài Bà Triệu là “thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau. Bà Triệu là anh hùng dân tộc, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đông Ngô năm 248 ở vùng đất Cửu Chân (nay thuộc làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định).”

Trên báo Lao Động, Kiến Trúc Sư Nguyễn Thanh Tùng, ta thán: “Việc quyết định chủ trương xây dựng tượng đài thường theo ý chí chủ quan của lãnh đạo, mà không xuất phát từ ý nguyện của cộng đồng và khả năng kinh tế.”
Ông Tùng dẫn chứng, Việt Nam hiện có trên dưới 400 tượng đài từ chục tỷ đến ngàn tỷ đồng trong một phong trào kéo dài suốt 15 năm ở khắp các địa phương. Việc xây tượng đài rầm rộ đến mức không tỉnh, thành nào là không có. Phong trào đến nỗi có tỉnh còn tị nạnh nhau vì không có tượng đài.
Nói đến tượng đài, không thể không nhắc tới tượng đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Lai Châu), không thể không nhắc đến con số 100 tấn đồng đã bị rút ruột. Một kỷ lục kinh khủng.
Nói đến tượng đài, không thể không nhắc đến con số 1,400 tỷ đồng ($59.64 triệu) mà một tỉnh nghèo hàng năm vẫn xin nhận ngân sách trung ương quyết tâm làm. Lại càng không thể không nói đến tượng đài 1,500 tỷ đồng ($63.90 triệu) đang bỏ hoang ở tỉnh Ninh Bình, và hàng trăm tượng đài khác đang hoang phế tương tự. (Tr.N) (kn)



























































